Cảnh Sát Trưởng Ernest “Christ” Armijo và sĩ quan cảnh sát  Brian Bernal đều có thành tích côn đồ.

Cali Today News - Ai cũng biết từ nhiều năm qua, New Mexico là “vùng đất không bình yên” của ma túy, giết chóc và súng đạn, nhưng có khi tiểu bang này có những “kỷ lục kỳ quái” không thể tin nổi.

Đó là thị trấn Vaughn, với 500 cư dân, 2 trường học, một số giếng nước và hai ông cảnh sát. Nhưng cả hai “bạn dân” này đều có “thành tích giang hồ hành hiệp” và độc đáo nhất là cả hai không được phép…mang súng trên người khi thi hành công vụ.

               Cảnh Sát Trưởng Ernest “Christ” Armijo. Photo courtesy: KBO.com

 Cảnh Sát Trưởng Ernest “Christ” Armijo và sĩ quan cảnh sát  Brian Bernal đều có thành tích côn đồ. Armijo đã mất quyền đeo súng khi bị Sở Cảnh Sát tiểu bang bắt vì bị quy tội không cung cấp tiền nuôi con do ly dị đàng hoàng. Ông có 2 con trai 10 và 12 tuổi.

Ông nói: “Tòa phán quyết số tiền tôi phải cấp dưỡng mà tôi không kham nổi và thế là tôi bị bắt. Thật là khó khăn, đó là chuyện tôi không để ý và phải mang vạ vào thân”

Nhưng Armijo cũng bị điều tra sau khi nhân chứng tố cáo ông ta “dùng súng lục K-9 không phải phép khi làm công vụ” và còn hành hạ chó cảnh sát. Armijo chối cả hai, nhưng lại bị tố “có nhiều hành vi sai trái khác, như chuyện bán một khẩu súng cho một nhân viên cảnh sát khác”

Còn Bernal thì vào tháng 1 năm 2011 đã “thú nhận có tội trong việc tấn công và đánh đập kẻ khác”. Ly kỳ hơn là báo chí khám phá Bernal chẳng bao giờ theo học trường cảnh sát nào cả, nghĩa là anh là một cảnh sát “không có môn bài”

Hai cảnh sát “du côn” không cho việc thiếu súng đeo là nghiêm trọng. Armijo nói tỉnh rụi: “Tụi này còn có súng taser, gậy gộc…có thiếu gì đâu để giữ gìn an ninh”. Dĩ nhiên, vì một tay anh chị mà gặp…cảnh sát anh chị cũng run đầu gối chứ!