Home Tin Tức Bình Luận Sự Việc Thủ Tướng Ôn Gia Bảo Của Trung Quốc Bị Ném Giày Tại Ðại Học Cambridge

Sự Việc Thủ Tướng Ôn Gia Bảo Của Trung Quốc Bị Ném Giày Tại Ðại Học Cambridge PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn Tấn Lai   
Thứ Ba, 10 Tháng 2 Năm 2009 12:12

Sáng ngày 2 tháng 2 năm 2009, Thủ Tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (Wen Jiabao) đã đến thăm trường đại học Cambridge tại Luân Ðôn trong một cuộc công du 3 ngày tại Anh Quốc. Ðại học Cambridge là một đại học rất nổi tiếng của Anh đã có đến 800 năm tuổi đời (1209-2009), đại học nầy rất nổi tiếng trên thế giới kể từ thơi Trung Cổ cho đến nay về cung cách trí thức truyền thống của dân tộc Anh và có thể nói Cambridge là nột trong những cái nôi văn hóa của xứ "sương mù" nhiều nhất thế giới.

 Thủ Tướng Ôn Gia Bảo đã nói chuyện với sinh viên tại thính đường West Road Concert Hall của đại học nầy với đa số người tham dự là các sinh viên Trung Quốc hiện du học tại đây về tình hình suy thoái kinh tế trên toàn cầu. Khi bài nói chuyện của ông Bảo đã gần đến phần kết thúc thì bất thình lình một thanh niên da trắng, nói tiếng Anh giọng người Ðức, thanh niên nầy đứng bật dậy, thổi còi inh ỏi và la lớn: " How can you listen to these lies" (làm sao mà các bạn nghe được những lời lẻ láo khoét nầy" - "How can the university prostitute itself with this dictator" - "Làm thế nào mà Ðại Học nầy lại tự bán rẽ danh dự (Prostitute) cho tên độc tài nầy" [(Câu nầy đài BBC dịch là: "Làm sao mà đại học nầy có thể cúi đầu trước tên độc tài nầy". Ðài RFA thì chuyển ngữ là: "Tại sao trường Cambridge lại tự làm đĩ cho tên độc tài nầy???). Riêng đài VOA thì không đề cập đến câu nói nầy trong các bản tin ngày 02/03/09 và 02/04/09)].

 Trong khi các nhân viên chưa kịp thời phản ứng thì thanh niên nầy lột một chiếc giày loại Tennis Shoes, cũ và bẩn ném về phía Thủ Tướng Ôn Gia Bảo đang nói chuyện trên diễn đàn. Cùng lúc đó, người dự khán la ó "Get out! Get out!". Và, sau đó thanh niên nầy được các nhân viên an ninh đưa ra ngoài.

 Một số các bản tin trên thế giới loan báo rằng chiếc giày đã ném cách xa ông Bảo, có tin thì nói là chiếc giày đã rớt trước mặt ông Bảo chừng 2 mét nhưng trên một đoạn Video được trình chiếu trên "You Tube" thì chiếc giày đã rơi xuống sân khấu song song với ông Bảo về bên phía tay phải chừng 1.5 mét và nằm chình ình trên sân khấu.

 Báo chí thế giới không ai in hình người ném giày hoặc tên của người nầy. Chỉ đoán chừng người nầy là một thanh niên trạc chừng 20-30 tuổi. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã liếc nhìn chiếc giày và thản nhiên nói: "Cử chỉ ti tiện nầy không thể nằm choán lối trong mối quan hệ giữa Anh và Trung Quốc" (This despicable behavior cannot stand in the way of friendship between China and UK ). Riêng Viện Trưởng Ðại Học Cambridge là giáo sư Alison Richard thì bộc bạch rằng: "Tôi rất lấy làm hối tiếc rằng một người dự khán đã không tôn trọng diễn giả theo đúng truyền thống của Cambridge . Ðại học nầy là "Nơi tranh luận có suy nghĩ chứ không phải để ném giày".

