Tình Bạn Khóa 6 Nở Hoa tại Atlanta Print
Tác Giả: * Trần An Bài   
Thứ Tư, 22 Tháng 8 Năm 2012 13:34

Hồi ký tham dự Họp Mặt lần 8 của Khóa 6 Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia/ VNCH tại Atlanta, ngày 7-7-2012


   Giảng Sư Học Viện gặp lại các cựu Sinh Viên Sĩ Quan K6 tại Atlanta

Vào năm 2006, tôi đã làm một cuộc “Atlanta Du Ký” với nhiều kỷ niệm mà giờ này vẫn chưa quên. Mỗi lần nhắc đến Atlanta là tôi nhớ đến buổi thuyết trình trong ngày Truyền Thống của Hội CSQG Georgia để biện minh cho hành động của Tướng Nguyễn Ngọc Loan là hợp pháp, khi ông rút súng bắn chết tên Đại Úy Đặc Công Nguyễn Văn Lém tự Bẩy Lốp đang lúc y hung hăng giết hại dân lành trong dịp Tết Mậu Thân. Tôi cũng nhớ đến buổi họp mặt riêng với Khóa 6 tại nhà của K6 Trần Văn Mãng với những nét vui nhộn độc đáo của từng người và từng câu chuyện.


   K6 Atlanta đến chung vui với gia đình K6 Nguyễn Trọng Việt

Khi vừa nghe tin K6 Atlanta dám đứng ra dành nhiệm vụ tổ chức Họp Mặt lần thứ 8 năm 2012 thì tôi hơi ái ngại, vì nhân số ít ỏi, làm sao có thể “đội đá vá trời” được. Dầu vậy, tôi lại vẫn muốn họ “trúng số”, vì người tuy không đông, nhưng tài và thiện chí thì nhiều vô kể. Và kết cuộc, họ đã được đông đảo anh em trao huy hiệu để tổ chức họp mặt năm nay.

Đúng ngày Song Thất (7-7), khi gặp lại anh em cũng như niên trưởng Nguyễn văn Nhì và Đặng Thanh Thủy, tôi không thấy ai già đi, mà có vẻ lại trẻ ra. Không lẽ xứ “Trái Đào” lại là “Trái Trường Sinh” sao?

 

 

 

 


 

 

 

 

GS. Trần An Bài và NT. Nguyễn Văn Nhì

 

Có một điều gây ngạc nhiên cho mọi người là thành phố Atlanta rất hữu tình với những ngôi nhà rộng đẹp, ẩn dưới hàng thông um tùm và cao chót vót. Atlanta giống thành phố Palo Alto, bang Cali, nơi có Đại Học Stanford danh tiếng của Hoa Kỳ. Người có lợi tức thấp không bao giờ nghĩ đến việc mua nhà ở Palo Alto. Nhưng nhà cửa ở Atlanta lại rẻ, quá sức rẻ. Một căn nhà 3 phòng ngủ, bình dân, giá ở đây chỉ chừng 20,000 MK, trong khi cũng căn nhà đó ở San Jose thì phải từ 250 ngàn đến 300 ngàn MK. Một căn nhà 2 lầu, rộng 3,000 sq ft tọa lạc trên thửa đất chừng 1 mẫu ở Atlanta có thể mua với giá 200.000 MK thì ở San Jose phải khoảng 800.000 MK. Còn ở Palo Alto thì giá còn mắc hơn nhiều.

 

ĐẦU TẦU: K6 TRẦN VĂN MÃNG

Phải công nhận rằng K6 có rất nhiều nhân tài và tôi dám khẳng định rằng K6 Trần Văn Mãng là một trong những người tài đó. Sự thành công trong buổi họp mặt năm nay phần lớn là nhờ tài tổ chức của K6 Mãng và nàng dâu Mãng.

