Tuyển nữ Hoa Kỳ vào chung kết Women's World Cup Print
Tác Giả: Thanh Diễm   
Thứ Sáu, 15 Tháng 7 Năm 2011 08:40

Tuyển nữ Hoa Kỳ vào chung kết sau khi đá bại đội tuyển Pháp 3-1 trong trận bán kết diễn ra trên sân Borussia Pakr, Moenchenglandbach
Gặp Nhật Bản tại Frankfurt


 
HOA KỲ - Kể từ khi giơ cao chiếc cúp vô địch giải vô địch bóng tròn nữ thế giới 1999 sau khi đá bại tuyển Trung Quốc bằng những quả phạt đền luân lưu, đội tuyển nữ Hoa Kỳ phải chờ đợi đến ngày hôm nay mới có mặt ở trận chung kết giải đấu này.

Tuyển nữ Hoa Kỳ vào chung kết sau khi đá bại đội tuyển Pháp 3-1 trong trận bán kết diễn ra trên sân Borussia Pakr, Moenchenglandbach, Ðức vào ngày Thứ Tư, 13 tháng 7, trước sự chứng kiến của gần 26 ngàn khán giả, đa số ủng hộ Hoa Kỳ.

Trong trận tứ kết gặp Brazil, nữ tiền đạo Hoa Kỳ Abby Wamback, với cú đánh đầu tuyệt vời gỡ hòa 2-2 ở những giây phút cuối cùng của trận đấu nghẹt thở kéo dài đến 120+3 phút, rồi sau đó loại Brazil 5-3 bằng những quả đá phạt đền luân lưu.

Và một lần nữa cũng chính Abby Wambach, ở phút 79, từ quả đá phạt góc của Lauren Cheney, nhảy lên thực hiện cú đánh đầu hoàn hảo, banh qua khỏi tay thủ môn Pháp Berangere Sapowicz vào lưới, đưa Hoa Kỳ dẫn lại 2-1.

Ðây là bàn thắng thứ ba của Wambach trong giải đấu này và là bàn thắng thứ 12 của cô từ trước đến nay.

Trước đó, vào phút thứ 9, tuyển nữ Hoa Kỳ có bàn thắng đầu tiên, khi Heather O'Reilly dẫn banh xâm nhập vùng cấm địa Pháp từ cánh trái, tạt đường banh vừa tầm cho nữ tiền vệ Hoa Kỳ Lauren Cheney vuốt tiếp banh đi sát cột dọc phải vào lưới.

Thủ môn Hoa Kỳ, Hope Solo xuất hiện lần thứ 100 trong thành phần đội tuyển nữ Hoa Kỳ, vẫn vững vàng trong khung gỗ, đã có vài pha cứu thua ngoạn mục. Tuy vậy, Solo vẫn phải vào lưới lượm banh ở phút 55 do công của Sonia Bombpastor.

Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ trước trận bán kết Women's World Cup 2011 với Pháp
diễn ra trên sân Borussia Park, Moenchengladbach, Ðức ngày 13 tháng 7, 2011.
(Hình: Martin Rose/Getty Images)

Phải nói rằng, trong suốt hiệp đầu, đội tuyển nữ Pháp thi đấu thật hay, chơi lấn sân hơn, có nhiều cơ hội ghi bàn thắng hơn nhưng vẫn không sao cân bằng tỷ số.

Chính huấn luyện viên Pháp, Bruno Bini thú nhận: “Chúng tôi có rất nhiều cơ hội và thi đấu một trận thật hay ngoại trừ 10 phút đầu tiên.

Chúng tôi có một trận đấu thật hay với tất cả sức mình. Nhưng các nữ cầu thủ Hoa Kỳ có rất nhiều kinh nghiệm trận mạc. Họ biết làm thế nào để thi đấu ở cấp độ này và đã thực hiện được điều đó trong trận ngày hôm nay. Tôi nghĩ có thể gỡ hòa 2-2 nhưng với tỷ số 3-1, tất cả thật sự chấm dứt.”

Bàn thắng thứ ba của Alex Morgan vào phút 82 đã bảo đảm chiến thắng của tuyển nữ Hoa Kỳ. Ðây là bàn thắng đầu tiên của nữ cầu thủ này tại World Cup.

Ngay sau khi tiếng còi trọng tài chấm dứt trận đấu vang lên, nữ tiền đạo Abby Wambach chạy đến và vui mừng ôm lấy huấn luyện viên Pia Sundhage trong lúc trên khán đài vang to tiếng: “USA! USA!”

Pia Sundhage hết lời khen ngợi Wambach: “Abby, cô ấy thi đấu tuyệt vời. Tôi rất sung sướng khi có cô trong đội hình tuyển Hoa Kỳ.”

Ðiều đặc biệt là những trận đấu của đội tuyển nữ Hoa Kỳ đã thu hút đông đảo dân chúng Mỹ, ngay cả những tài tử tiếng tăm của Hollywood cũng như các vận động viên chuyên nghiệp khác, như Tom Hanks, Ellen DeGeneres, Aaron Rodgers,... trước đây chưa hề xem trận đấu bóng tròn nào cũng không bỏ qua trận đấu này sau khi Hoa Kỳ loại Brazil trong trận đấu đầy hấp dẫn và kịch tính.

Còn tuyển nữ Pháp, lần đầu tiên có mặt ở bán kết, dù bị loại, phải nói đây là kỳ thi đấu thành công và chính thức có mặt tại Thế Vận Hội London vào mùa Hè 2012 tới đây.

Lauren Cheney của Hoa Kỳ ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới tuyển nữ Pháp
trong trận bán kết Women's World Cup 2011 diễn ra trên sân Borussia Park,
Moenchengladbach, Ðức ngày 13 tháng 7, 2011. (Hình: Scott Heavey/Getty Images)


Trong khi đó, tại trận bán kết thứ hai giữa Nhật và Thụy Ðiển, đội bóng nữ đại diện Á Châu đã quật ngã các nữ nhân của bán đảo Scandinavia 3-1 để vào chung kết gặp Hoa Kỳ diễn ra tại Frankfurt vào ngày Chủ Nhật. Ðài ESPN sẽ trực tiếp truyền hình vào lúc 11 giờ trưa giờ California.

Thụy Ðiển mở tỷ số đầu tiên ở phút thứ 10 do công của Oquist, nhưng không đủ sức để duy trì bàn thắng này, sau đó, vì thủ môn quá tệ, đành phải ba lần vào lưới lượm banh ở những phút 19 (Kawasumi ghi bàn), phút 59 (công của Sawa) và phút 64 từ Kawasumi.