Home Lịch Sử VN Chiến Tranh VN Buổi ra mắt sách Biến Động Miền Trung tại Melbourne (về bài viết của Hoàng Thi Thao)

Buổi ra mắt sách Biến Động Miền Trung tại Melbourne (về bài viết của Hoàng Thi Thao) PDF Print E-mail
Tác Giả: Liên Thành   
Thứ Sáu, 24 Tháng 7 Năm 2009 06:50

  Sau nghi thức Chào Quốc Kỳ và Một Phút Mặc Niệm, ông Nguyễn Việt Long (Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân Victoria), rồi kế đến là ông Nguyễn Thế Phong (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria kiêm Chủ Tịch Liên Bang Úc Châu) đã ngỏ lời chào mừng đồng bào, các quan khách và giới thiệu ngắn gọn về cuốn sách Biến Động Miền Trung cùng tác giả Liên Thành.

 Việc đúng giờ của người Việt chúng ta cũng đã nói lên sự quan tâm, nôn nóng, và chờ đợi buổi nói chuyện của tác giả Liên Thành. Đã có hơn 400 người đến tham dự, đông hơn dự tính của ban tổ chức cho nên tất cả số ghế tại Oriana reception đã được tận dụng (xếp tràn ra choáng cả các lối đi) nhưng vẫn có một số đông phải đứng. Đặc biệt trong số người có mặt trong buổi ra sách còn có cháu của Thủ Tướng Kevin Rudd, anh Đạt Rudd, mang hai giòng máu Úc Việt. Anh như là một người đang đi tìm về (một nữa) cội nguồn của mình, cho nên anh đã đến tham dự buổi sinh hoạt hôm nay trong ý muốn tìm hiểu và học hỏi về nền văn hoá và lịch sử Việt Nam. 

Khi được hỏi về bài viết của Hoàng Thi Thao thì ông Liên Thành trả lời ngay là ông đã biết về nội dung cũng như mục đích của bài này trước khi bài được đưa lên Internet trong mấy ngày gần đây. Theo ông Liên Thành thì bài viết không do HTT viết. HTT chỉ biết cầm đàn và chưa bao giờ cầm bút để viết bài, nhất là viết bài chỉ trích một người quen. Vì là một người bạn vai em của ông Liên Thành, nằm trong cái nhóm bạn bè lòng vòng (circle of friends), nên HTT trước đó có bày tỏ cho ông Liên Thành hay là mặc dầu đang có "đơn đặt hàng" nhưng HTT không bao giờ làm như vậy. Theo ông, sau bài viết của ông bạch hoá về hoạt động của TCS thì việc buôn bán ở các hàng quán của các em TCS tại Việt Nam đã trở nên ế ẩm. Do đó các em TCS đã nhờ người viết bài này và nhờ HTT (không phải là tác giả) ký tên với hy vọng rằng tên tuổi của HTT sẽ "ăn khách" và lôi cuống, mờ mắt được một số người nhẹ dạ, vô tri, mù loà. Tuy nhiên đối với ông, chuyện TCS chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng cho chúng ta quan tâm cho nên ông đã thiết tha kêu gọi chúng ta nên đặt hết tâm huyết vào những vấn đề hệ trọng đang diễn ra trong Cộng Đồng ở hải ngoại cũng như đang xảy ra cho đất nước và người dân tại quê nhà.

Cuốn sách Biến Động Miên Trung không phải là một cuốn hồi ký hay tự truyện mà là một tập tài liệu vô cùng quý giá có giá tri lịch sử. Những dữ kiện ông đưa ra cũng là những bài học cay đắng, đau thương và tủi nhục giúp cho chúng ta - những người còn nặng lòng với quê cha đất tổ - đề cao cảnh giác, trưởng thành và khôn ngoan hơn trước những mưu ma chước quỷ của VC. Với cuốn Biến Động Miên Trung ông Liên Thành đã bạch hoá một số vấn đề bí ẩn, trả lời đươc một số khúc mắc quan trọng mà bấy lâu nay chúng ta vẫn cứ loanh quanh đi tìm câu trả lời. Trong đó tác giả, ông Liên Thành, là một chứng nhân sống và đã đóng góp công lao rất lớn trong việc giữ vửng thành trì chống cộng và kéo dài cuộc sống Tự Do ở Miền Nam cho đến năm 1975. Ông Liên Thành, mặc dầu đôi lúc bị trên đe dưới búa, trói chân buộc tay, nhưng đã làm việc hết sức mình trong quyền hạn và trách nhiệm của một con dân nước Việt để bao vệ dân lành và thể chế Tự Do của Miền Nam Việt Nam. 

Melbourne
19-07-2009