Home Đời Sống Tôn Giáo Đừng Sợ Hãi

Đừng Sợ Hãi PDF Print E-mail
Tác Giả: Phêrô Maria Nguyễn Quang Minh   
Thứ Ba, 27 Tháng 4 Năm 2010 14:37

 Sự bổ nhiệm này manh nặng tính trần thế nhất trong lịch sử 350 năm của giáo hội Việt Nam.

Phải  công tâm mà nói rằng, việc Tòa Thánh chính thức bổ nhiệm đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn làm TGM phó TGP Hà Nội, với quyền kế vị, đã không được đón nhận một cách hoan hỉ bởi những người Công giáo Việt Nam quan tâm đến sinh hoạt giáo hội Việt Nam. Sự kiện này không phải là ngẫu nhiên.

Sự bổ nhiệm này manh nặng tính trần thế nhất trong lịch sử 350 năm của giáo hội Việt Nam. Được bàn tán và tốn nhiều giấy bút chữ nghĩa nhất. Mang nhiều sự kiện nghịch lý nhất. Nhiều phản ứng, bài viết, nhận định giá trị khác nhau tràn ngập trên các diễn đàn mạng và trang thông tin điện tử.  Đài BBC, RFA,RFI ... đồng loạt đưa tin và thực hiện phỏng vấn.

Bài viết này xin được xoanh quanh vài nghịch lý bất thường.

Nghịch lý bất thường thứ nhất. Bài xã luận, ”Sự kiện, thông tin và những góc nhìn”.

Bài viết này ký tên dưới dạng BBT WHĐ  trên webside  www.hdgmvietnam.org, trang thông tin điện tử của HĐGMVN, tiếng nói chính thức của hàng giáo phẫm cao nhất Việt Nam. 

Bài xã luận này sẽ là tiếng nói đa chiều giá trị nếu đăng trên báo Đại Đoàn Kết hay tờ báo Công Giáo và Dân Tộc hay diễn đàn nào khác như Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam là thích hợp.

Nội dung chính bài xã luận nhằm mục đích bảo vệ việc bổ nhiệm GM Nhơn và công kích một vài diễn đàn có bài viết liên quan đến việc đi và ở của TGM Hà Nội trước đó, cụ thể đích danh www.nuvuongcongly.net. Cho rằng họ bóp méo sự thật, suy diễn hoang đường...

Việc công kích một số diễn đàn của BBT WHĐ khó thuyết phục vì trước một sự việc, người ta có quyền đưa ra những dự báo và tiên đoán những khả năng có thể xảy ra. Không phải tất cả người đọc trưởng thành đều tin 100%. Nhưng nhờ vào dự đoán đấy, các thông tin đấy và nhận định khác nhau đấy mà hình thành cho mình một sở trí riêng. Nếu, các cơ quan ngôn luận này, thí dụ như Nữ Vương Công Lý, Ba Cây Trúc,Tiếng Nói Giáo Dân ... có những nhận đinh sai trái, tự thân sẽ làm giảm hay đánh mất uy tín với người đọc nữa. Bài viết của tác giả Đỗ Mạnh Tri, ”Đường Thánh giá và đường ngoại giao”, ngày 17.04.2010 trên www.dcvonline.net là có quan điểm và phân tích khá nghiêm túc, có giá trị thuyết phục, không chỉ trước và ngay sau thông tin bổ nhiệm đức cha Nhơn. Một số thông tin và nhận định của Nữ Vương Công Lý vẫn còn giá trí tham khảo.

Sau khi có bổ nhiệm chính thức của Tòa Thánh rồi, bài xã luận mới tự nhận mình nắm giữ sự thật, để rồi công kích thì nói làm gì nữa. Nếu như tiến trình bổ nhiệm nhân sự là công việc bí mật của Tòa Thánh Vatican,  BBT WHĐ có chắc mình nắm được 100% hay cũng chỉ là một phần sự thật ? Sẽ là rất là lố bịch nếu một ai xác quyết điều đó.

