main billboard

Biên Hòa quê tôi có sông, có núi ... Sông có Ðồng Nai, núi có Bửu Long ... Có đình Tân Lân, có trường Mỹ Nghệ ... Có thành Kèn xưa cổ kêu phong.


WESTMINSTER, California (NV) - Trưa Thứ Bảy, 20 Tháng Hai, Hội Ái Hữu Biên Hòa họp mặt Tân Niên mừng Xuân Bính Thân tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.

Hàng năm, hội có tổ chức một lần họp mặt mừng Tất Niên, nhưng năm nay, vì có nhiều hội đoàn đặt nhà hàng ở Little Saigon tổ chức Tất Niên, nên không còn chỗ. Vì thế, năm nay hội phải tổ chức mừng Tân Niên để cho đồng hương Biên Hòa họp mặt trong đầu năm mới.

aihuu bienhoa 1
Thầy cô ở Biên Hòa được học sinh tặng hoa. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ðược biết, những người không phải dân Biên Hòa, nhưng đã từng nghe về sự nổi tiếng của xứ này, đó là bưởi Biên Hòa, và người ta thường nói gái Biên Hòa nhờ ăn bưởi nên nước da trắng đẹp và hiền lành. Nổi tiếng thứ hai nữa là bệnh viện tâm thần Biên Hòa, nơi chữa bệnh không chỉ cho người dân địa phương, mà còn là dân ở các vùng khác nữa.

Ngoài ra, Biên Hòa có hai kho đạn ở thành Tuy Hạ và Long Bình, bởi vậy người ta thường có câu dí dỏm là dân Biên Hòa hay “nổ,” tại vì họ ở gần hai kho đạn. Nhưng thật ra trong lòng người dân Biên Hòa, họ rất hiền lành, trọng nhân nghĩa, và vùng đất này có nhiều nhân tài.

Trước giờ khai mạc, ông Nguyễn Hữu Hạnh, đại diện ban tổ chức, ngỏ lời chào mừng quan khách, thân hữu đồng hương Biên Hòa đến tham dự.

“Ðã hơn 40 mùa Xuân, từ khi người Biên Hòa cất bước tha hương, và hàng năm, tại đây, những đồng hương Biên Hòa đã tìm về để gặp gỡ nhau, ôn lại kỷ niệm trong một thời nào đó, mà nơi ấy có một con sông, một góc phố, một mối tình của thuở thiếu thời. Biên Hòa của chúng ta có nhưng vị tài danh như cố Ðại Tướng Ðỗ Cao Trí, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, nhà văn Bình Nguyên Lộc, nhạc sĩ Lê Hựu Hà, soạn giả Ngọc Ðiệp, và nhất là trường trung học Ngô Quyền với thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên,” ông Hạnh nói.

Ông nói tiếp, “Qua tâm tình của những thi sĩ:

Biên Hòa quê tôi có sông, có núi
Sông có Ðồng Nai, núi có Bửu Long
Có đình Tân Lân, có trường Mỹ Nghệ
Có thành Kèn xưa cổ kêu phong.

Ðó là những kỷ niệm mà dân Biên Hòa không bao giờ quên được. Và cũng từ tình cảm đó, chúng tôi trân trọng khai mạc tiệc Tân Niên “Biên Hòa Trong Kỷ Niệm.”

Sau nghi thức khai mạc, ông Dương Minh Chấn, hội trưởng, ngỏ lời chào mừng mọi người đến tham dự.

