Home Tin Tức Thời Sự Israel muốn rút nhanh khỏi Gaza

Israel muốn rút nhanh khỏi Gaza PDF Print E-mail
Tác Giả: (BBC)   
Thứ Hai, 19 Tháng 1 Năm 2009 14:21

Thủ tướng Israel Ehud Olmert nói ông muốn quân đội Israel rút khỏi Gaza "càng sớm càng tốt".

Ông Olmert phát biểu như vậy tại một cuộc họp báo với lãnh đạo châu Âu sau khi Israel, và sau đó là Hamas, tuyên bố ngừng bắn.
Một số lính Israel đang dần dần rút khỏi Dải Gaza sau ba tuần tấn công.
Trong khi đó, Ismail Haniya, thủ lĩnh cao cấp nhất của Hamas tại Gaza, nói người Palestine đã chiến thắng Israel.
Ông tuyên bố trên kênh truyền hình Al-Aqsa của Hamas: "Kẻ thù đã không đạt được mục tiêu của mình".

Các phóng viên cho rằng tình trạng hưu chiến tại Gaza vẫn còn khá mỏng manh.

Dân quân Palestine đã bắn khoảng 20 quả đạn pháo sau khi Israel tuyên bố ngừng bắn, và Israel phản hồi bằng một cuộc không tạc.
Thủ tướng Israel, bao quanh là một loạt các lãnh đạo chính trị châu Âu, đã tuyên bố Tel Aviv không muốn ở lại Dải Gaza.
"Chúng tôi không đặt mục tiêu kiểm soát Gaza, chúng tôi không muốn ở lại Gaza và chúng tôi muốn rút khỏi Gaza càng sớm càng tốt."
Lãnh đạo châu Âu đã tới khu vực này để bày tỏ ủng hộ việc hòa đàm.

Hưu chiến

Thủ tướng Anh Gordon Brown nói việc mở lại đường trung chuyển vào Gaza là rất quan trọng để nối lại tiến trình đàm phán "cần thiết cho một nền hòa bình lâu dài".
Trước đó, Hamas tuyên bố sẽ ngừng bắn một tuần để Israel có thời gian rút quân khỏi Dải Gaza.
Nhân vật số hai của Hamas tại Syria, Moussa Abou Marzouk , nói: "Yêu cầu của chúng tôi là quân đội thù nghịch phải rút khỏi Dải Gaza trong vòng một tuần, mở lại tất cả các điểm trung chuyển cho phép hàng cứu trợ, lương thực và các hàng hóa thiết yếu khác được vào với người dân Gaza".

  Chúng tôi không đặt mục tiêu kiểm soát Gaza, chúng tôi không muốn ở lại Gaza và chúng tôi muốn rút khỏi Gaza càng sớm càng tốt.

Thủ tướng Israel Ehud Olmert
Quyết định của Hamas được đưa ra sau khi Israel thực hiện ngừng bắn.
Trong khi đó, phóng viên BBC Paul Wood vào phía Bắc Gaza qua ngả Erez cùng một nhóm phóng viên đầu tiên được Israel cho phép vào Gaza.
Anh nói tại thị trấn Beit Lahiya anh đã nhìn thấy các dấu hiệu tàn phá đầu tiên, các phố bị xe bọc thép của Israel cày xới, xe cộ bị lật nhào, rác rưởi chồng chất trên phố và một khu giáo đường bị cháy rụi.
Phóng viên BBC Bethany Bell, người đang có mặt tại phía Israel tiếp giáp với Gaza, thì nói trực thăng của Israel đang quần đảo trên trời và binh lính được đặt trong tình trạng báo động cao hôm Chủ nhật.
Nhiều người hy vọng việc ngừng bắn sẽ kéo dài nhưng chắc cũng không ai ngạc nhiên nếu chiến sự lại tiếp tục nổ ra.
Theo các nguồn tin Palestine, 1.300 dân Gaza đã thiệt mạng cùng 13 người Do Thái kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch tấn công ngày 27/12.

Sơ tán

Các chuyên gia y tế Palestine cũng cho hay đã kéo 95 xác chết ra khỏi các đống đổ nát từ sau khi Israel ngừng bắn.
Phóng viên BBC Christian Fraser, có mặt tại Rafah trên biên giới Gaza-Ai Cập, nói 40.000 người đi sơ tán từ đầu cuộc xung đột, nay đang quay trở lại để cứu vãn tài sản của mình.
Người ta lượm lặt tất cả những gì có thể, kể cả gạch vụn và sắt thép.
Hamas hiện vẫn đang nắm kiểm soát thị trấn Rafah. Một chiến binh nói tinh thần của phe này không hề nao núng.
Sáng Chủ nhật, nguyên thủ các nước Âu châu đã tới Ai Cập để họp với Tổng thống Hosni Mubarak, Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas và Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon.
Phát biểu sau cuộc họp, ông Ban Ki-moon nói ông sẽ gửi một đoàn chuyên gia tới đánh giá nhu cầu nhân đạo của người dân Gaza trong 10 ngày tới