 

 

 

 

 

 

 

 Trần Trọng Bảo, Trần Văn Mãng và Dương Tranh gặp lại nhau tại Atlanta


K6 Mãng đã rút kinh nghiệm từ những buổi họp mặt trước và đã tránh được nhiều sơ sót. Anh là khuôn mặt quen thuộc của Cộng Đồng Atlanta, nhưng số khách mời trong buổi họp mặt phải nói rằng không thừa cũng không thiếu. Nữ Chủ Tịch Cộng Đồng Kim Hạnh, Chủ Báo Rạng Đông, các nữ sĩ, văn sĩ Vân Hà, Lợi Tranh, Thanh Nga đã đủ làm cho chương trình văn nghệ vui nhộn. Ban nhạc với tiếng đàn điêu luyện của Nhạc sĩ Tiến Dũng giúp cho chương trình văn nghệ thêm phần hấp dẫn. Câu vọng cổ tràn đầy ý nghĩa của nữ sĩ Lợi Tranh "Cảnh Sát nhà ta bôn ba hải ngoại. Cứ mỗi năm gặp lại thấy vui. Cùng nhau xúm xít bãi bôi. Chuyện tình chuyện nghĩa của những năm tháng dài lưu vong nơi đất khách quê người..."

 

 

 

 

 

 

 

 

       Các nữ quan khách Kim Hạnh, Thanh Nga và Lợi Trân

 

 

Trong những lần họp mặt, cũng có sự tham dự của một số thân hữu, tuy không thuộc gia đình K6, nhưng có cảm tình thương mến đặc biệt với K6, như Chức Việc Nguyễn Hữu Trường, Trưởng Ban Xây Cất Thánh Thất Cao Đài Atlanta, chiến hữu Hồ Văn Toàn, bạn tù với nhiều K6, Trần Minh Phước (K8) và Trần Bang (K7) đã có những hành động anh hùng giúp các bạn tù và khi cai tù bắt được, anh nhất quyết giữ yên lặng để bị hành hạ thay cho anh em. Cũng chính vì những hy sinh cao cả này mà khi ra tù, mặc dù K7 Trần Bang bị mất hết giấy tờ tùy thân, nhưng các bạn tù đã xuất ngoại trước đã tận lực gửi tiền về để giúp anh hoàn tất thủ tục, hầu thoát khỏi nanh vuốt Cộng Sản.

 

         Quán cà phê, nơi K6 Atlanta tụ tập mỗi buổi sáng.

 

NHỚ NGƯỜI PHƯƠNG XA VÀ NGƯỜI ĐÃ KHUẤT

Đặc biệt của buổi họp mặt năm nay là có nhiều câu chuyện kể về những K6 vắng mặt. Họ đang ở Việt Nam hay các quốc gia khác hoặc tiểu bang khác. Toàn là chuyện vui và phá phách rất hồn nhiên. Tôi tưởng tượng có lẽ ngày xưa, còn trẻ, họ cũng chỉ phá phách tới mức này thôi chứ không thể hơn được nữa.


Trong chương trình, có phần dành riêng cho K6 Trần Xuân Thái nhắc đến các K6 đã về nơi vĩnh hằng, sau khi đền nợ nước bằng những hành động rất anh hùng và can đảm. Không cần phải đọc những trang lịch sử oai hùng ở đâu xa, chính các K6 đã viết nên những trang sử oai hùng. K6 Thái đã nhắc đến công trạng của nhiều đồng môn đã bảo vệ Quê Hương và đồng bào tới hơi thở cuối cùng. Nghe giọng nói của K6 Thái, mọi người đều xúc cảm, pha lẫn niềm hãnh diện vì đã có những người bạn cùng khóa xứng đáng là những anh hùng của Tổ Quốc và làm rạng danh ngành Cảnh Sát và Học Viện CSQG.

Sang, Việt, Lầu A Cẩn, Lập Nor, Nhuệ, Hưng và Thanh
trước căn nhà của Ninh

                      

 

 

 

 

 

 

 

                     Tập Họp trước Khách Sạn


 

 

LẬP “NOIR” CÓ BABY

 

Vừa đặt chân đến nhà K6 Nguyễn Trọng Việt thì gặp Dâu Lập bế một bé sơ sinh chừng vài ba tháng. Tôi hoảng hốt vì không lẽ Lập “Noir” còn sung sức vậy sao? Kéo tay với K6 Bùi Thanh Bình mà không thắng thì sức đâu mà Lập Noir có baby vào cái tuổi này? Và điều làm tôi càng thắc mắc là sao baby này lại trắng, trắng một cách lạ thường.

