Hội Ngộ Mùa Thu Luật Khoa Kỳ 3 được diễn ra một cách trang trọng, vui vẻ và ấm cúng Print
Tác Giả: Báo Ý Dân   
Thứ Ba, 02 Tháng 10 Năm 2012 08:54

Ông Nguyễn Vạn Bình đưa ra lời nhận định là các nam sinh viên Luật Khoa rất nịnh đầm và yêu thương vợ.

San Jose ( Ý Dân): Trên 200 cựu sinh viên Luật Khoa và thân hữu đã đến tham dự buổi Hội Ngộ Mùa Thu Luật Khoa Kỳ III của các cựu  sinh viên Luật Sàigòn - Huế - Cần Thơ  tại nhà hàng Grand Fortune, San Jose vào 6 giờ chiều ngày chủ nhật 30-9-2012 vừa qua.


       Trong thành phần gia đình Luật Khoa, chúng tôi nhận thấy có Giáo sư Quách Thị Nho, giáo sư đại học Luật Cần Thơ cùng phu quân là niên trưởng Nguyễn Hữu Trương, thẩm phán Trần An Bài, các luật sư Ngô Văn Tiệp, Nguyễn Duy Tiếp, Nguyễn Thúy Phương, Nguyễn Đình Phương, Trần Hoàng Vân, Hoàng Đức Trí, Hoàng Cơ Long, Nguyễn Thị Chúc, Lê Kim Ngọc, Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Cao Thăng, Huỳnh Quang Khải, Nguyễn Vạn Bình cùng nhiều cựu sinh viên Luật Sàigòn, Huế và Cần Thơ. Đặc biệt có sự hiện diện của Biện Lý Phan Quang Khải đến từ Chicago, luật sư Nguyễn Thị Chung đến từ VN, chị Nguyễn Hồng Vân nguyên TTK của Câu Lạc Bộ Luật Khoa đến từ Pháp.


       Về thân hữu chúng tôi nhận thấy có thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình và phu nhân, cụ Nguyễn Hữu Hãn, các bà Lê Văn Cao, Kim Tín, Lê thị Cẩm Vân, các bác sĩ Nguyễn Thượng Vũ, Trần Văn Nam, Phạm Đình Tùng, các  nha sĩ Hồ Vũ, Dương Bích Hải, các ông Nguyễn Trung Chí, Nguyễn Tấn Thọ, các luật sư Nguyễn Thu Hương, Jimmy Nguyễn, Đỗ Văn Quang Minh, Phan Đình Mai cùng các đại diện hay  thành viên của các Hội Nữ Sinh Trưng Vương, Petrus Ký, Chu Văn An, Phan Thanh Giãn & Đoàn Thị Điểm, Nữ Sinh Lê Văn Duyệt, Hội Phụ Huynh Học Sinh, Liên Đòan Cử Tri, Hội Cao Niên cùng các cơ quan truyền thông gốm có Mõ San Francisco, SBTN, Việt Vùng Vịnh, Việt Báo,Phụ Nữ Cali. Đời Mới, Viet Tribune, Ý Dân, Chương trình Ngọc Thủy và nhiều thân hữu.


       Mở đầu là phần nghi thức chào quốc kỳ Mỹ- Việt cùng một phút mặc niệm tưởng nhớ đến các vị anh hùng tử sĩ cùng các giáo sư và sinh viên Luật Khoa đã qua đời. Ông Phạm Mạnh Tuấn, cựu sinh viên Luật Sàigòn niên khóa 1968-1972 đã giới thiệu thành phần quan khách.


       Tiếp đến luật sư Nguyễn Thu Hương đã mời ông Nguyễn Vạn Bình, trưởng Ban Tổ Chức gởi lời chào mừng quan khách.


       Ông Bình đã ngỏ lời chào mừng tất cả quan khách, đặc biệt là các vị đến từ xa như Việt Nam, Pháp, Chicago, San Francisco, Oakland. Trong phần phát biểu, ông đã đưa ra các lời nhận định của Mẹ Terêsa Calcutta là: “Vấn nạn của nhân loại hiện nay, không phải người ta đói khát vì miếng cơm manh áo, nhưng chính là sự thiếu tình thương yêu giữa mọi người”. Cố tổng thống Abraham Lincoln thí nói: “Phần tốt đẹp trong cuộc sống mỗi người chính là tình bạn và mất đi một kẻ thù không thể đền bù được sự mất một người bạn”. Chính vì thế, ông Bình kêu gọi các cựu sinh viên Luật Khoa nên xem nhau như người trong một gia đình, dù bất đồng ý kíến trên nhiều việc, nhưng tránh bất hòa nhau.


