Home Tin Tức Thời Sự TẾT TẾT TẾT: TẾT ĐẾN RỒI!

TẾT TẾT TẾT: TẾT ĐẾN RỒI! PDF Print E-mail
Tác Giả: Bài và ảnh: Nguyễn Dương   
Thứ Bảy, 24 Tháng 1 Năm 2009 14:36

Chỉ còn một ngày nữa là năm cũ trôi vào quá khứ, và năm mới sẽ đến từng mỗi chúng ta. Đây có lẽ là thời điểm mà chúng ta suy tư nhiều nhất: Nhìn lại năm cũ, và mơ ước về tương lai…

Jan 24, 2009 Cali Today News

Nhiều hoa đẹp được bày bán ở khu Lion Plaza

Trước nhất, nói về không khí Tết ở San Jose. Cuối tuần rồi, chúng tôi đi một vòng các chợ, các trung tâm thương mại Việt Nam, và chúng tôi đành phải thốt lên một chữ buồn, và cũng tâm sự rằng sẽ chờ cuối tuần tới, xem không khí sẽ ra sao.

Trước hết, nói về Hội Xuân và Hội Tết – hai sự kiện quan trọng để có thể tạo dựng ra sinh khí Tết tại San Jose. Năm nay, như chúng tôi đã tường trình, Hội Tết San Jose đã khai mạc vào tuần rồi, sau một năm “nghỉ giải lao”, thế nhưng lần trở lại này cũng thật không lạc quan tí nào, vì vắng khách du xuân, không có nhiều mục giải trí để thu hút khách thưởng ngoạn, và trong lần gặp “nhà thiết kế” Hội Tết Lại Đức Hùng thì ông ta cho biết là Hội Tết năm nay lỗ cả chục ngàn, và không nên tổ chức Hội Tết tại South Hall vì nhiều thiếu thốn và trở ngại. Nói đến Hội Tết thì phải nói đến chuyện ăn uống, chuyện chơi (giải trí và trò chơi) và du xuân ngắm nhìn cảnh vật như gian hàng hoa, mức, bánh tết, pháo, báo Xuân,… Thế nhưng, Hội Tết năm nay thật nghèo những điều đó, mà theo ông Lại Đức Hùng thì do quá nhiều yếu tố khách quan… E rằng, với kinh nghiệm đi Hội Tết năm nay, sang năm có thể cũng có ít người đi Hội Tết…

Một khu chợ Tết tại
khu vực parking ở Lion Plaza.
Trong lúc đó, Hội Xuân và Diễn Hành thì sẽ tổ chức sau Tết, vào cuối tuần đầu tháng 2, nên ngày cuối tuần ngay trước Tết, không khí Tết coi như thật… xìu…
Trong bối cảnh đó, năm nay, tại các khu mall, plaza của cộng đồng Việt thì Tết sẽ như thế nào?

Chúng tôi đi một vòng làm phóng sự trên webcast Truyền Hình Việt Nam (www.truyenhinhviet nam.tv) thì thấy không khí ở các khu thương mại Việt Nam khá bùng lên trong cuối tuần này.

Khu Lion Plaza, tuy không đông đảo và tấp nập bằng các năm trước, thế nhưng không khí Tết cũng khá… ra trò. Có thầy Huyền Linh Tử đứng phân phối báo Xuân, tử vi, và lịch. Thầy xem tử vi và tướng số cho khách du xuân. Nhiều gian hàng bánh, trái và hoa cũng đã trưng bày, và số người du xuân vào chiều hôm qua đã gia tăng đáng kể. Dư luận tin rằng ngày thứ bảy và chủ nhật này, khu Lion Plaza sẽ tấp nập người đi shopping Tết vào giờ chót. Trong parking đậu xe, người ta thấy có những gian hàng Tết bắt đầu cuốn hút khách mua sắm Tết.

Khu Paloma Plaza năm ngoái có chút không khí hội chợ tết, nhưng năm nay chưa thấy dấu hiệu gì của một hội Tết, dù nhỏ, ở nơi đây.

Nhiều người đi mua sắm hoa quả về cúng giao thừa.

Khu Grand Century Mall cũng là một điểm thu hút khách đáng kể, nhưng vì thiếu nhiều gian hàng Tết, nên khách du Xuân hướng về phía Lion Plaza nhiều hơn. Mấy năm trước, cây cảnh Phương Nam làm cho màu sắc nơi đây trở nên thu hút, cùng nhiều gian hàng khác, thế nhưng năm nay không khí Tết khu này khá chìm. Thầy tử vi – tướng số Huyền Linh Tử cũng về phía Lion Plaza. Tuy thế, tại đây, cũng có những sạp bán hoa, trái cây, bánh mức, mai đào giả,… khiến cũng có ít nhiều không khí Tết.

Nhìn toàn cảnh, chúng ta có thể ghi nhận là không khí Tết năm nay tại San Jose cũng khá… xìu vì tình hình kinh tế đang diễn ra tồi tệ tại Hoa Kỳ, khiến người ta cũng ngại chi tiêu, lo lắng cho tương lai,…

Ca nhạc Tết cũng gần như vắng hơn mọi năm. Trước đây San Jose được mệnh danh là “Thị Trấn Aâm Nhạc” thì nay có thể gọi là “Thành phố buồn tênh…” Gần như không có sinh hoạt văn nghệ nào đáng kể. Vài show nhỏ diễn ra như Sân Khấu Cười của đạo diễn Công Khá vào ngày thứ bảy trên đường số 10 với hai suất diễn vào buổi trưa và buổi tối.

Bạn bè về Việt Nam ăn tết điện thoại sang cho biết là Tết ở Việt Nam cũng có đường hoa Nguyễn Huệ, nhưng xem ra không khí cũng mất vui vì thất nghiệp tăng, buôn bán ế ẩm, giá cả hàng tết lại gia tăng, và kinh tế thì sa sút…

Thầy Huyền Linh Tử mang lại
khách du xuân quẻ số đầu năm.
Tết hải ngoại cũng kém vui, Tết trong nước cũng không bằng mọi năm…

Không biết rồi đây, đêm giao thừa và mồng một tết, người ta có đi lễ chùa đền nhiều không, vì ở Nhật, số người đi lễ tăng nhiều vì để cầu nguyện trong lúc nền kinh tế khó khăn này…

Vui nhiều hay vui ít, Tết vẫn đến…

Thôi thì, chúc tất cả các bạn một cái Tết Kỷ Sửu thật như ý, bạn nhé.