Home Giải Trí Thơ Vui Ranh... ngôn

Ranh... ngôn PDF Print E-mail
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm   
Thứ Sáu, 21 Tháng 11 Năm 2008 23:24

Người ta dùng thời gian để kiếm tiền.....rồi lại dùng tiền để đốt thời gian.

Học là để hiểu
Không hiểu thì phải hỏi
Đã hỏi thì phải hiểu
Không hiểu thì ... đừng hỏi!

Con đường tới vinh quang không có dấu chân của kẻ lười biếng vì kẻ lười biếng thì làm quái gì chịu đi bộ mà có dấu chân.
Cá không ăn muối cá ươn, con không ăn muối.....con thiếu iod rồi con ơi.

Trèo cao ngã đau. Trèo thấp ngã cũng đau.

Bầu ơi thương lấy bí cùng, mai sau có lúc... nấu chung một nồi.

Hãy sống để được chết một lần.
Bọn này đúng là càng lớn càng ... nhiều tuổi.

Học đi đôi với hành, hành đi đôi với tỏi

Nhà sạch thì mát. Bát sạch tốn nước !

Tôi có thể cưỡng lại tất cả mọi thứ ... trừ sự cám dỗ

Thật ra có rất ít phụ nữ đẹp. Không phải vì phụ nữ không biết làm đẹp mà vì họ làm hoài mà...vẫn không đẹp.

Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là nó đang đi đâu đó.

Không mày đố thầy dạy ai.

Khi ta hướng tới mặt trời...bóng tối sẽ khuất sau lưng!
 

 

Các bà nói:

 

1. Đàn ông luôn tự hào về những chiến tích trên tình trường, nhưng khi họ nói rằng đã có cả 10 cô gái qua tay họ, có nghĩa là họ đã nói thừa số 1.
2. Khi họ nói rằng mệt và không muốn “ăn cơm”, có nghĩa là trước đó họ đã “ăn phở” no nê rồi.
3. Khi họ khen bạn đẹp, là khi họ có tâm trạng vui hoặc muốn che đậy điều gì đó.
4. Nếu bỗng nhiên họ nổi hứng nội trợ, thì chắc chắn nhà bạn sẽ có khách mời bất đắc dĩ - lính cứu hỏa.

5. Họ thích ăn về đêm, tư duy về sáng và ngủ ngày. Họ chỉ thích ra lệnh, dạy bảo, chỉ đạo và ôm hôn... người khác giới.

6. Nếu bạn nói: “Anh yêu, gia đình mình sắp có thành viên thứ 3”, ngay lập tức mồ hôi họ vã ra như tắm, mà không biết rằng bạn sắp sửa mua thêm một con mèo.

7. Bạn chỉ nói thẳng nói thật, họ chỉ biết quanh co, dối trá. Bạn ôn tồn, họ thích to tiếng. Bạn luôn không hài lòng với bản thân, họ luôn coi mình là vĩ nhân. Bạn chỉ biết giặt giũ, họ chỉ biết mặc quần áo sạch.

8. Điều mà họ sợ nhất: Bị bỏ đói.