       Ông Bình cũng đưa lời nhận định của vua Napoléon là: “Một quốc gia cần có một dĩ vãng tự hào, một hiện tại hãnh diện và một tương lai hy vọng.” Ông Bình cho biết nhìn về quê hương VN, chúng ta phải tự hào đã có một quá khứ hào hùng với nhiều vị anh hùng lập quốc và giữ nước. Nhưng hiện tại, chúng ta phải thất vọng với chế độ CSVN, khi nhận quyền của người dân bị tước đọat, đạo đức suy đồi, xã hội băng hoại. Và chúng ta thấy một tương lại đen tối khi lãnh hải và lãnh thổ VN lần lượt rơi vào tay của Trung Cộng. Vì thế, ông Bình cho biết gia đình Luật Khoa cùng với 80 triệu đồng bào trong và ngòai nước phải suy tư và lo âu.


 Ông Bình cũng ngỏ lời cám ơn các cơ quan truyền thông như Phụ Nữ Cali.,Viet Tribune, Đời Mới,Tiếng Việt, các web site của Hội Ái Hữu Luật Khoa Nam Cali, Cựu Sinh Viên Luật Khoa Sàigòn, Câu Lạc Bộ Luật Khoa, Hoa Tự Do, Sàigòn Echo đã phổ biến các thông báo của Ban Tổ Chức. Nhà văn Ngọc Thủy đã thực hiện chương trình phỏng vấn các thành viên của BTC trên truyền hình. Ông cũng cám ơn các thành viên trong Ban Tổ Chức đã làm việc hăng say giúp cho buổi Hội Ngộ được thành công. Dịp nầy, ông Bình cũng đưa ra lời nhận định là các nam sinh viên Luật Khoa rất nịnh đầm và yêu thương vợ.


Tiếp đến, luật sư Quách Thị Nho, giáo sư của trường Luật Cần Thơ cho biết bà học Luật tại Sàigòn vào năm 1955  và luôn mang ước vọng là sẽ có Viện Đại Học tại Cần Thơ để ngày nào đó được về dạy học tại nơi đây. Ước nguyện nầy đã thành sự thật khi Viện Đại Học Cần Thơ được thành lập vào năm 1966 và bà đã  được về dây dạy Luật từ năm 1971. Nhưng biến cố 30-4-1975 xảy ra, khiến gia đình Luật Khoa phải bị phân tán, kẻ bị ở lại, người ra đi tìm tự do.Ra hải ngọai, giáo sư Nho cho biết bà không bao giờ quên được tình đồng môn và tình thầy trò. Giáo sư Nho mong rằng VN sẽ có tự do, công bình, nhân ái và lãnh thổ được vẹn toàn. Gs Nho cũng mong nmõi Ban Tổ Chức tiếp tục tổ chức những buổi Hội Ngộ để mọi người có dịp găp nhau.


Luật sư Nguyễn Duy Tiếp , thay mặt cố vấn đã  cho biết khi ông bước vào trường Luật luôn mang một hòai bảo là VN có được sự tự do, công bằng hầu đem lại sự an bình cho dân chúng.


Ls Tiếp kêu gọi mọi người cố gắng thực hiện ước vọng chung là đem sự tự do, công bằng và sự an lành cho đồng bào tại quê nhà.
Chị Dương Thị Tiến, đại diện cho các sinh viên Luật Sàigòn cho biết thấm thóat đã 40 năm qua, kể từ ngày xa trường Luật, chị vẫn tưởng những kỷ niệm đẹp về mái trường xưa và tình bạn đồng môn sẽ bị chìm vào quên lãng.


Vì mong tìm lại những kỷ niệm cũ, chị  đã  cố tìm một hội ái hữu Luật Khoa để gia nhập. Câu Lạc Bộ Luật Khoa tại Texas, Hội Ái Hữu Luật Khoa tại Nam Cali. thì quá xa xôi đối với chị. Vì thế, trước đây, chị cũng xin gia nhập vào Hội Luật Gia tại Bắc Cali. Nhưng tiếc rằng, các thành viên của Hội Luật Gia hầu hết bao gồm các vị luật sư, thẩm phán mà chị là một cô sinh viên mới ra trường vào năm 1974, nên chị cảm thấy lẻ loi.


