... để cùng nhau ôn lại chiến công của Hai Bà, với niềm mong ước các thế hệ con cháu chúng ta ở hải ngoại cũng như trong nước sẽ biết noi gương Hai Bà, và các anh hùng dân tộc Việt chống giặc ngoại xâm,

haibatrung 1
Sinh viên Clara Vũ Long Vân Hà (phải) trong vai Trưng Trắc, và Phạm Đỗ Mê Linh trong vai Trưng Nhị trong ngày Lễ Hai Bà Trưng lần thứ 37 tại Little Saigon. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Đại Lễ Kỷ Niệm Hai Bà Trưng lần thứ 37 do Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California long trọng tổ chức vào trưa Chủ Nhật, 25 Tháng Ba, tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley thu hút đông đảo người tham dự.

“Với mục đích bảo tồn lịch sử dân tộc Việt, Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương vẫn theo truyền thống từ 36 năm qua, thầy trò chúng tôi hàng năm chung sức cố gắng tổ chức ngày Đại Lễ Hai Bà Trưng để cùng nhau ôn lại chiến công của Hai Bà, với niềm mong ước các thế hệ con cháu chúng ta ở hải ngoại cũng như trong nước sẽ biết noi gương Hai Bà, và các anh hùng dân tộc Việt chống giặc ngoại xâm, quyết tâm tranh đấu cố giành lại không để Bản Giốc, Nam Quan, Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông…còn bị Tàu Cộng chiếm lấy và để giữ vững Tây Nguyên, Vũng Áng, Đà Nẵng, Chợ Lớn, Móng Cái…cho đất nước Việt Nam yêu dấu được vẹn toàn lãnh thổ!”

Đó là lời diễn văn hùng hồn do bà Vương Đỗ Mai Phương, Hội Trưởng Cựu Nữ Sinh Trưng Vương tuyên đọc trong lễ khai mạc.

haibatrung 2
Tế lễ trong Lễ Hai Bà Trưng lần thứ 37 tổ chức tại Little Saigon. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nghiêm trang đi sau đoàn kiệu gồm có ban nghi lễ, các hoa hậu á hậu, các em học sinh thuộc các trung tâm Việt Ngữ Nam California, các hội đoàn thân hữu, các cựu nữ sinh Trưng Vương hậu duệ Hai Bà, theo sau kiệu là hai em học sinh trong trang phục Hai Bà Trưng, và đoàn nữ binh nữ tướng.

Trong tiếng chiêng trống vang rền, kiệu Hai Bà được các em thuộc Trung Tâm Việt Võ Đạo Nguyễn Bá Học và Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam rước vào lễ đài.

Tiếp theo sau là ban tế nữ quan do 12 cựu nữ sinh Trưng Vương đảm trách, cùng các tà áo dài màu vàng của Hội Bà Triệu, màu xanh lá của Hội Nữ Sinh Lê Văn Duyệt, màu tím của Gia Long, và xanh dương là cựu nữ sinh Trưng Vương.

Theo thông lệ hàng năm, năm nay hai em vinh dự được chọn đóng vai Hai Bà là Clara Vũ Long Vân Hà và Phạm Đỗ Mê Linh.

haibatrung 3
Các cựu hội trưởng Trưng Vương trình bày liên khúc “Mẹ Việt Nam” tại Lễ Hai Bà Trưng lần thứ 37 tổ chức tại Little Saigon. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Em Clara Vũ Long Vân Hà (vai Trưng Trắc), 26 tuổi, hoa khôi Liên Trường 2018 của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California. Hiện em là sinh viên tại Loma Linda University, Medical School, với ước mơ trở thành một bác sĩ y khoa, thành lập một trung tâm y tế miễn phí cho người nghèo, nhất là phục vụ cộng đồng Việt Nam ở Quận Cam.

Người thứ hai là em Phạm Đỗ Mê Linh (vai Trưng Nhị), Miss Elegance 2017-áo dài truyền thống các em trong lứa tuổi 11-17 của Little Saigon TV. Em hiện là học sinh trường Irvine High School, và cũng là hướng đạo sinh thuộc Liên Đoàn Hướng Việt, đã đạt danh hiệu Hướng Đạo Hoàng Kim (Gold Award) của Hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ.

Sau nghi thức chào cờ, tiểu sử Hai Bà Trưng được tuyên đọc.

Đoàn tế lễ nữ quan do 12 cựu nữ sinh Trưng Vương tiến lên lễ đài dâng hương trong phần diễn ngâm bài văn tế Hai Bà do Giáo Sư Song Thuận chấp bút biên soạn, Trưng Vương Nguyễn Thị Nguyệt diễn ngâm.

Tiếp theo là bài “Hiệu Đoàn Ca Trưng Nữ Vương” sáng tác của Thẩm Oánh do toàn thể cựu nữ sinh Trưng Vương, trong đồng phục áo dài xanh, trình bày.

