Home Tin Tức Bình Luận Cảm nghĩ về Đại Nhạc Hội CÁM ƠN ANH, NGƯỜI THƯƠNG PHẾ BINH VNCH KỲ 3 tại San Jose, ngày 17-5-09

Cảm nghĩ về Đại Nhạc Hội CÁM ƠN ANH, NGƯỜI THƯƠNG PHẾ BINH VNCH KỲ 3 tại San Jose, ngày 17-5-09 PDF Print E-mail
Tác Giả: Vương Đức   
Thứ Tư, 20 Tháng 5 Năm 2009 00:04

Đứng trên sân khấu bên cạnh MC Nam Lộc và Việt Dzũng, nhìn xuống hàng khán giả đầy kín sân vận động của Trường Trung Học Independence và hai bên khán đài;  tôi hỏi người nhạc sĩ kiêm MC với kinh nghiệm đã từng đứng trước khán giả đông đảo trong các kỳ đại nhạc hội Cám Ơn Anh Thương phế binh VNCH kỳ 1 và 2 tại Nam Cali để  ước lượng số khán giả có mặt kỳ 3 này khoảng bao nhiêu? Đảo mắt qua lại trước khi trả lời là khoảng 10 ngàn người. Số đồng bào góp mặt trong một sinh họat đầy tình nghĩa rất hiếm có tại vùng Thung Lũng Hoa Vàng này trong một ngày thời tiết thật oi bức trên 100ºF đã nói lên tình cảm của đồng hương Việt tỵ nạn cộng sản cùng các anh em Cựu quân nhân đã dành cho những Thương phế binh VNCH sự thương yêu đến thế nào.

Tình cảm này không chỉ thể hiện qua sự tham gia đóng góp của đồng bào và 65 Hội đòan, Đòan thể quân dân cán chính tại San Jose cũng như sự yểm trợ của 25 cơ quan truyền thông báo chí.tại Bắc Cali , mà cả việc vì tin tưởng  vào Ban Tổ chức Đại Nhạc Hội nên Cựu Trung Tá Hạnh Nhơn, Hội HO Cứu trợ TPB/VNCH ở Nam Cali, cùng Đài Truyền hình SBTN và Trung tâm Asia đã yểm trợ tích cực mang đến kết quả tốt đẹp này.

Sự thành công của Đại nhạc hội Cám Ơn Anh TPB-VNCH Kỳ 3 không chỉ với số người tham dự đông đảo tại địa phương mà còn qua sự đóng góp của đồng bào trên khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ cũng như ở Canada từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối trong khi theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Đại nhạc hội Cám Ơn Anh TPB trên chương trình của đài SBTN gọi vào để đóng góp tiền giúp cho các TPB.VNCH hiện còn sống tại quê nhà.

Ban tiếp nhận điện thọai do BS Phạm Đức Vượng phụ trách, với sự tham gia của hơn 250 tình nguyện viên thuộc nhiều tổ chức làm việc liên tục trong 7 tiếng đồng hồ trong những đìều kiện thật khó khăn : thời tiết oi bức, lều nhận điện thoại quá gần sân khấu nên không thể nghe rõ các tiếng nói gọi vào để cho tiền, khiến cho những người từ nhiều tiểu bang gọi tới đành phải cắt đứt liên lạc sau vài ba lần cố gọi vào không thành công khiến cho người thiện nguyện viên nhận phone tiếc ngẩn ngơ như họ đã mất đi số tiền của chính mình. Nhiều tình nguyện viên, để tránh tình trạng này phải cầm điện thoại chạy ra đứng giữa sân nắng, xa nơi sân khấu, hoặc có người chui dưới gầm bàn, ngồi dưới gầm chiếc xe vận tải đậu gần đó… để tiếp tục nhận điện thọai của các nơi gọi về vì sợ mất liên lạc với người muốn đóng góp tiền. Thêm vào đó, khi bắt tay vào công việc được biết số điện thọai để nối vào 100 đường dây sẽ mở ra như dự trù sẽ không đủ để cung cấp. Một số người đã nhanh chóng tình nguyện sử dụng ngay điện thọai của mình sau khi được nối với đường dây chính của V-247. Cô Lâm Quỳnh và anh Hân là hai người đại diện cho SBTN-V247 đã làm việc rất nhanh nhẹn và tận tình với Trưởng Ban Tiếp nhận điện thọai và các phụ tá là kỹ sư Nguyễn Ngọc Khôi - Hội cựu học sinh trường Trung Thu, kỹ sư Lâm Phi của Phong trào Trần Quốc Toản, …một cách nhịp nhàng và chính xác để báo cáo từng mỗi giờ. Cho đến phút chót khi đường dây chấm dứt lúc 7 giờ tối, nhiều nơi vẫn tiếp tục gọi vào để yêu cầu  đóng góp.

