Home Tin Tức Bình Luận Văn Hóa Trộm Cắp Việt Nam

Văn Hóa Trộm Cắp Việt Nam PDF Print E-mail
Tác Giả: Đại Dương:   
Thứ Bảy, 10 Tháng 1 Năm 2009 21:57

Giữa tháng 12/08, truyền thông quốc tế thi nhau loan tin về hệ thống ăn cắp hàng hóa tại nhiều siêu thị Nhật Bản do công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện.


Tháng 10/07, cảnh sát Tân Gia Ba đã bắt giữ 5 người Việt Nam tại sân bay trước khi hồi hương vì ăn cắp hàng may mặc cao cấp trị giá 30,000 USD. Tòa án Tân Gia Ba đã phạt các tội phạm từ 10 đến 14 tháng tù.


Phi công phụ (co-pilot) Đặng Xuân Hợp đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ hôm 17/12/08 khi đáp xuống phi trường quốc tế Narita ở Đông Kinh vì nghi ngờ đã tuồn hàng ăn cắp về Việt Nam. Đồng thời, cảnh sát cũng tiến hành bố ráp 6 địa điểm, kể cả 3 văn phòng của Hàng không Việt Nam.


Từ năm 2006, nhóm tội phạm đã ăn cắp mỹ phẩm khắp xứ Phù tang trị giá 1.6 triệu USD nên 85 người bị bắt. Hai tu nghiệp sinh được tổ chức ăn cắp điều động tới tỉnh Kumamoto để hành sự đã khai với cảnh sát Nhật Bản chưa nhận được đồng nào từ các món hàng chuyển về Việt Nam theo lời hứa ăn chia 50/50.


Ủy ban hỗn hợp cảnh sát 16 tỉnh của Nhật Bản đang lần ra các đường dây ăn cắp mà phần lớn do tu nghiệp sinh Việt Nam ra tay. Nhật Bản đang yêu cầu Tổ chức Hình cảnh Quốc tế giúp điều tra đường dây buôn người Việt Nam núp sau tấm bình phong tu nghiệp sinh.


Tu nghiệp sinh bị bắt đã khai chỉ là nông dân nghèo, không phải kỹ sư, chuyên viên đi tu nghiệp theo Hiệp Định hợp tác đào tạo Tu nghiệp Sinh như hai Chính phủ Việt, Nhật ký kết.


Họ được Công ty SOVILACO trực thuộc Bộ Lao Động và Thương Binh Xã hội tuyển dụng sau khi đóng 11,000 USD. Họ chỉ giữ lại 185 trong số lương tu nghiệp sinh 741 USD/tháng nên không đủ chi phí trên xứ Mặt Trời Mọc. Số còn lại phải gửi về Việt Nam để trả nợ.


Hiệp hội phát triển nhân lực quốc tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản (IMM Japan) và Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã hợp tác đưa 320 tu nghiệp sinh sang làm việc tại Phù Tang trong 2 năm qua. Hai bên đang cố gắng nâng lên 1,000 tu nghiệp sinh làm việc ở Nhật Bản và Dubai thuộc Tiểu vương quốc Á Rập Thống nhất, UAE kể từ tháng 10/08.


Công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra nước ngoài trồng ma túy, ăn cắp hàng hóa, chuyển ngân lậu, rửa tiền, buôn lậu được nhân viên của Hàng không Việt Nam yểm trợ, bị bắt ngày càng xuất hiện nhiều trên mặt báo quốc tế.


Năm 2007, có 2 tiếp viên Hàng không Việt Nam bị bắt giữ ở Hán Thành vì mang theo 300,000 USD.


Phi công Lại Quốc Việt bị cảnh sát Úc Đại Lợi bắt giữ vào tháng 4/08 vì chuyển ngân lậu 3.2 triệu USD từ 2005-2006.


Tiếp viên Trần Thanh Phong bị Nhật bắt vì mang hàng hóa trị giá trên 10,000 USD vào tháng 5/08.


