Home Tin Tức Bình Luận Cười Chút Chơi

Cười Chút Chơi PDF Print E-mail
Tác Giả: Sàigòn Echo Sưu Tầm   
Thứ Sáu, 13 Tháng 2 Năm 2009 11:56

    Người xưa thường bảo:
    "Dạy con từ thuở còn thơ
    Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về"

    Sau đây là 7 bài học dạy vợ:
    Bài đầu thước kẻ trong tay
    Bắt vợ bước tới, quỳ đây nghe mình
    Đi thưa, đứng bẩm, về trình
    Chồng kêu một tiếng, "Thưa mình , em đây"

    Bài hai, món nhậu phải rành
    Rượu ngon vài hũ, đầy giành bia lon
    Sẵn sàng năm bảy món mồi
    Cho chồng ngất ngưởng , nằm ngồi ngả nghiêng

    Bài ba, thông thuộc phận là
    Nấu ăn, rửa chén, quét nhà, lau xe
    Làm vườn, cắt cỏ, vú em
    Mùa đông xúc tuyết, mùa hè tưới cây

    Bài bốn, phải biết bóp dầu
    Đấm lưng nhức mỏi, xoa dầu nắn chân
    Mát xa(massage), tẩm quất đôi lần
    Để chồng vui trọn giấc nồng say sưa

    Bài năm, xông xáo bên ngoài
    Việc gì cũng nhận chẳng hoài kêu ca
    Một Job chẳng đủ tiêu pha
    Kiếm thêm Job nữa, hay ba xá gì!

    Bài sáu biết cách đứng hầu
    Chồng ăn vợ phải đứng chầu khoanh tay
    Miếng ngon gắp bỏ luôn tay
    Ăn xong phải có trái cây tráng mồm

    Bài cuối vừa đánh vừa kèm
    Noi gương các bậc tiền nhân lưu truyền
    Năm thê, bảy thiếp, sáu phòng
    Thêm thê thêm thiếp cho chồng xứng danh


    Nụ cười Tết con trâu 2009
    Như Nguyễn sưu tầm

    Chịu đựng tiếp

    Tết xong nhưng 12 con giáp vẫn chưa chịu về trần gian, mà còn ở lại Thiên Đình nằm ăn vạ để kiện lên Ngọc Hoàng.
    - Tâu Ngọc Hoàng, ngài bất công quá!
    - Sao các ngươi dám nói thế với ta, lý do gì?
    - Dạ chúng con nhiều đứa sắp bị tuyệt chủng vì đám bợm nhậu ở dưới trần gian. Xin Ngài can thiệp cho.
    Ngọc Hoàng hiểu ra, lắc đầu chán nản:
    - Ta chỉ là Thượng đế ở Thiên đình" còn cái đám dưới kia là "Thượng đế hạ giới", chúng là con ông cháu cha, nhiều tiền như nước sông Ngân Hà, muốn gì được nấy, quyền chúng hơn cả thiên lôi. Ngay cả với ta, chúng còn đòi "ăn gan Trời". Ta còn phải sợ chúng huống chi các ngươi. Cứ về trần gian mà chịu đựng tiếp.

    Trả đũa

    Một ông khách vào tiệm bán hoa:
    - Hôm nay ngày đầu năm, ông chủ có cành hoa nào mà... không có hoa, bán cho tôi một cành
    - Ồ! Ông định làm gì với cành hoa đó?
    - À tôi định tặng bà xã tôi ấy mà.
    - Ông cư xử như vậy có tàn nhẫn lắm không?
    - Ồ! Ông không thể thông cảm cho tôi đâu,. Bởi vì hồi sáng bà vợ tôi đã tặng tôi một chai rượu mà không có giọt ruợu nào cả.

    Sao ngoan thế

    Hai bà vợ hỏi thăm nhau về chuyện chồng con:
    - Tết nhất chồng chị có đi chơi đâu không?
    - Không hề.
    - Thế có đi vào mấy sòng bài không?
    - Cũng không.
    - Làm sao mà ông ấy "ngoan" thế?
    - Chẳng có gì lạ, ông tay say bí tỉ, quắc cần câu từ sáng đến tối còn biết trời trăng gì đâu.