Chắc chị Lập đã từng bị nhiều người thắc mắc, nên vừa gặp tôi là chị nói ngay: “Thưa Thày, đây là cháu ngoại của tụi em. Mẹ nó làm nghề chiêu đãi viên hàng không, nên vợ chồng em đi chơi từ Sacramento đến đây cũng phải đem nó theo. Đi tới đâu, ai cũng nghĩ là con em. Vui quá!” Nhân tiện, tôi hỏi thăm luôn: “Chị Lập này, tôi hỏi thăm chị. Thế khi chị lấy anh, anh có đen như bây giờ không vậy?”

- Không đâu, thày ơi. Hồi đó, anh cũng đen, nhưng không đen dữ như bây giờ đâu! Bây giờ, anh “quậy” như Mỹ đen. Khiếp lắm!

Lập Noir xen vô: "Hồi vừa đẻ em ra, mẹ em thấy em ngăm ngăm, nên định bỏ vào thùng vôi cho trắng ra, ai ngờ lộn, bỏ ngay vào thùng hắc ín. Thế nên, em mới ra nông nỗi này!"

 


 

 

 

 

 

 

 Lập Noir và Bùi Thanh Bình kiểm tra sức khỏe của nhau: Ai khỏe hơn ai?

 

ĐẶC CÁCH THĂNG CẤP

Trong dịp Hội Ngộ lần thứ 8 năm nay, ai cũng khen ngợi Ban Tiếp Tân đã làm việc rất đắc lực. Vì thế, đại hội đã đề nghị đặc cách thăng thưởng cho hai K6 với thành tích vượt bực trong việc đưa đón thành viên K6 từ các nơi xa về. Sự Vụ Lệnh Khẩn Cấp được gửi đi đúng vào ngày Song Thất 2012 và Phòng Phát Lương có nhiệm vụ thi hành ngay. Hai K6 được đặc cấp vinh thăng tại Chiến Trường Atlanta là:

Võ Văn Mừng: Vinh thăng Trung Tá.
Nguyễn An Ninh: Vinh thăng Trung Úy.

Có người thắc mắc tại sao lại có sự khác biệt quá như vậy thì phát ngôn viên Phòng Thăng Thưởng giải thích là k6 Ninh chỉ quen chạy xe trong thành phố, mà việc đưa rước cần phải chạy xa lộ mới vào được phi trường. K6 Mừng quen chạy xa lộ nên vinh thăng nhanh hơn K6 Ninh là như vậy.

 

 

 

 

 

 

 

Ngày Hội hàng năm lần thứ 8 của các cựu SVSQ K6 Học Viện CSQG

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sau tháng Tư Đen 1975, Trần Xuân Thái và Võ Văn Mừng
ôm nhau cười ra nước mắt

 

NIỀM VUI CỦA GIA ĐÌNH K6 NGUYỄN TRỌNG VIỆT

Ban Tổ Chức đã biết trước là cuối tháng 7, gia đình K6 Việt sẽ có tiệc cưới đón dâu hiền mà không thể sắp xếp để trùng với buổi họp mặt của đại gia đình K6 cho mọi người có thể tham dự được. Tiếc quá! Đúng ngày 7-7, K6 Việt có thêm đứa cháu ngoại trai ra đời. Nàng dâu Việt vừa bận đứa cháu ngoại lại vừa bận đón tiếp K6 khắp nơi về trong hai bữa tiệc long trọng tối thứ Năm và tối thứ Bẩy tại nhà. Chiếc Bánh Mừng Họp Mặt và cũng là ngày Mừng Sinh Nhật nàng dâu Việt vào buổi sáng tại Quán Lú cũng do chị làm. Điểm đặc biệt nơi dâu Việt là miệng lúc nào cũng cười tươi, tưởng như không bao giờ tắt. Còn K6 Việt ai cũng tưởng hiền. Vậy mà lúc vui nhộn cũng cười nói chẳng kém ai và khi chương trình hát Karaokê mở ra thì không bao giờ thiếu giọng ca của K6 Việt.