Bài viết này không nên có chỗ đứng trên trang điện tử HĐGMVN. Nó bất xứng vì trang thông tin điện tử của HĐGMVN không thể là sân chơi chữ nghĩa và càng không thể là cái chợ chữ nghĩa được. Người ta đồn rằng, tác giả bài viết là  đức GM Nguyễn Văn Khảm. Nếu chính xác, thì lại là điều đáng buồn và đáng tiếc.

Nghịch lý bất thường thứ hai. Một ông già 72 tuổi thay thế một ông trẻ 58 tuổi.

Dù dễ dãi cách mấy và tùng phục đấng bề trên cách mấy, không ai bào rằng đó là bình thường. Bài xã luận của BBT WHĐ càng ra sức bảo chữa điều nghịch lý này thì càng bộ lộ tính cách bất thường.

Việc xin từ chức của TGM Hà Nội vì lý do sức khỏe là một sự kết thúc của một chuỗi sự kiện oan nghiệt oằn lên hai vai ông trẻ 58.

HĐGMVN có thực hiện đủ vai trò và sứ mạng cho sự kiện Tòa Khâm Sứ, Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm ? Chiến đấu cô đơn và liên tục giữa một bày sói gian manh quỷ quyệt mà không quỵ, chỉ mất ngũ là may. Đấy là nhờ ơn Chúa quan phòng.

Sự kiện sức khỏe chỉ là cái cớ. Vâng, rõ ràng chỉ là cái cớ, chứ ông già 72 thay thế cho ông trẻ 58, vì lý do sức khỏe thì đúng là chuyện khôi hài. Ai mà tin được. Cái não trạng của hàng giám phẩm Việt Nam hiện nay mới là lý do chính.

Khi mà một quyết định tôn giáo mang nặng dấu ấn trần thế để giải quyết một bế điểm thời sự, thường để lại một di căn tại hại.

Nghịch lý bất thường thứ ba. Lại linh mục Huỳnh Công Minh và đài BBC, ” Tổng Giám Mục Hà Nội phải ra đi”.

Dưới đây là bản tin mở đầu của đài BBC.

”TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI PHẢI RA ĐI

Vatican đã chỉ định Tổng Giám mục phó để chuẩn bị thay thế Tổng giám mục Hà Nội, Joseph Ngô quang Kiệt, người bị chính quyền Việt Nam chỉ trích sau các vụ giáo dân biểu tình đòi đất”.

Đành rằng việc bổ nhiệm đức cha Nhơn ra Hà Nôi làm TGM phó với quyền kế vị chỉ là bước đệm cần thiết nhưng cũng cần phải có một quyết định chinh thức bổ nhiệm của Tòa Thánh nữa. Tức hai sự việc của một vấn đề vẫn cần có khoảng cách về thời gian và không gian.

Việc phỏng vấn linh mục Huỳnh Công Minh, phát ngôn nhân tòa TGM Sài Gòn và cái tít ”Tổng Giám Mục Hà Nội phải ra đi”, đài BBC Ban Việt Ngữ, làm cái việc trịnh thượng, quyết định dùm và trước cho Vatican.  Hơn lúc nào hết, đây là cơ hội bằng vàng cho BBT WHĐ ra thông báo bác bỏ lời tuyên bố của Lm Minh và thông tin chưa đúng 50% sự thật của cơ quan truyền thông này.

Việc ”xin từ chức” và ”phải ra đi” là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. 

Sẽ rất mang giá trị trung thực nếu đài BBC Ban Việt Ngữ phỏng vấn thêm vài ba linh mục khác và vài giáo dân Hà Nội nữa và không nên dùng cái tít ”TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI PHẢI RA ĐI”.  Đài RFA Ban Việt Ngữ làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm và xuất xắc trong sứ mạng thông tin đa chiều hơn BBC Ban Việt Ngữ. Về khoản này, BBC Ban Việt Ngữ có vẻ lười biếng và nhếch nhác.

Chính qua phần trả lời phỏng vấn Lm Huỳng Công Minh, người ta mới biết, thông tin cho rằng đã có chuyện mặc cả và xắp xếp dằng co trong tiến trình việc bổ nhiệm, có thêm giá trị thuyết phục.

