Home Tin Tức Thời Sự Xin Đời Một Nụ Cười…

Xin Đời Một Nụ Cười… PDF Print E-mail
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm   
Chúa Nhật, 22 Tháng 3 Năm 2009 01:49

Dạ Lan, nữ xướng ngôn viên đài phát thanh quân đội.

Đã có những bài viết gần đây trên 1 số nhật báo tại Nam California viết về sự đìu hiu, hoang tàn của Nghĩa Trang Quân Đội tại Viêt Nam và những chuyến đi rất âm thầm của một vài cựu quân nhân quân lực Việt nam cộng Hòa trở về từ hải ngoại để thăm viếng những chiến hữu xưa của họ đã nằm xuống tại Nghĩa Trang Quân Đội xưa, hay nói đúng hơn để thắp những nén hương cho các ngôi mộ bị bỏ hoang phế từ mấy mươi năm nay… bên cạnh đó còn có những mẩu chuyện rất thương tâm, xúc động được kể từ nữ ca sĩ Thái Hà sau những chuyến trở về Việt nam ủy lạo các anh thương phế binh Việt nam Cộng Hòa…

Tất cả ngần ấy mẩu chuyện, bấy nhiêu kỷ niệm với người sống hay kẻ đã ra đi về bên kia thế giới là những nghĩa cử cao đẹp rất cao đẹp của những người biết mang ơn, chịu ơn hay muốn trả lại một chút gì đó mà họ hay tất cả những người Việt Nam lưu vong chúng ta đang còn nợ nần, món nợ sẽ khó mà trả lại cho họ, những chiến sĩ VNCH đã nằm xuống nơi đó hay phần da thịt, thân thể mà họ đã để lại trong hay sau cuộc chiến 1975… Có lẽ chính vì gói ghém trong ý nghĩa của những nghĩa cử cao đẹp ấy mà hội HOF (The Handicapped and Orphans Fund) 1 tổ chức thiện nguyện đã được thành lập từ hơn 10 năm nay, vẫn luôn thực hiện hàng năm những projects văn hóa cũng như từ thiện nhằm trợ giúp những thương phế binh VNCH, trẻ khuyết tật, mồ côi, cụ già neo đơn bệnh tật…

Năm nay cũng không ngoại lệ, một buổi concert mang chủ đề Xin Đời Một Nụ Cười nhằm gây quỹ giúp các thương binh Việt Nam Cộng Hòa & các cô nhi quả phụ cũng như đặc biệt vinh danh những bà mẹ Quốc Gia Nghĩa Tử sẽ được tổ chức vào tối thứ Bảy ngày 25 tháng 4 năm 2009 ,chương trình bắt đầu lúc 7:00 PM tại Salle De Reception Embassy Plaza – Laval. Được biết buổi concert này sẽ được trực tiếp thu hình và phát đi đến khắp cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

Về thành phần ca sĩ tham gia đêm nhạc hội Xin Đời Một Nụ Cười , phải nói đó là một đội ngũ ca nhạc sĩ hùng hậu, với 14 ca nhạc sĩ cũa 3 thế hệ khác nhau như Hoàng Oanh, Ý Lan, Diễm Liên, Lâm Nhật Tiến, Băng Tâm, Đặng Thế Luân, Thái Hà, Trist, Đan Nguyên, Nhật Quân và Hồ Hoàng Yến, dĩ nhiên MC cho chương trình vẫn là nhạc sĩ Nam Lộc và còn có sự hiện diện đặc biệt của bà Khúc Minh Thơ – bà là một trong những người đã có công lớn trong việc xin chính phủ Hoa Kỳ cho phép hàng mấy trăm ngàn cựu quân nhân Việt nam Cộng Hòa được mang theo gia đình để sang định cư Hoa Kỳ theo diện H.O, ngoài ra còn có sự góp mặt của xướng ngôn viên Dạ Lan của đài phát thanh quân đội trước 1975, cho đến ngày hôm nay mỗi lần nhắc đến tên tuổi của nữ xướng ngôn viên đài phát thanh quân đội Dạ Lan là có biết bao các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa không tiếc lời khen ngợi.

Diễm Liên.