         GS Trần An Bài và vợ chồng Nguyễn Trọng Việt

 

ĐANG CƯỜI BỖNG DƯNG KHÓC

Tối Chúa Nhật, 8-7-12, anh em tập trung tại nhà K6 Phùng Khắc Sinh. Căn nhà quá đẹp trên một khu đồi thông có dòng suối róc rách chảy qua. Khu vườn sau do chính K6 Sinh bạt đất và vẽ kiểu trang trí. K6 Sinh có cậu con trai học giỏi xuất chúng. Mới học xong Trung Học thì một Đại Học Nha Khoa ở Philadelphia sau khi sát hạch đã cho vào học chương trình Nha Khoa ngay mà không cần có bằng Cử Nhân 4 năm. Điều này chỉ xảy ra tại trường này cách đây 6 năm. Trong phần văn nghệ ngày họp mặt hôm trước, K6 Sinh đã suất sắc trong những bài ngâm thơ tuyệt vời. K6 Sinh có giọng ngâm quyến rũ, cộng thêm cách thức trình bày điêu luyện, khiến ai cũng tưởng đây là một nghệ sĩ nhà nghề.

 

 

 

 

 

 

 

            Đến thăm gia đình của K6 Phùng Khắc Sinh

 

 

 Trong bữa tiệc do gia đình K6 Sinh khoản đãi, vào lúc K6 Sang đề cập đến công ơn của các nàng dâu K6 công dung ngôn hạnh. Không hiểu sao những tiếng cười dòn dã bỗng dưng đổi thành tiếng nghẹn ngào. Nhìn mắt các chàng trai K6, ai cũng đều long lanh, chớp lia lịa. Nhất là vào lúc K6 Lê Thanh Bảo kể rằng chính vợ con đã khuyến khích anh đi dự buổi họp mặt và đi mua vé máy bay cho anh. Anh kể rằng vợ con anh đã khóc nhiều lần khi đọc bài ký sự anh viết về cái chết của K6 Lê Thế Duyệt.

  

TRUYỆN BUỒN NGUYỄN VĂN CÓ

Trong số những mẩu chuyện cảm động được anh em kể lại, tôi nhớ nhất là chuyện K6 Nguyễn Văn Có. Vì còn trẻ, đi tù về mới lấy vợ và khi đứa con gái đầu lòng được 3 tuổi rưỡi thì gia đình nhận được giấy xuất ngoại theo chương trình HO. Chẳng may đúng lúc đó, nàng dâu Nguyễn Văn Có lâm trọng bệnh và qua đời. Sau khi làm lễ giỗ 21 ngày cho vợ, hai bố con lủi thủi lên đường. 3 chiếc ghế dành cho gia đình anh trên phi cơ, nhưng chỉ còn hai bố con ngồi trong cảnh nhớ nhung. Và cuộc đời K6 Có phải bắt đầu từ đó.


Trần Văn Mãng, Bùi Thanh Bình, Hồ Văn Ngọc, Lưu Xẻn và Nguyễn Văn Có tại Atlanta Airport

 

NHỮNG CÂU NÓI ĐỂ ĐỜI CỦA CÁC NÀNG DÂU K6

Nàng dâu Trần Quang Sang: "Hễ cứ nhắc ảnh làm gì cho K6 là mặt anh ấy tươi hẳn lên!"
Nàng dâu Trần Văn Mãng: “Chuyện của K6 em nghe hoài, nhưng mỗi lần kể đều theo cung cách khác nhau và hấp dẫn khác nhau.”
Nàng dâu Trần Xuân Thái: “Em biết là anh có thể bỏ bê vợ con, nhưng không bao giờ anh bỏ bê K. 6 cả.”

K6 Hồ Văn Ngọc nhắc lại lời vợ: “Chuyện nhà không thấy anh nôn nóng, mà sao cứ gần ngày họp mặt K6 thì anh bần thần, đứng ngồi không yên. Vé máy bay thì em đã mua sẵn cho anh rồi mà!”