Trả lời BBC hôm 23/04, Linh mục Huỳnh Công Minh, phát ngôn nhân cho Tổng Giám mục địa phận Sài gòn giải thích về việc này:

"Theo hệ thống của Giáo Hội Roma, việc bổ nhiệm tổng giám mục phó là để thay thế tổng tổng giám mục, do đó, Đức Cha Nhơn sẽ thay Đức Cha Kiệt".

Linh mục Huỳnh Công Minh cũng xác nhận ngay cả Đức Cha Nhơn cũng không muốn nhận nhiệm vụ này vì " ngoài kia khó khăn lắm trong lúc đó trong này đã yên hàng".

(trích nguyên văn từ BBC Vietnamese).

Việc cho đi một loạt các loại bài gần đây, như ”Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc” của tiến sĩ đại học Yale Đỗ Ngọc Bích, ”Tổng Giám Mục Hà Nội phải ra đi” ...đã làm giảm uy tín của BBC là rất nhiều. Nếu BBC Ban Việt Ngữ tiếp tục bảo lưu việc làm trên, thính giả và người đọc có thể hiểu như sau: một là, BBC Ban Việt Ngữ, có thể đôi khi cần thiết, là tiếng nói quốc doanh cho nhà nước XHCNVN hay hai là, khả năng nhận thức, khả năng kiểm chứng đa chiều và đánh giá thông tin của BBC Ban Việt Ngữ đã bị xuống cấp, ngang với BBT của một tờ báo huyện, may ra cấp tỉnh chứ không hơn. Cung cách thông tin  tung giật gân không nên có với kích thước đồ sộ và bề dày lịch sử của BBC.

Thử thách và cơ hội.

Việc đề cử GM Phêrô từ Đà Lạt ra Hà Nội là giải pháp rất dở, cho chính GM Phêrô, cho TGM Guise, cho TGP Hà Nội và cho chính giáo hội CGVN, nhưng rõ ràng lại là chiến thắng có toan tính cho chế độ.

Có thể Giáo Hội đã phải chọn giải pháp tốt nhất trong các giải pháp dở nhất. 

Từ đây, một sứ mạng khó khăn và đầy thách đố cho Đức cha Nhơn nếu không muốn dư luận đánh giá sự hiện diện của Ngài tại Hà Nội là làm đẹp và hài lòng cho chế độ. Với cương vị là chủ tịch HĐGMVN, đức cha Nhơn đã không thành công. Ngài đã để lại dấu ấn rất nhạt nhòa. Thử thách Thái Hà, Tòa Khâm Sứ, Tam Tòa, Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt và Đồng Chiêm đã minh chứng cho luận điểm này.

Trong trái tim của giáo dân TGP Hà Nội, hình ành một chủ chiên chính trực, ”một mục tử nhân lành” , dù đi đâu và về đâu, cũng đã thấm sâu, cắm rễ, gắn liền với hệ lụy oan nghiệt xảy ra cho TGP Hà Nội.

Thái độ dấn thân và đồng hành của giáo dân miền Bắc với chủ chiên của mình khác xa với giáo dân trong miền Nam.

Đã và đang có dấu hiệu phân hóa gia tăng đáng quan ngại giữa mục tử và đàn chiên.

Con đường từ Đà Lạt đến Hà Nội khoảng 1.500 km cũng chỉ khoảng 2 giờ bay, nhưng sẽ là chặng đường thánh giá dài nhất cho đức cha Nhơn.

Thử thách nhưng đồng thời cũng là cơ hội. Cơ hội muộn màng vào giờ thứ 72.

Xin cầu nguyện cho đức TGM phó đầy đủ nghị lực và can đảm đi trọn con đường thánh giá mà Thiên Chúa đã trao cho Ngài vào giờ thứ 72. Gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam là chìa khóa để Ngài bước đi trọn vẹn: đừng sợ hãi.

Stavanger,  Na Uy, ngày 27.04.2010