Đất nước VN sau 80 năm "dưới sự lãnh đạo thiên tài của đảng ta" Print
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm   
Thứ Năm, 04 Tháng 2 Năm 2010 13:32

Dưới sự lãnh đạo "thiên tài" của đảng Cộng sản ta, Việt Nam chúng ta đã đi từ "thắng lợi" này đến "thắng lợi" khác

Đảng ta (Đảng Cộng sản Việt Nam) dần dần đưa đất nước chúng ta đứng đầu thế giới... nếu thế giới thực hiện khẩu lệnh: "Đằng sau... quay".

"ĐCS Việt Nam đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết là Đảng đạo đức, là văn minh, "Đảng tỏ ra là một bộ phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân thực nhất. (sic)" (Trích trang điện tử Báo Đảng Cộng sản Việt Nam).

Hồ Chí Minh, chủ tịch Đảng CSVN đã "dạy" cán bộ và nhân dân:
Nước ta ở vào xứ nóng, khí hậu tốt
Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu
Nhân dân dũng cảm và cần kiệm
Các nước anh em giúp đỡ nhiều...
 
Sau 80 năm lãnh đạo một đất nước "rừng vàng, biển bạc... và con người tuyệt vời như thế. Đến nay thì sao?

 

 

1. Đảng ta luôn ca ngợi rằng nước ta tự do dân chủ, nhưng hãy xem bảng xếp hạng về DÂN CHỦ:

 

 2. Hãy nhìn những vụ xét xử Linh mục Nguyễn văn Lý, Lê thị Công Nhân, Phạm thanh Nghiêm... và đây là bảng xếp hạng hệ thống TƯ PHÁP VN:

 

3. Việt Nam là KẺ THÙ CỦA INTERNET. Việt Nam được xếp hạng là 1 trong 12 quốc gia là kẻ thù của Internet:

 

4. Và là nước kiểm soát blog có hạng trong vấn đề TỰ DO TƯ TƯỞNG:

 

 

5. Việt Nam đứng thứ 102 trong số 146 quốc gia về THAM NHŨNG:

 

 

 6. Và gần cuối bảng trong tự do KINH TẾ:

 

 

 

7. Thế còn về TỰ DO BÁO CHÍ, Việt Nam ta thế nào? Xin thưa rằng: đứng thứ 168/173:

 

 

 

8. Thế còn TỰ DO TÔN GIÁO thì sao? Xin thưa:

 

 

Thế mà đảng ta vẫn tự nhận là đỉnh cao trí tuệ, là lương tâm thời đại. Với kết cục của đất nước như vậy, nhưng đảng ta vẫn không biết ngượng chút nào và đảng ta được xếp đứng thứ nhất thế giới về mặt: Không biết xấu hổ.