 


                        Một số nàng dâu K 6

 

 

MÓN QUÀ CỦA NGHỆ SĨ VŨ HỐI

Vũ Hối là một thi sĩ, một nghệ sĩ hiếm hoi, nổi danh quốc tế. Không người Việt nào không biết đến ông qua tài viết chữ thư pháp rất bay bướm. Nét chữ của ông như rồng bay phượng múa, rất đột phá, làm say mê người thưởng lãm. Các thân hữu Nhật Bản đã nhìn ra được tài ba của người nghệ sĩ này, nên đã cung cấp cho ông một loại bút lông đặc biệt không cần chấm mực như bút lông của Tàu. Nhờ đó, nét chữ của ông càng sắc nét hơn. Chỉ có các Cán Ngố của Cộng Sản VN mới không nhìn ra cái tài xuất chúng của người nghệ sĩ này, nên đã hành hạ ông ở trong tù đến nỗi mắt ông gần như bị lòa, phải đeo kính râm suốt đời.

 

 

 

 

 

 

 

     Thủ Bút của Danh Họa Vũ Hối đề tặng GS.Trần An Bài

 

 

Trong kỳ họp mặt này, với tài ngoại giao khéo léo của K6 Trần Văn Mãng, nghệ sĩ Vũ Hối đã gửi tặng cho K6 một món quà kỷ niệm thật quý giá. Ngoài bút pháp tuyệt mỹ, ông còn chọn hai câu thơ trong truyện Kiều rất thâm sâu, nêu lên một triết lý sống trên đời:

Thiện Căn ở tại lòng ta,
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài.

Thì ra, theo Nguyễn Du, Tâm con người quan trọng hơn Tài. Khóa 6 là một khóa có nhiều người Tài. Nhưng cái Tâm của Khóa 6 qua cách anh em ăn ở, đối xử với nhau và qua những chương trình giúp đỡ, tương thân, tương ái của K6 mới là điều đáng kể và đó là lý do ông Viện Trưởng Trần Minh Công đã chính thức ca ngợi K6 trong dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Học Viện CSQG vào năm ngoái tại San Jose.                                                                                     

Một bằng chứng cụ thể về cái Tâm của K6 là trong buổi họp mặt, Trưởng Ban Tổ Chức K6 Trần Văn Mãng đã tuyên dương một nữ cảnh sát viên, bên ngoài ai cũng tưởng chị bình thường, nhưng những hy sinh của chị thì vô cùng cao quý. Đó là chị Phạm Thị Tuyết Phượng, người miền Châu Đốc.

Nàng dâu Nguyễn Trọng Việt và chị Phạm Thị Tuyết Phượng


THĂM TRẠI GÀ

Sáng thứ Hai, phái đoàn K6 đi thăm một trại gà to lớn tọa lạc trên một thửa đất 30 mẫu, do ông Hùng một hạ sĩ thuộc binh chủng Thủy Quân Lục Chiến làm chủ. Bước vào căn nhà trong trang trại của hai ông bà, tuổi đã lục tuần, tôi thấy một lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thật lớn được trang trọng đeo trên tường. K6 Trần Văn Mãng và người chiến sĩ này đã tìm được nhau và kết tình anh em nhờ các sinh hoạt chống Cộng tại Atlanta.

 

 

 

 

 

 

 

              Thăm nhà và trại gà của ông bà Hùng

 

Trên người của vị anh hùng này còn đầy thương tích, trong đó có cả một mảnh đạn đang nằm trong chân ông và có thể sờ thấy được. Ông đã vào sinh ra tử dưới màu áo Mũ Xanh của binh đoàn Thủy Quân Lục Chiến. Ông kể lại các trận đánh Cộng Sản của ông một cách say sưa, tưởng như mới xảy ra ngày hôm qua. Hai ông bà Hùng đã khoản đãi phái đoàn một bữa cơm trưa với các món đặc sản được cung cấp từ nông trại. Sau đó, phái đoàn đi thăm trại gà. Cả trại có 8 nếp nhà rất rộng. Mỗi nhà nuôi khoảng 30.000 con gà. Vậy mà ông chủ chỉ làm việc 2 tiếng mỗi ngày, vì công việc nuôi gà hoàn toàn bằng các kỹ thuật kiểm soát tự động. Khi được biết phái đoàn K6 từ khắp nơi về họp mặt tại Atlanta, ông rất cảm phục tình huynh đệ chi binh.