Trong dịp này, các vị dân cử cũng đến dự gồm Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Sergio Contreras, Ủy Viên Giáo Dục Frances Nguyễn Thế Thủy, …

haibatrung 4
Các vị dân cử trao bằng tưởng lục trong Lễ Hai Bà Trưng lần thứ 37 tổ chức tại Little Saigon. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiết mục hùng hậu nhất năm nay là việc phát giải thưởng khuyến học cho 36 học sinh xuất sắc của các Trung Tâm Việt Ngữ gồm: Trung Tâm Việt Ngữ Văn Hóa Hồng Bàng, Saddleback, TT Văn Hóa Việt Nam, các Trung Tâm Việt Ngữ Ca Dao, Vinh Sơn Liêm, Gia Đình Phật Tử Bát Nhã, Tam Biên, Phan Bội Châu, Cộng Đồng Costa Mesa, La Vang, Sùng Nghiêm, Cộng Đoàn Westminster. Mỗi em được nhận một trophy và $50 dollars tiền mặt.

Trong dịp này, bà hội trưởng Vương Đỗ Mai Phương cũng ngỏ lời cảm ơn đến tất cả đồng hương đến dự thật đông, ngồi kín hội trường 600 chỗ của Saigon Performing Arts Center, góp phần làm nên sự thành công cho ngày đại lễ. Bà Mai Phương cũng cảm ơn các thân hữu, ban giám đốc cơ quan y tế Family Choice đã giúp thêm hiện kim trong giải thưởng khuyến học.

Chương trình lễ năm nay có nhiều sắc thái mới trong phần văn nghệ, với 20 tiết mục đặc sắc được trình bày do các hội đoàn bạn trình diễn, gồm biểu diễn trống của đoàn trống Thiên Ân, nhạc cảnh “Hòn Vọng Phu” của Hội Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt, màn vũ “Để Gió Cuốn Đi” của Liên Đoàn Hướng Đạo Hướng Việt, vũ khúc “Thương Ca Tiếng Việt” của Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, hoạt cảnh “Trầu Cau Quan Họ” của Ban Văn Nghệ Bắc Ninh, vũ khúc “Như Hoa Mùa Xuân” do con cháu của Hội Y Sĩ miền Nam California, vũ khúc “Nhi Nữ Anh Hùng” của vũ đoàn Việt Cầm, biểu diễn võ thuật Vovinam do Trung Tâm Việt Võ Đạo, và còn nhiều nữa những màn song ca, các bài dân ca, do các ca sĩ trình diễn.

haibatrung 5
Phát giải khuyến học các học sinh Trung Tâm Việt Ngữ trong Lễ Hai Bà Trưng lần thứ 37 tổ chức tại Little Saigon. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đặc sắc nhất trong tiết mục văn nghệ năm nay là liên khúc “Mẹ Việt Nam” do tất cả 10 vị cựu hội trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương trình bày, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt tán thưởng.

Từ trước 1975, hàng năm ngày Giỗ Hai Bà Trưng được chính quyền tổ chức thành ngày đại lễ không những chỉ riêng để tôn vinh công đức Hai Bà, mà còn được chọn là ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam.

Ông Sơn Trần, từ Đức qua thăm gia đình ở San Diego, cũng đến dự Đại Lễ Hai Bà Trưng từ thật sớm, ông kể nhiều chuyện từ ký ức của thập niên 60.

haibatrung 6
Các học sinh TT Văn Hóa Việt Nam trong vũ khúc ‘Thương Ca Tiếng Việt” trong Lễ Hai Bà Trưng lần thứ 37 tổ chức tại Little Saigon. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Tôi nhớ như in từ thời ấy, trong đoàn rước, đi đầu có Hai Bà cỡi voi trông rất oai nghiêm, theo sau là binh tướng trong một rừng cờ lộng, cùng các thành phần dân chúng đi dọc theo đường Hai Bà Trưng, dài từ bến tàu Sài Gòn vô tới trước quốc hội, khí thế thật uy dũng. Và cũng trong ngày hội ấy, có những cuộc thi về nữ công gia chánh, thi áo dài và văn nghệ thật sôi nổi,” ông Sơn hào hứng kể.

Bà Cẩm Nguyễn, cư dân Westminster cho hay, “Năm nào tôi cũng dự lễ Hai Bà để kính nhớ tiền nhân. Tôi thích nhất hai lễ lớn ở Little Saigon, đó là lễ giỗ Tổ Hùng Vương và đại lễ Hai Bà Trưng. Thật không diển tả nổi niềm xúc động khi dự những buổi lễ này, tất cả những tình tự quê hương đất nước và tinh thần đoàn kết dân tộc đánh đuổi giặc xâm lăng đều thể hiện, nhất là các trẻ em lớn lên ở Mỹ đều biết đến cội nguồn quê cha đất tổ. Tôi rất tự hào là người phụ nữ Việt Nam.”