 Nhớ lại hồi hạ tuần tháng 12 năm 2008, cựu Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush cũng bị một nhà báo Á-rập ném hai chiếc giày khi đăng đàn họp báo cùng với Thủ Tướng Iraq tại thủ đô Baghdad. Và, mơí dây, ông Ôn Gia Bảo cũng "nhận" một chiếc giày.

 Ký giả Andrew Poter của hãng thông tấn AP có ghi nhận rằng khi người thành niên ném giày bị kéo ra ngoài, người nầy đã la lớn: "Việc nầy sẽ thành một Xì Căn Ðan đấy". Những hành động mang dấu ấn lịch sử nầy chắc chắn sẽ trở thành một đề tài để nhiều người bàn tán xôn xao và... bắt chước (?).

 Việc ném giày, phản ảnh rằng người thực hiện sự việc muốn tiếng nói của mình được lắng nghe. Dù đó là hành động "trái khoái" nhưng mặt khác có thể nói là hợp lý bởi vì hành xữ đúng cách theo những điều lệ được đặt ra thì không ai thèm chú ý đến. Và, chỉ ném có một chiếc giày thì toàn thế giới đều biết. Cuộc đời có nhiều tình huống mà ngay cả người anh hùng cũng phải trở thành tiểu nhân dù họ không muốn chút nào. Trong một số sự việc nếu người ta có thể vượt ra ngoài những ước lệ, những cách thức thông thường để đạt được ngay mục tiêu thì cũng không thể vì thế mà phủ định phương pháp để đưa t���i thành công. Ðó là trường hợp có những sáng tạo hay những quyết đoán để đạt được mục đích.

 Nói cách khác, các nhà độc tài có thể xữ dụng những phương cách rất ư bá đạo để đạt đến mục tiêu vậy thì những người chống lại sự độc tài của họ cũng có thể xữ dụng phương pháp tương xứng chứ tại sao không?

 Mặc dù người đời hay kể cả luật pháp của một quốc gia có đồng ý hay không thì sự việc đã và sẽ xãy ra như vậy. Nguyên thủ quốc gia có cái giá trị của một nguyên thủ. Vì thế, hành động ném giày ấy không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân người đó mà còn có cả dân tộc của họ.

 Ngay sau khi cựu Tổng Thống Bush bị ném giày thì trên Internet có ngay trò chơi điện tử trên Computer có tên là "Bush Boot Camp" còn có tên là "Cứu Tổng Thống Bush khỏi những cú ném giày". Các bạn có thể Download game nầy và thử chơi để phân tài cao thấp giữa người ném giày và người bảo vệ Tổng Thống Bush (hay thay tên TT Bush là Thủ Tướng Ôn Gia Bảo cũng chẳng sao). Nội dung của game nầy là bạn đóng vai người bảo vệ TT Bush, núp sau lưng TT ở bục đọc diễn văn với nhiệm vụ dùng súng liên thanh để bắn hạ tất cả những chiếc giày đang lao về phía TT Bush. Cách thức chơi game nầy là người chơi dùng Chuột Computer để di chuyển và ấn Chuột để bắn các chiếc giày trong bối cảnh một cuộc họp báo. Người chơi núp sau lưng TT Bush và bắn. Sau mỗi lần bắn "máu" của TT Bush vơi đi một ít và nếu người chơi tức người bảo vệ TT bắn hoài và máu của thân chủ đã hết thì thân chủ chết và các chiếc Giày tới tấp lao tới thì Game Over! Game nầy là sản phẩm thời sự điện tử của công ty T. Interprise. Từ hơn tháng nay, Tôi chơi game nầy nhiều lần và lúc nào cũng thua bởi vì giày càng lúc bay tới ào ào, tới nhiều quá, bắn cách chi cũng không hết và máu của TT Bush và nay thì Ôn Gia Bão cạn hết nên cũng đành!