Trước khi ra về, ông gửi lại cho phái đoàn K6 một triết lý sống: “Trên đời có ba chữ T: Tiền, Tình và Tín. Tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng Tiền không thể mua được Tình và Tín. Tình Bạn của K6 là một báu vật không thể mua được bằng Tiền".


 

NHỮNG CÁI NHẤT TRONG KỲ HỌP MẶT LẦN THỨ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Thái với mon gà trộn gỏi đặc sắc.
Phía sau là con trai của Trần Văn Mãng, phụ BBQ

 

 

- K6 Nguyễn Văn Nhuệ được vợ tin tưởng nhất. Dù đang bệnh tật mà vợ cho đi lâu nhất với sự gửi gắm cho K6 Nguyễn Doãn Hưng. Nàng dâu Nhuệ hy vọng Tình Bạn là thuốc tiên phục hồi sức khỏe cho chồng.
- K6 Phạm Văn Đức vừa hát vừa nhảy Cha Cha Cha đẹp nhất.
- Đôi uyên ương khiêu vũ tình tứ nhất: Vợ chồng K6 Nguyễn Văn Nghĩa, lái xe 15 tiếng từ Texas đến.
- Yêu vợ công khai tình tứ nhất: K6 Nguyễn Trọng Việt.
- Cặp vũ nam mùi nhất: K6 Trần Xuân Thái và Lê Thanh Bảo
- Truyện ngắn nhưng kéo ra thật dài và có duyên nhất: K6 Dương Tranh
- K6 Hồ Viết Kỷ, người từ Florida về, ít nói nhất.
- K6 Lầu A Cẩu với câu nói để đời: "Mình già rồi, đi tù cải tạo không chết thì bây giờ phải đi gặp các bạn bè còn sống. Đi đâu mình cũng phải đem vợ theo." 

 - K6 Hồ Văn Ngọc quậy nhất, quậy y như ngày nào ở Học Viện. Ngày xưa, vì quậy quá, nên phải học thêm một khóa nữa mới chịu ra trường.
- K6 Tạ Văn Hải, nhiếp ảnh viên vất vả nhất, vì đi tới đâu - kể cả trại gà - cũng chịu khó quay hình với ống kính của chiếc iPod 2.
- K6 Nguyễn Doãn Hưng và Nguyễn Văn Mẫn trúng số lớn nhất vì gặp lại Bạn thân sau gần 39 năm xa cách.
- Trần Văn Thanh, thành viên trong Ban Tổ Chức, chỉ làm mà không nói. Khi phải nói thì lại nói ít nhất.
- Hai tín hữu Công Giáo ngoan đạo nhất và hiền như Ma Sơ, chỉ lo ngày Chúa Nhật không được đến Thánh Đường xem lễ là Nguyễn Văn Thanh (Texas) và Nguyễn Văn Nhuệ (Nam Cali).

 

 

 

 

 

 

 

 

 Doãn Hưng và Nguyễn Văn Mẫn xa nhau từ năm 1973, nay mới gặp lại

 

 

HỌP MẶT NĂM TỚI: NHẤT ĐỊNH "HÀNH QUYẾT SƯ PHỤ"