“Tôi xin đại diện cho ban chấp hành, ban đại diện và ban giám sát, chân thành cám ơn quý vị đã nhín chút thời giờ quý báu đến dự buổi tiệc Tân Niên mừng Xuân Bính Thân. Tôi cũng không quên tri ân những mạnh thường quân đã đóng góp giúp cho hội cũng như những anh em thương phế binh VNCH ở Biên Hòa trong suốt sáu năm vừa qua. Ðồng thời xin cám ơn văn nghệ sĩ, các bạn bè của trung học Ngô Quyền đã giúp đỡ hội để hoàn thành những cuốn đặc san trong nhiều năm qua. Nhân dịp xuân Bính Thân, tôi kính chúc quý vị, quý gia quyến một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và mọi sự như ý,” ông hội trưởng nói.

aihuu bienhoa 2
Ban hợp ca Ái Hữu Biên Hòa trong bài “Ly Rượu Mừng.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ban tổ chức giới thiệu quý thầy cô, quan khách đến tham dự. Sau đó, ông David Nguyễn, đại diện Thượng Nghị sĩ Janet Nguyễn, trao bằng tưởng lục của Thượng Viện California cho ban tổ chức.

Hội trưởng cũng gởi lời cám ơn thượng nghị sĩ và có lời chúc Tết nhờ ông David Nguyễn nhắn gởi đến bà. Sau đó, bà Lưu Tuyết Hương, thủ quỹ của hội, lên báo cáo tài chánh.

Tiếp theo là phần tặng hoa cho quý vị cao niên và thầy cô của đồng hương Biên Hòa. Kế tiếp, là phần giới thiệu Ðặc San Xuân Bính Thân 2016 với chủ đề “Biên Hòa Trong Kỷ Niệm.”

Theo ban tổ chức, những quyển đặc san của hội thường dùng những từ ngữ cũng như những văn chương nồng nàn trước 1975. Và quyển đặc san năm này là năm thứ bảy. Với chủ đề “Biên Hòa Trong Kỷ Niệm” gói ghém những tâm tình của người Biên Hòa sẽ là món quà tinh thần mang đến đồng hương và thân hữu, như một lời cảm ơn và yểm trợ Hội Ái Hữu Biên Hòa California trong công việc đền ơn, đáp nghĩa dành cho thương phế binh VNCH ở Biên Hòa.

“Mỗi quyển đặc san đều có vinh danh một tài danh của xứ Biên Hòa. Nội dung thường nói về những kỷ niệm thương yêu của miền đất này, về những địa danh mà những người dân đã sinh trưởng và lớn lên, những kỷ niệm dưới mái trường trung học Ngô Quyền và những trường khác, hay đã có một thời gian đã làm việc tại nơi này,” ông Nguyễn Hữu Hạnh, phụ trách đặc san, cho nhật báo Người Việt biết.

Ông cho biết thêm, “Tờ đặc san này chỉ tặng cho quý đồng hương chớ không có bán, nhưng nhờ rất nhiều đồng hương gởi tiền về để ủng hộ. Và số tiền dư này, chúng tôi dùng để yểm trợ cho các thương phế binh VNCH còn sống tại Biên Hòa, Ðồng Nai. Và hàng năm, chúng tôi đều gởi về từ $5,000 đến $7,000 cho các anh em thương phế binh đang sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tại Biên Hòa.”

Tiếp theo là chương trình văn nghệ với sự điều hợp của hai MC trẻ Ty Ty và Thanh Lam. Mở đầu chương trình văn nghệ, ban hợp ca Ái Hữu Biên Hòa hát bài “Ly Rượu Mừng.” Sau đó chương trình được tiếp nối với những tiếng hát cây nhà lá vườn của xứ bưởi Biên Hòa và thân hữu đóng góp.

Theo ban tổ chức, Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Biên Hòa hiện tại được đồng hương bầu lên từ năm 2010, cũng là sợi dây liên kết đồng hương Biên Hòa trên toàn thế giới. Hội đã có sáu lần tổ chức Tất Niên và một lần Tân Niên. Ðã ra mắt được bảy cuốn đặc san trong mỗi dịp Xuân về và được phát hành rộng rãi đến bà con, thân hữu xa gần xem như món quà Xuân đặc biệt dành cho đồng hương và thân hữu.

Muốn biết về Biên Hòa cần đọc Ðặc San Biên Hòa Xuân 2016, có thể liên lạc (714) 891-8953 hoặc (661) 379-5397, hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.