Vào năm 2010 nhờ một cô bạn mời đi dư phiên họp của nhóm tổ chức Hội Ngộ Mùa Thu Luật Khoa tại San Jose. Nhìn vào danh sách BTC tôi thấy có anh Trần An Bài, người sinh hoạt trong cùng họ đạo với tôi và một vài anh chị quen biết và với mục đích gây tình thân thiện giữa các cựu sinh viên của ba trường Luật Sàigòn- Huế- Cần Thơ nên chị đã mạnh dạn gia nhập vào BTC của nhóm. Hơn 3 năm sinh hoạt của nhóm,, ngoài việc giúp chị quen biết thêm nhiều bạn bè của 3 trường Luật mà còn tạo cho chị có cơ hội tìm lại những kỷ niệm đẹp của thời sinh viên của mình.


Chị Tiến cho rằng chị vẫn còn nhớ những kỷ niệm đẹp và đáng yêu cùng các cô bạn cùng lớp.Những lúc các bạn gái cùng xúm xít bên nhau xem tử vi, bói bài hoặc làm dáng ỏn ẹn trước các nam sinh viên.Chị cũng còn nhớ tiếng giãng bài trầm ấm của thầy Vũ Văn Mẫu, thầy Nguyễn Văn Bông, tiếng sang sảng của thầy Vũ Quốc Thúc. Cũng như tụ nhau cố giải đoán những câu luật khô khan, cô đọng của các thầy Nguyễn Ðộ, Nguyễn Cao Hách. Háo hức chờ xem cô giáo sư trẻ Vũ Thị Việt Hương, Tăng Thị Thành Trai hôm nay mặc áo ra sao? Cũng như lo lắng, hồi hộp khi vào vấn đáp với thầy “Hiệp sĩ Mù” Nguyễn Huy Chiểu.


Chi Tiến cho biết 40 năm trôi qua, rất nhiều điều đã thay đổi. Ngôi trường Luật đã mất tên. Giáo sư, bạn bè xa lià tứ xứ, người còn người mất, rất nhiều thứ đã qua đi, nhưng mối chân tình của chị với trường Luật  vẫn còn mãi. Trường Luật đã cho chị kiến thức hướng đến chân- thiện-mỹ. Trường Luật đã cho chị công việc - một công việc tốt trong Nha Pháp Chế Ngân Hàng Quốc Gia, Trường Luật đã cho chị rất nhiều bạn tốt, kể cả người bạn đời đã chung sống với chị  đã 35 năm qua..


       Chị Trần Chiêu Hiền,đại diện cho các cựu sinh viên Luật Cần Thơ cho biết chị sanh tại Cần Thơ và nhà của chị thì ở gần tòa án.Vì thế, chị thường thấy các vị thẩm phán và luật sư trông rất oai nghi. Chị nuôi ước vọng sẽ trở thành một luật sư.Ước vọng nầy chị tưởng sẽ thành sự thật khi chị được tốt nghiệp trường Luật Cần Thơ vào năm 1974. Nhưng biến cố 30-4-1975 xảy ra, mộng ước của chị đã tan thành mây khói. Vì là con của gia đình quân dân cán chính của Miền Nam, chị cảm thấy lẻ loi và đã bị chế độ Cộng Sàn bạc đãi vì  không tìm được việc làm. Năm 1995, chị được qua Mỹ định cư, vì lo kiếm ăn nên chị chấp nhận làm tất cả mọi việc dù thấp kém để sinh tồn và nghĩ rằng mãnh bằng cử nhân Luật của chị sẽ không còn dùng được nữa. Năm 2010, Hội Ngộ Mùa Thu Luật Khoa ra đời mà chị thấy có anh Nguyễn Vạn Bình cùng các bạn thân thiết của chị là các chị Mã Phương Liễu, Quách Huệ Anh là những thành viên trong ban tổ chức nên chị rất mừng. Chị bỗng thấy tìm lại được niềm vui và hy vọng tìm lại được những kỷ niệm về trường Luật Cần Thơ cùng gặp gở lại các bạn cũ. Qua lời nói xúc động, chị cho biết chúng ta nên luôn nghĩ đến đồng bào còn bị kẹt ở lại VN phải sống cuộc đời cam khổ. Chị mong muốn mọi người phải luôn nhớ mình là người Việt Nam và tâm tư ngàn đời phải nhớ Việt Nam.


