main billboard

- Thì bà cũng phải để tui đi lấy hàm răng giả đã chứ.

mh-vo-chong-gia Một cặp vợ chồng lớn tuổi đang ngồi xem TV, bà  nói nhỏ bên tai ông:

- Này ông ! Tui nhớ ngày xưa, mỗi lần hun tui, ông hay cắn nhè nhẹ vành tai tui, nhồn nhột, Tui thích lắm ! Sao lâu rồi, ông không còn làm như vậy với tui nữa.

Nghe nói, ông ứ hự một tiếng rồi dùng hai tay chống đầu gối đứng dậy bỏ đi khiến  bà ngạc nhiên:

- Ủa ! Sao ông lại bỏ đi ?

Ông nhăn mặt, trả lời:

- Thì bà cũng phải để tui đi lấy hàm răng giả đã chứ.