Hai K6 Lưu Xẻn (Texas) và Bùi Thanh Bình (Oklahoma) đã hợp tác để phác họa chương trình Họp Mặt lần thứ 9 vào khoảng tháng 5 năm 2013 tại Texas. Tổng quát là buổi họp mặt sẽ được tổ chức tại Gia Trang Lưu Xẻn, rộng trên 2 mẫu đất, với nhiều cây cối che nắng. Đặc biệt có dòng suối chạy ngang để câu cá rô. Cá bắt lên là có thể nướng làm mồi nhậu ngay tại chỗ. Gia trang đã có sẵn một khu cắm trại, nướng BBQ. Bạn nào không muốn ở khách sạn thì có thể dựng lều cắm trại tại chỗ. Gia chủ đã thiết kế các nhà vệ sinh và phòng tắm trong khu vực này. Mới năm qua, gia chủ đã tổ chức một buổi họp mặt cho khoảng 100 cựu sinh viên Nông Lâm Súc rất thành công. Vì thế, nếu K6 và gia đình từ khắp nơi về họp lên tới con số này hoặc hơn nữa, cũng không có gì trở ngại. K6 Lưu Xẻn còn cho biết: Đặc sản ở đây là heo rừng. Tuy nhiên, khổ chủ đã nuôi sẵn 3 "ông Thày" và chắc chắn sẽ có màn "hành quyết Sư Phụ" rất gọn và đẹp ngay tại buổi họp mặt!

 

DƯ ÂM NGÀY VUI CỦA K6 NGUYỄN DOÃN HƯNG

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Doãn Hưng la hét quá nên khan cả giọng

 

 

Trong số những khuôn mặt trẻ trung của K6 mà tôi thương nhất, phải kể đến Nguyễn Doãn Hưng.

Không có lần họp nào của K6, dù xa xôi cách mấy, mà không có mặt của K6 Hưng. Vừa đến Atlanta chỉ được vài giờ là anh chàng đã khan tiếng, vì vui quá, la hét quá mức. K6 Hưng đến dự họp mặt sớm nhất nhưng phải về sớm nhất vì còn đang tuổi đi cày. Ra về mà vẻ mặt thẫn thờ, tiếc nuối, mắt rưng rưng, như từ giã người tình. Anh đã ghi lai cảm tưởng như sau: "Chưa kỳ gặp gỡ nào mà dài, lâu và dữ dằn như lần này!  Mặc dù nhiều khó khăn, họp mặt lần này có lẽ là một trong những họp mặt vui vẻ nhất!  Rất tiếc phải bỏ dở cuộc vui về trước thầy Bài và các bạn khác. Ngồi trên máy bay trên đường về tôi nghĩ làm sao mà Mãng, Việt, Ninh,Sinh, Sang, Thanh, Mừng, Mẫn cũng như các chị k6 bên đó tổ chức họp mặt hơn 1 tuần lễ hay như vậy?  Có phải vì tính hiếu khách của người Atlanta mà tôi nói ở trên? hay là tinh thần k6 với tình bạn trên hết? Leadership số 1 của Trần Văn Mãng? hay là tất cả?  Sau đó, tôi chợp mắt và mơ thấy VN mình một ngày thật gần không Cộng sản, cũng như Atlanta sau cuộc chiến, xây dựng lại và chúng ta cùng nhau um sùm tại Saigon nơi có nhiều cái giống Atlanta."

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Có và Nguyễn Doãn Hưng

 

 

DVD NGÀY HỌP MẶT

Thực sự, Tình Bạn K6 năm nay tại Atlanta đã nở thành một bó hoa muôn sắc, hương thơm ngào ngạt. Bài hồi ký này kể ra cũng đã khá dài, nhưng chưa thể nói lên được tất cả sự thành công của buổi họp mặt. Rất may mắn là Ban Tổ Chức đã bỏ nhiều công sức để hoàn thành cuốn DVD thật súc tích, ghi lại tất cả những âm thanh và hình ảnh trung thực của buổi họp mặt này. Người thu hình cũng rất đặc biệt.  Anh nguyên là một Thiếu Sinh Quân ở Vũng Tàu. Quân sử Việt Nam Cộng Hòa sẽ ghi lại một thành tích oai hùng của Quân Lực VNCH trong ngày 30-4-1975, khi quân xâm lăng Bắc Việt vào chiếm Trường Thiếu Sinh Quân. Các em Thiếu Sinh Quân đã tử thủ cho tới viên đạn cuối cùng, khiến cho quân đội Cộng Sản Bắc Việt phải kinh ngạc. Một trong những Thiếu Sinh Quân đã tham dự trận đánh chính là anh. DVD ngày họp mặt đã được gửi đi khắp thế giới cho gia đình K6. Mọi người đều phải công nhận DVD này rất hay cả về hình thức lẫn nội dung. Nhiều K6 đã xem đi xem lại nhiều lần mà vẫn thấy còn hay.