Tổng kết sơ khởi của Ban Tiếp nhận điện thọai ước lượng đã thu nhận được khoảng 240 ngàn đô la. Mọi người tham gia trong công việc tiếp nhận điện thọai đều lấy làm tiếc là số tiền này đáng lẽ phải tăng lên gấp đôi hoặc ít ra cũng gấp rưỡi vì đã bỏ đi rất nhiều cú phone gọi vào. Đây cũng là 1 kinh nghiệm cho Ban Tổ chức cần lưu ý.  Tuy nhiên, cũng giống như những lần tổ chức Kỳ 1 và Kỳ 2, hy vọng đồng bào vẫn sẽ tiếp tục gọi vào đài truyền hình SBTN để đóng góp vì chương trình Hậu Đại Nhạc Hội kéo dài khoảng một vài tháng tiếp theo và số tiền góp được sẽ dần dần tăng theo giống như những năm trước.

Về Đại nhạc hội kỳ 3 Cám Ơn Anh tổ chức tại San Jose,  ngoài những sự thành công về tài chánh còn có một ý nghĩa rất được trân trọng: Đoàn kết được các Hội đoàn, đòan thể Quân Dân Cán Chính tại 2 vùng Bắc và Nam Cali, cùng hiệp lực dưới mẫu số chung phục vụ cho TPB-VNCH tại quê nhà, xếp qua một bên những dị biệt trong sinh họat và đường hướng để cùng đứng chung với nhau trong một mục đích cao cả đầy tình nghĩa đối với những người Chiến sĩ Thưong Binh một thời đã chiến đấu và hy sinh một phần thân thể trong cuộc chiến để bảo vệ Miền Nam Tự Do trước sự xâm lăng của cộng sản Bắc Việt.

Sự thành công của Đại nhạc hội cũng nhận thấy qua sự hiện diện cho đến những giây phút cuối cùng của chương trình, đồng bào vẫn còn ngồi để  thưởng thức tiếng hát các ca sĩ tại địa phương. Dù chương trình đáng lẽ chấm dứt vào 7 giờ tối nhưng người điều khiển chương trình MC Nam Lộc và Việt Dzũng không muốn bỏ sót một nghệ sĩ  nào khi họ đã có tấm lòng muốn đóng góp trong chương trình.

Qua lời chào tạm biệt đồng bào San Jose với Đại nhạc hội Cám Ơn Anh kỳ 3 của MC Nam Lộc với tổng kết khoảng 480 ngàn đôla nhận được từ sự đóng góp tại chỗ, và các nơi gọi về qua điện thọai đã làm nức lòng mọi người tham dự với tiếng vỗ tay hoan hô của khán giả.

Nhưng hình ảnh cảm động nói lên sự thành công của Đại nhạc hội không chỉ vì số tài chánh gần nửa triệu đôla thu được, mà hình ảnh một bãi chiến trường ngỗn ngang  6000  chiếc ghế  và những chai nước, thức ăn , rác , giấy…tràn lan trên sân cỏ chỉ sau lời kêu gọi của Ban tổ chức đồng bào đã hiệp lực cùng với các Cựu quân nhân thu dọn sạch sẽ nhanh chóng không ngờ với sự tiếp tay của các em bé cầm các túi nylon để nhặt rác bỏ vào cùng các bà mẹ, bà cụ; trong khi đó ông bố cùng các thanh niên nam nữ cùng chuyền tay xếp những chiếc ghế  thứ tự từng đống một cho nhà thầu đến chở đi. Mọi người cùng tham gia làm việc tích cực trong tinh thần tự nguyện khiến cho Ban tổ chức thật cảm động. Từ người Trưởng ban tổ chức, Đại tá Nguyễn Hồng Tuyền đến các tình nguyện viên tham gia làm viêc trong ĐNH Cám Ơn Anh,  Kỳ 3 đều quên hết mọi mệt nhọc trước sự thành công và tấm lòng chia xẻ của  mọi người.

