Home CĐ Việt Xây Dựng CĐ Việt Đại úy không quân VNCH nhận ‘Silver Star’ HK trễ hơn 30 năm

Đại úy không quân VNCH nhận ‘Silver Star’ HK trễ hơn 30 năm PDF Print E-mail
Tác Giả: V.Giang / Người Việt   
Thứ Năm, 01 Tháng 4 Năm 2010 22:33

 “Huy chương này là một vinh dự lớn lao cho tôi, gia đình tôi, và các đồng đội của tôi.” (Cựu Đại úy Nam Nguyễn)

DENVER (Denver Post) – Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ Mark Udall hôm thứ Ba, 30 Tháng Ba, đại diện chính phủ Hoa Kỳ trao tặng huy chương Silver Star cho cựu đại úy Không Quân VNCH Nam Nguyễn vì các hành động quả cảm của ông vào ngày 15 tháng Mười Hai năm 1973, khi ông đưa các binh sĩ Hoa Kỳ đang gặp nguy hiểm dưới hỏa lực địch quân tại một tỉnh gần Sài Gòn về nơi an toàn.

 Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ Mark Udall trao tặng cựu đại úy Không Quân VNCH huy chương Silver Star. Ông Udall đứng với ông Nam (thứ 2 từ phải) và bà vợ Lu Hoa Ngo (ngoài cùng bên phải), và các cựu quân nhân không quân VNCH.(Hình: Reza A. Marvashti, The Denver Post)

Cho đến mấy tháng gần đây, cựu đại úy Nam cũng không biết rằng mình được chính phủ Hoa Kỳ tặng thưởng huy chương Silver Star. Một ngươì bạn với gia đình ông Nam khám phá thấy tên ông trong danh sách những ngươì được thưởng huy chương này và chỉ cho ông thấy.

Sau hai tháng gọi điện thoại liên lạc và tìm kiếm hồ sơ, cựu đại úy Không Quân VNCH Nam Nguyễn hãnh diện mặc lại bộ quân phục của mình với chiếc huy chương trên ngực.

“Huy chương này là một vinh dự lớn lao cho tôi, gia đình tôi, và các đồng đội của tôi,” ông Nam nói trong một buổi lễ tổ chức vào sáng ngày thứ Ba tại văn phòng Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mark Udall ở Denver.

 Trước sự chứng kiến của gia đình và các cựu quân nhân quân lực VNCH, Thượng Nghị sĩ Udall trao tặng huy chương cao quý này của quân đội Hoa Kỳ cho vị cựu phi công trực thăng.

“Đó là một công tác đòi hỏi sự anh dũng và can đảm,” ông Udall nói về chiến công của cựu đại úy Nam Nguyễn.

Vào tháng Mười Hai năm 1973, gần một năm sau khi Hiệp Định Paris được ký kết, ông Nam Nguyễn hướng dẫn một phi tuần gồm 3 chiếc trực thăng không võ trang, chở theo các binh sĩ Hoa Kỳ đến một nơi trong tỉnh Long An. Nhiệm vụ của họ là tìm cách thu hồi xác của binh sĩ đã chết trong các trận giao tranh trước đó.

Sau khi trực thăng hạ cánh, phía Việt Cộng mở cuộc tấn công, vi phạm lệnh ngưng bắn và hạ sát một binh sĩ Mỹ cùng một binh sĩ VNCH. Ông Nam ra lệnh cho các trực thăng cất cánh, và gọi trực thăng võ trang đến tiếp cứu. Ông sau đó tiếp tục bay vòng trên khu vực này cho đến khi có tăng viện, rồi hạ cánh một lần nữa để giúp di tản toán quân bị kẹt dưới đất.

Người ta không rõ tại sao đại úy Nam Nguyễn không hề biết ông được thưởng huy chương Silver Star. Sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, đại úy Nam Nguyễn bị Việt Cộng bắt đưa đi tù cải tạo trong sáu năm rưỡi. (V.Giang)

                                                  Cựu đại úy Nam Nguyễn (Hình: THE DENVER POST, Reza A. Marvashti)