Ðại lễ chiến thắng Ðống Ða nhắc nhở tinh thần bảo vệ đất nước. Print
Tác Giả: Nguyên Huy/Người Việt   
Thứ Ba, 23 Tháng 2 Năm 2010 21:53

Ðây là lần thứ 23 hội tổ chức ngày lễ kỷ niệm trận Hạ Hồi-Ngọc Hồi mùng 5 Tết, năm Kỷ Dậu (1789)

SANTA ANA (NV) - Lễ kỷ niệm ngày Ðại Ðế Quang Trung đánh thắng quân Thanh được Hội Ái Hữu Tây Sơn-Bình Ðịnh tổ chức trọng thể hôm Chủ Nhật tại nhà hàng Regent West ở Santa Ana.

  

Lễ rước Linh Vị Ðại Ðế Quang Trung vào hội trường.

 

Cô gái Bình Ðịnh Mai Phương giải thích những chữ nho trên Linh Vị Kiệu rước,
“Ðại Ðế Quang Trung Linh Vị.”
 

Ðây là lần thứ 23 hội tổ chức ngày lễ kỷ niệm trận Hạ Hồi-Ngọc Hồi mùng 5 Tết, năm Kỷ Dậu (1789), đánh tan 20 vạn quân Thanh, viết một trang sử thật vẻ vang cho dân tộc Việt.

Năm nào vào ngày lễ kỷ niệm này, đồng hương người Việt nhất là đồng hương gốc gác các tỉnh miền Trung đều đến tham dự rất đông. Ðặc biệt năm nay, trước hoàn cảnh đất nước và dân tộc ta lại đang bị Trung Cộng lấn chiếm lãnh thổ, lãnh hải, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng là thiết lập những khu vực khai thác quặng mỏ trên lãnh thổ miền Trung... nên số đồng hương đến tham dự Ngày Chiến Thắng Ðống Ða có như đông hơn mọi năm.

Hội trường nhà hàng trong và ngoài hiên nhà hàng đông chật người. Ban tổ chức cho biết có đến gần 50 hội đoàn đoàn thể có mặt cùng tham gia vào ngày kỷ niệm lịch sử này. Trong số 50 hội đoàn này thì có đến hơn 10 gia đình Phật tử từ các chùa, tu viện Phật Giáo đến cùng đoàn Hướng Ðạo Hùng Vương đóng góp nhiều tiết mục nhắc lại chiến thắng oanh liệt trong lịch sử này. Phía các đảng phái cũng thấy có các đảng Ðại Việt Quốc Dân Ðảng, Tân Ðại Việt, Ðại Việt Cách Mạng Ðảng. Phía các hội đoàn có các hội đồng hương Quảng Ngãi, Phú Yên, Quảng Nam, Thái Bình, Bến Tre...

Nhiều nhân sĩ trong cộng đồng cũng có mặt như các Giáo Sư Lê Tinh Thông, Lưu Trung Khảo. Phía dân cử có Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và Dân Biểu Trần Thái Văn.

Ðặc biệt lễ kỷ niệm Chiến Thắng Ðống Ða năm nay có nhiều phái đoàn Tây Sơn Bình Ðịnh từ các nơi về như phái đoàn Tây Sơn Bình Ðịnh Na Uy, phái đoàn Colorado, phái đoàn Florida, và phái đoàn từ Wachington DC.

Sau nghi lễ chào quốc kỳ Mỹ-Việt và phút mặc niệm, lễ chính thức diễn ra với phần rước Linh Vị Ðại Ðế Quang Trung từ ngoài vào hội trường và đặt khung ảnh của ngài lên bàn thờ chính giữa sân khấu. Một bài văn tế nhắc đến chiến công hiển hách của Quang Trung Nguyễn Huệ được xướng lên giữa tiếng chiêng trống bát nhã tưng bừng.

Tiếp ngay sau phần tế lễ, Hội Trưởng Tây Sơn Bình Ðịnh, Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ đã lên đọc bài diễn văn khai mạc. Trong hơn 15 phút, bác sĩ chủ tịch hội đã lược sơ lại chiến thắng Ðống Ða và vị anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ đã làm vẻ vang cho dân tộc Việt. Phần lớn bài diễn văn, bác sĩ chủ tịch đã đề cập đến nhiều hơn về nguy cơ mất nước đang diễn ra do mộng bành trướng xâm lăng của dân tộc Hán từ ngàn xưa và do vì sự hèn yếu của nhà cầm quyền CSVN hiện tại. Bác sĩ nói, “Sở dĩ có cuộc chiến năm Kỷ Dậu là bởi tên Việt gian Lê Chiêu Thống rước voi về giầy mả Tổ. Thời Lê mạt, chỉ có một ông Chiêu Thống mà nước ta đã điên đảo như thế, huống hồ thời Xã Hội Chủ Nghĩa bây giờ, nước ta hiện có đến 15 ông Chiêu Thống trong Bộ Chính Trị, nên theo thiển ý của chúng tôi, nước ta đã và đang bị Bắc thuộc lần thứ 6.”

Bài diễn văn còn đề cập đến nhiều sự việc và dữ kiện minh chứng “Việt Nam hiện có đủ nhãn hiệu của một nước độc lập nhưng quyền tự chủ thì đã từng bước mất về tay Ðại Hán từ gần hai chục năm rồi. Chỉ nêu vài chứng cớ tiêu biểu, không ai là không thấy cái triều đình đang cầm quyền tại VN hiện nay chỉ là công cụ bù nhìn của Bắc triều.”

Bài diễn văn của bác sĩ hội trưởng đã nhấn mạnh ý nghĩa buổi lễ kỷ niệm Chiến Thắng Ðống Ða mùa Xuân năm Kỷ Dậu của Ðại Ðế Quang Trung Nguyễn Huệ vào năm nay, như là một lời kêu gọi toàn dân VN trong và ngoài nước hãy nhớ lấy cái tinh thần bảo vệ đất nước của cha ông qua gần 5 ngàn năm không lúc nào là không bị cái họa xâm lăng từ phương Bắc. Bác sĩ đã kết luận, “Dầu phẫn hận ngập tràn chúng ta vẫn tin vào hồn thiêng sông núi, tin vào ý dân là ý Trời, tin vào dịch lý ‘Cùng Tắc Biến, Biến Tắc Thông,’ con cháu giống Tiên Rồng rồi sẽ thoát cơn nguy biến. Trước Linh Vị của Ðại Ðế Quang Trung anh hùng, chúng ta nguyện cầu cho lịch sử sẽ lập lại một chiến thắng Ðống Ða vang dội như 221 năm trước, để dân tộc VN được rạng rỡ với 5 châu.”

Sau những nghi thức kỷ niệm Chiến Thắng Ðống Ða, Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Ðịnh đã tiến hành những sinh hoạt của hội qua lễ chúc thọ một vị cao niên đã đóng góp rất nhiều công đức cho hội là cụ Phạm Chước. Ðồng thời hội cũng trao những quà xuân cho các Hội Tây Sơn Bình Ðịnh từ khắp nơi về. Một chương trình văn nghệ thật vui tươi do các em trong các gia đình Phật tử đến giúp vui và nhất là do đoàn thiếu nữ Bình Ðịnh trong những bộ áo dài rất đẹp mắt lên hợp ca nhiều bản nhạc xuân đã làm cho sân khấu buổi lễ và ngày Tân Xuân của hội đặc sắc thêm khiến cho bữa cơm thân mật sau đó do hội mời mọi người tham dự thêm hương vị ngày Xuân.