Hình ảnh các Cựu Quân Nhân Hải-Lục-Không quân, Cảnh Sát Quốc Gia, Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn, với quân phục và sắc phục thuộc đủ mọi quân binh chủng của QLVNCH đứng sát cánh bên các tà áo dài của các chị thuộc Hội Phụ Nữ Lâm Viên, cựu HS trường Gia Long, Trung Thu, Quốc Gia Nghĩa tử…Dưới lá quốc kỳ màu vàng 3 sọc đỏ. Sự hiện diện của các cựu Tướng Lãnh, cựu Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn, và GS Nguyễn  Xuân Vinh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện của Tập Thể Chiên Sĩ VNCH/HN …cùng đồng bào đứng nghiêm chỉnh đón chào tóan rước Quốc Quân Kỳ do cựu SVSQ trường Võ Bị Quốc Gia VN đi đều bước theo nhạc quân hành, tiếng hát vang dậy của mấy ngàn đồng bào cùng đồng ca bản quốc ca VNCH vang dội khăp vận đông trường, Hình ảnh các vị đại diện Tôn giáo, đại diện Quân, Dân, Cán Chính đặt vòng hoa trước Đài Tử Sĩ, bên cạnh bức tượng Thương Tiếc.  Hình ảnh nhóm Hưng Ca, đồng phục áo đen với hàng chữ trắng nói lên Hòang Sa-Trường Sa là của Việt Nam, họ đến từ nhiều tiểu bang khác nhau để cùng trình bày bản Trả Ta Sông Núi, Nhạc cảnh Tiếng Trống Mê Linh, rồi đòan Môtô 16 chiếc cắm cờ Vàng và cờ Hoa Kỳ đi từ Nam Cali đến tham dư Đại Nhac Hội  để trao thùng tiền 15 ngàn đôla đóng góp cho Ban Tổ chức. Các Hướng Đạo sinh thuôc các Liên đòan Hoa Lư, Bách Việt, Lê Văn Duyệt…, các nữ Quân nhân QLVNCH, các ca sĩ ..mang thùng lạc quyên đi dến các khán gỉa để nhận sự đóng góp. Những anh chị em thuộc trường Vịêt ngữ Văn Lang đuợc bà con tin cẩn về việc đếm nhận các đồng tiền đóng góp…  Những tiếng hát của các ca sĩ nổi tiếng tại hải ngọai cũng như tại địa phương đã trình diễn với cả tâm lòng dưới cơn nắng hạ mà không nhân thù lao ..tất cả…tất cả  chỉ để góp vào công việc gây quỹ giúp các Thương Phê binh VNCH .

Những hình ảnh này, những âm thanh này người dân San Jose làm sao quên được.

Ngưới Việt Tị nạn CS trên khắp năm châu qua theo dõi trên màn ảnh truyền hình buổi Đại Nhạc Hội tại San Jose ngày 17-tháng 5 năm 2009 chắc cũng sẽ hy vọng ngòai sự đóng góp từ xa, sẽ có một ngày họ sẽ trực tiếp tham gia vào Ban Tổ Chúc ngay tại địa phương nơi mình sinh sống.

Ước mong tinh thần của Đại nhạc hội Cám Ơn Anh kỳ 3 tại San Jose sẽ được tiếp nối bởi một Đại Nhạc Hội kỳ 4, rồi kỳ 5 , tại một thành phố có đông người Việt tỵ nạn CS cư ngụ như: Houston,Texas, hoặc Washington DC  hay Montreal, Calgary, của Canada ; xa hơn nữa tại một thành phố nào đó tại Châu Âu hay tại Sydney của Châu Úc.