       Sau cùng, ông Nguyễn Phú, đại diện cho sinh viên Luật Huế đã nói lên số phận của một trai thời loạn. Ông cho biết ông chỉ học trường Luật Huế được một thời gian. Rồi vì nhu cầu chiến tranh ông đã phải gia nhập quân đội nên việc học đành phải dở dang. Tuy thế, những kỷ niệm đẹp về trường Luật Huế và đặc biệt là hình ảnh của cố gái Huế đã chiếm trọn trái tim của ông.


       Tiếp đến, các thành viên của Ban Tổ Chức  với các chị mặc đồng phục chiếc áo dài xanh lá mạ đã lên sân khấu đồng hợp ca bài ca  “Hội Ngộ Mùa Thu” do anh Hà Kim Tinh, một cựu sinh viên Luật Cần Thơ sáng tác.


        Anh Nguyễn Mạnh Hùng với nhạc phẩm: Nắng Sàigòn, Nắng Paris với giọng ca điêu luyện trầm ấm qua nhạc phẩm: Nắng Sàigòn, Nắng Paris.


       Sau đó, màn song ca của hai cựu sinh viên Luật Sàigòn là chị Dương Thị Tiến và anh Nguyễn Vạn Bình qua bài “Suối Tóc” của nhạc sĩ Văn Phung rất mùi mẫn đã làm cho các cử tọa phải ngạc nhiên và khen ngợi. Sau khi lời ca chấm dứt, hiền thê của anh Bình là chị Mã Phương Liễu đã lên sân khấu tặng hoa cho anh Bình và phu quân của chị Tiến là anh Phạm Mạnh Tuấn đã tặng hoa cho hiền thê của mình là chị Tiến. Đây được xem là màn trình diễn ăn khách trong chương trình văn nghệ.


       Sau đó các anh và các chị đã đóng góp vào phần văn nghệ gồm có: anh Phạm Quang với nhạc phẩm Thu Quyến Rũ  Ca sĩ Cindy Nguyệt với nhạc phẩm: Nếu có Yêu Tôi. Chị Kathy Mai với nhạc phẩm: Thành Phố Mưa Bay. Chị Kim Oanh với nhạc phẩm: Ngàn thu Áo Tím. Anh Trì Ngọc Bình với nhạc phẩm Le Géant de Papier. Chị Hồ Ngọc Lan với nhạc phẩm: Tình Hoài Hương. Anh chị Bách Phi & Ngọc Dung song ca bài: Một Ngày Vui Mùa Đông. Chị Lê Hạnh với nhạc phẩm: Lá Rụng Ven Sông. Ca sĩ Tuyết Nga với nhạc phẩm: Tại Sao. Chị Kim Thư với nhạc phẩm: Huế của Ngày Xưa. Chị Mai Hương với nhạc phẩm: Bây giờ Tháng Mấy? Anh Phạm Hữu Diên với nhạc phẩm: Đường Xa Ướt Mưa. Chị Thu Tâm với nhạc phẩm: Tình Khúc Mùa Đông.


       Sau đó, trong phần Dạ Vũ , quan khách đã được thưởng thức qua các giọng ca: Anh chị Phạm Hữu Diên với nhạc phẩm Ô Mê Ly. Ca sĩ Tuyết Nga với nhạc phẩm Tóc Mây. Chị Nguyên Mai với nhạc phẩm Chiều Hạ Vàng. Ca sĩ Thái Hà qua liên khúc nhạc Pháp. Chị Kim Oanh với nhạc phẩm: Mộng Ban Đầu. Anh Từ Nguyên với nhạc phẩm: Love Me with all my Heart. Và anh Bách Phi với nhạc phẩm: La Bamba..


      Nhiều người vẫn còn luyến tiếc vì đã hết giờ phải hòan trả nhà hàng cho chủ nhân, nên một số anh chị  đã không có dịp trình bày nữa.


     Dịp nầy trên 250 cuốn đặc san Luật Khoa đã được phân phối đến tất cả cử tọa.


     Chương trình văn nghệ và dạ vũ đã được anh Nguyễn Mạnh Hùng cùng chị Thái Hà điều khiển một cách vui nhộn và dí dỏm.
     Dạ tiệc Hội Ngộ Mùa Thu Luật Khoa đã được chấm dứt vào 10 giờ tối cùng ngày.