Thêm một khuôn mặt khả ái, trẻ và nhiệt huyết với cộng đồng, cô cũng chính là 1 trong những khách mời danh dự của concert Xin Đời Một Nụ Cười: Christina Nguyễn- cô vừa đoạt giải Hoa Hậu National American – Miss Virginia 2008, Christina Nguyễn năm nay vừa tròn 20 tuổi, theo lời ban tổ chức thì Christina Nguyễn đại diện cho thế hệ thứ 3, cô là một trong những người trẻ tuy lớn lên ở đây và hội nhập vào với dòng chính của xã hội văn minh Hoa Kỳ nhưng giống như những bạn trẻ khác được gia đình hướng dẩn cũng như chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Việt Nam, cô vẫn tham gia rất nhiều những hoạt động, sinh hoạt với cộng đồng người Việt tại địa phương…

Một khuôn mặt khác được xem là tên tuổi rất gần và quen thuộc với cộng đồng Việt hải ngoại đó là họa sĩ Vũ Hối, ông là người họa sĩ nổi tiếng với những bức họa về chân dung các nhà lảnh đạo thế giới và đã được nhận lảnh những phần thưởng cao quý từ khắp nơi trên thế giới về những tác phẩm nghệ thuật của ông, ngoài ra ông đã có những bức tranh được trưng bày tại phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia (National Gallery of Art) ở Washington D.C. Cuối cùng là sự hiện diện của một số các bà mẹ Quốc Gia Nghĩa Tử, các bà quả phụ của những người lính oai hùng Việt Nam Cộng Hòa

Trong âm nhạc Việt Nam trước 1975 cũng như sau 1975 đã có nhiều ca khúc viết về tâm tình của những bà vợ lính, bạn gái của lính khi nhận tin chồng hay bạn trai của mình đã hi sinh nơi chiến trận như Đi Nhận Xác Chồng hay Anh Không Chết Đâu Em… Đó là những ca khúc ca ngợi những cái chết oai hùng của người chiến binh Việt Nam Cộng Hòa và bên cạnh đó là sự thương tiếc, với những chiếc khăn tang đẩm ướt nước mắt của người vợ lính hay người yêu của lính… Phải nói rằng cho dù đã trên ba mươi năm chiến tranh trôi qua thế nhưng mỗi khi nghe lại những mẩu chuyện thương tâm của những người cô nhi quả phụ mất chồng, mất cha trong cuộc chiến mà người ta vẫn thấy thương tâm, vẫn thấy bang hoàng như chuyện mới vừa xảy ra ngày hôm qua…

Rồi kế đến là thời gian sau 1975, khi cuộc chiến chấm dứt người Cộng Sản bước vào miền Nam bắt đi hàng mấy trăm ngàn binh sĩ, sĩ quan, viên chức của chế độ Việt Nam Cộng Hòa vào các trại tù khổng lồ mà họ gọi bằng những danh từ trại học tập cải tạo, cũng trong viễn cảnh ấy khi hàng mấy trăm ngàn binh lính, sĩ quan, viên chức chế độ cũ ra đi để lại là thảm cảnh cũa hàng triệu gia đình tan thương, con mất cha, vợ mất chồng hay những người yêu phải mất nhau… đâu ai hiểu được nổi khó nhọc, khổ cực của những người phụ nữ miền Nam sau 1975 khi ở vậy nuôi con, chăm sóc cha mẹ già, đàn em nhỏ và còn phải chắt chiu từng tháng, nhịn ăn, nhịn khát để giành từng gói mìhttp://www.take2tango.com/MyFiles/image/News/03-2009/Tuan%2011/ThaiHa-03.jpg sợi để mang vào tiếp tế cho chồng cho con, cho người thân của mình vào những đợt thăm nuôi… Đâu ai thấu hiểu hoàn cảnh của những bà vợ trông chờ tin chồng trở về mòn mỏi theo thời gian nhưng nào thấy bóng anh về vì thân xác anh đã chôn vùi nơi rừng thiêng nước độc!

Hồ Hoàng Yến.

Điều tuyệt diệu của những người vợ lính mất chồng nơi chiến trận hay trong ngục tù đó là sự trung trinh, thủy chung ở vậy thờ chồng nuôi con và cho đến ngày hôm nay thật sự đã có biết bao nhiêu triệu những người con của những người lính đã hi sinh đó thành tài, họ là những Bác sĩ, Kỷ sư, những Thương gia… thành công ngay tại quê nhà hay trên xứ người, đó là phần thưởng cao quý nhất và hạnh phúc nhất để những bà mẹ Việt Nam, hay nói đúng hơn những bà mẹ cô nhi quả phụ có chồng mất trong chiến trận hay trong ngục tù xứng đáng được tận hưởng, ngợi khen trọn vẹn…

Vâng, đêm Xin Đời Một Nụ Cười sẽ rất hân hạnh được đón tiếp bước chân của những bà mẹ quả phụ đó, sẽ rất hân hoan chào đón những thế hệ nối tiếp đã thành công trên xứ người và dĩ nhiên sẽ vinh danh họ là những người đàn bà tuyệt vời nhất hành tinh này.

Mong và mong lắm mọi người chúng ta sẽ bớt chút thời gian để đến cùng góp một bàn tay, một chút tình đồng hương và những tràng vỗ tay như các vòng hoa gửi tặng những bà mẹ quả phụ, tặng những bậc nữ nhi anh hùng bởi vì họ là vợ, là mẹ, là chị, là em hay là người tình của những chàng trai đất Việt đã để lại những trang sử rất oai hùng…