Phi công Trần Đình Đang bị Úc Đại Lợi kết tội chuyển ngân trái phép 4.2 triệu USD cho đường dây rửa tiền.


Trộm cắp ở nước nào cũng có do các nhóm nhỏ hoặc cá nhân chủ động đều bị dư luận lên án, khinh miệt. Nhưng, trộm cắp đã trở thành văn hóa tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Hồ Chí Minh len lỏi vào các tổ chức chống Pháp ở hải ngoại, đặc biệt tại Trung Hoa là nơi tập trung nhiều tổ chức kháng Pháp trong các thập niên 1920-40 mà trộm tin tức để bán cho mật thám và ăn cắp thành quả hầu đánh bóng cá nhân.


Nhiều chiến sĩ chống Pháp mà không ngã theo xu hướng cộng sản đều bị mật thám Pháp chặn bắt trên đường trở về nước đấu tranh.


Các lãnh tụ cộng sản có uy tín với Đệ tam Quốc tế hơn Hồ Chí Minh đều bị mật báo cho Pháp tóm khi vượt biên giới Hoa-Việt.


Hồ Chí Minh ăn cắp cô vợ xinh đẹp của đồng chí Lê Hồng Phong.


Đảng Cộng sản Việt Nam ăn cắp công lao kháng Pháp của toàn dân để xây dựng triều đại độc trị.


Cán bộ các cấp ăn cắp công quỹ, thậm chí cả tiền cứu trợ bão lụt. Huỳnh Ngọc Sỹ đã nhận 820,000 USD tiền hối lộ từ Công ty Tư vấn Quốc tế Thái Bình Dương của Nhật Bản làm cho dư luận xứ Mặt Trời Mọc bực tức mà quyết định ngưng Viện trợ Phát triển Chính thức, ODA cho Việt Nam.


Những tấm gương “sáng chói” đó được bộ máy tuyên truyền khổng lồ đánh bóng và bắt dân chúng, kể cả trẻ em mẫu giáo phải tán tụng, học tập chu đáo và noi gương.


Giới lý thuyết gia mác xít trên thế giới nhìn nhận đảng cộng sản Việt Nam thuộc giai cấp “vô sản lưu manh” vì xuất thân của tầng lớp lãnh đạo từ lớp thiếu học, lông bông. Đỗ Mười hoạn lợn, Lê Đức Thọ và Trần Quốc Hoàn thuộc loại du thủ du thực ở Hà Nội, Lê Duẩn mới học hết lớp ba, Hồ Chí Minh chỉ có bằng tiểu học …


Từ bản chất cho đến hành vi của đám lãnh tụ mở ra triều đại cộng sản tại Việt Nam đều toát ra phong thái lưu manh.


Lê Văn Bàng khi làm Đại sứ tại Liên Hiệp Quốc bị cảnh sát bắt gặp đang mò sò bất-hợp-pháp đã ngang nhiên nói không biết tiếng Mỹ mà vẫn được cất nhắc làm Đại sứ tại Hoa Thịnh Đốn rồi Thứ trưởng Ngoại giao.


Vì thế, chớ ngạc nhiên khi Đặng Xuân Hợp nói rằng không biết hàng nhận chuyển về Việt Nam thuộc loại ăn cắp.


Bí thư thứ nhất Đại sứ quán tại Nam Phi vẫn chối không phải người bị ghi hình buôn lậu sừng tê giác trước cổng cơ quan ngoại giao Việt Nam ở Thủ đô Pretoria. Đài truyền hình Nam Phi trình chiếu hôm 17/11/08 nên Bộ Ngoại giao phải cấp tốc triệu hồi Vũ Mộc Anh về nước. Khi dò hỏi về đường dây buôn lậu sừng tê giác, dân Nam Phi chỉ vào Đại sứ quán Việt Nam.


Buôn lậu, ăn cắp, rửa tiền, đục khoét công quỹ, ăn chặn tiền cứu trợ, buôn người đều được tổ chức và có sự tham dự, điều động trực tiếp hoặc gián tiếp của Nhà nước nên đã trở thành nếp sống văn hóa trộm cắp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.