 

 

THĂM THÁNH THẤT CAO ĐÀI TẠI ATLANTA

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bàn thờ tại gia của đạo hữu Cao Đài Trần Quang Sang

 

 

 

Dù đi tới đâu thì tôi cũng không thể thiếu các hoạt động tôn giáo. Tôi đã đến thăm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang để thăm mộ cha Cố Trần Văn Kiệm và thăm người bạn học năm Đệ Tứ (1956) là Đức Ông Nguyễn Văn Phương, Chánh Xứ, nhưng Đức Ông đang công du Việt Nam. Tuy nhiên, tôi lại được gặp ông Cố Cao, cũng là một cựu sĩ quan CSQG xuất thân từ Học Viện và chàng rể Đặng Văn Kiếm đang là những cộng sự viên đắc lực của Đức Ông Phương.

Điều vui nhất là được thăm Thánh Thất Cao Đài đang được xây dựng trên một thửa đất khang trang tại Atlanta. Hai chiến hữu CSQG Nguyễn Văn Hưởng và Trần Quang Sang đều là các tín đồ của Giáo Hội Cao Đài vùng này.
 

Việc hình thành Thánh Thất và sức khỏe của Chức Việc Nguyễn Văn Hưởng là những ơn lạ mà Đấng Chí Tôn đã và đang làm. Tôi đã nhìn thấy những ngôi Thánh Thất ở trong lòng hai chiến hữu Hưởng và Sang từ 6 năm về trước trong một buổi cầu nguyện khi tôi đến dự. Hôm nay, ngôi Thánh Thất Atlanta đã được dựng lên theo hình ảnh Ngôi Thánh Thất tại Toà Thánh Tây Ninh. Trước khi xây dựng một Thánh Thất bằng vật liệu trần tục, mỗi đạo hữu đã phải xây dựng một Thánh Thất trong trái tim mình. Nếu không có những Thánh Thất tinh thần thì không thể có Thánh Thất vật chất. Và nếu có xây dựng được một Thánh Thất vật chất mà không có những ngôi Thánh Thất tinh thần thì sớm muộn gì Thánh Thất vật chất cũng hoang tàn, sụp đổ.

 

 

 

 

 

 


Viếng Thánh Thất Cao Đài đang được xây dựng tại Georgia

 

 

THAY LỜI KẾT

Có một K6 nhắc tôi rằng K6 đã họp mặt được tất cả 8 lần và có lẽ tôi là người có mặt nhiều lần nhất. Bạn đó hỏi tôi lý do tại sao tôi thích họp mặt với anh em. Tôi trả lời rằng: "Cách đây 40 năm, tại Học Viện CSQG, tôi đã dạy các Bạn về kiến thức luật. Nhưng sau 40 năm, tại trường đời, các Bạn đã dạy tôi về TÌNH NGHĨA THÀY TRÒ. Bài học của tôi, các Bạn chỉ cần học một khóa, rồi được tốt nghiệp ra trường. Còn bài học của các Bạn, tôi phải học cho tới hết cuộc đời."

Ngoài ra, các buổi họp mặt của K6 còn chứng minh cho tôi một bài học khác. Đó là TÌNH BẠN. Tình Bạn khác với Tình Yêu, vì Tình Yêu càng lâu càng dễ nhàm chán. Nhưng Tình Bạn - cũng như rượu - càng giữ lâu, càng quý.                                                                                      

San Jose, ngày 7-8-2012

TRẦN AN BÀI

 

Chai rượu tình nghĩa của Huỳnh Minh Phụng được Trần Quang Sang trình làng

                    Tình Bạn như men rượu                        

Hình và chú thích: K6 Trần Văn Mãng