    Món đặc sản

    Ngày Tết 2 bợm nhậu trò chuyện:
    - Theo tớ 12 con giáp do "bợm nhậu" cánh mình đặt tên đấy.
    - Căn cứ vào đâu mà cậu nói thế?
    - Này nhé trong 12 con giáp thì 11 con đều nhậu được. Cứ vào các quán đặc sản là có ngay: Thịt chuột đồng quê, thịt trâu, thịt cọp, thịt mèo, thịt rắn, thịt ngựa, thịt dê, thịt khỉ (óc khỉ), thịt gà, thịt chó và thịt lợn. Chỉ còn một con rồng thuộc loại siêu đặc sản. Vào những quán nhậu thường không mua được, phải vào quán karaoke mới kiếm được .
    - Ghê thế! là món gì mà vất vả vậy?
    - Đó là món "Rồng Mơ"
    - Tớ vẫn chưa hiểu, món gì mà mơ mộng quá vậy?
    - "Rồng mơ" là "rờ mông" ấy mà.

    Chọn

    Ông chồng ngày mồng hai Tết say xỉn vừa bước vào nhà, bà vợ đã la toáng lên:
    - Này mới đầu năm mà ông bê bối vậy. Năm nào vào dịp Tết ông cũng vin vào đó mà say xỉn phải không? Tôi hết chịu nổi rồi. Tôi hỏi ông lần chót, giờ thì ông chọn tôi hay là chọn ruợu?
    - Thế tôi chọn ruợu thì bà cho tôi mấy chai nào?

    Nơi cất tiền

    Giữa đêm khuya, một cô gái rất đẹp, tóc bạch kim, vẫy xe taxi. Khách lên xe rồi, người tài xế mới để ý: cô gái trần trụi, không mang trên người một thứ gì. Anh vừa lái xe vừa liếc nhìn cô gái. Cô gái bực mình bèn lên tiếng cự nự:
    - Bộ xưa nay anh chưa thấy người khỏa thân hay sao?
    - Thấy chứ, thấy hoài là đàng khác.
    - Vậy tại sao anh cứ nhìn tôi mà không nhìn đường để lái xe là làm sao?
    - Tôi nhìn cô để tìm xem cô sẽ lấy tiền từ đâu để trả tiền xe cho tôi.

    Bệnh bò điên

    Trong khi các nhà khoa học vẫn còn loay hoay chưa tìm ra con vi trùng gây ra bệnh bò điên, các nhà tâm lý học đã tìm ra nguyên do từ lâu. Các ông đó giải thích rằng: các con bò điên đều là bò đực. Sở dĩ nó điên lên là vì nó thấy ai cũng đến bóp vú vợ nó để vắt sữa mỗi ngày. Nó không có cách nào để chống trả việc này, nó không thể tiếp tục chịu cảnh nhục nhã này nên nó hoá điên là vì thế.

    Mua trâu

    Một ông bố dẫn cậu con mới lới đi theo để mua trâu. Ông ngắm nghía rất kỹ từng con trâu. Ngắm xong ông sờ nắn rất kỹ hết vai đến ngực con trâu. Mãi rồi ông mới mua được con vừa ý. Thấy vậy cậu con trai sốt ruột, ông bèn giải thích:
    - Mua con gì thì mình cũng phải khám phá sờ khắp nơi kỹ càng thì mới mong được con tốt.
    Chiều hôm đó, lúc ông đang đọc báo, cậu con trai chạy vào nói nhỏ với bố:
    - Hình như có anh chàng nào đang muốn mua chị con trong xe thì phải.

    Cũng làm như em

    Hai vợ chồng già sống với nhau rất hạnh phúc. Một hôm ông chồng hỏi vợ:
    - Ví dụ như anh lăn quay ra chết, chỉ còn lại mình em, trong căn nhà này, vậy em sẽ làm gì khi không còn anh?
    Bà vợ nghĩ một lúc rồi trả lời:
    - Vì em không chịu được cảnh cô đơn luôn thui thủi một mình nên em sẽ dọn đến ở chung cư của các bà goá. Và em sẽ chọn ở chung với mấy bà goá trẻ để em được đóng vai bà chị . Bây giờ đến lượt em hỏi anh: Nếu bây giờ em chết trước anh thì anh sẽ làm gì?
    Ông chồng trả lời ngay:
    - Anh cũng sẽ làm y như em: anh sẽ vào ở chung với mấy bà goá trẻ.

    Mẹ vợ

    Mẹ cô gái hỏi chàng rể tương lai:
    - Tôi bằng lòng cho anh cưới em Lan con gái tôi, nhưng tôi hỏi thực anh điều này nha: Liệu tiền lương cuả anh có đủ sức nuôi vợ không ?
    Chàng rể tương lai trả lời ngay:
    - Thưa dư sức. Tiền lương của con không những đủ nuôi một phụ nữ mà còn dư đủ nuôi một phụ nữ nữa kia.
    Bà mẹ vợ tương lai mừng quá, liền nói:
    - Như thế thì tốt quá. Anh cưới em Lan xong thì tôi cũng dọn đến ở chung nha.