Home Tin Tức Bình Luận Chiến Sĩ Vô Danh

Chiến Sĩ Vô Danh PDF Print E-mail
Tác Giả: Ý Dân   
Chúa Nhật, 23 Tháng 5 Năm 2010 09:49

        Vào ngày thứ hai 31-5-2010 tới đây, Hoa Kỳ sẽ long trọng tổ chức ngày Chiến Sĩ Trận Vong nhằm tri ân các quân nhân Hoa Kỳ đã vì nước vong thân trong các trận chiến mà Hoa Kỳ đã tham dự.

 
 Ngôi mộ Chiến sĩ Vô danh
tại nghĩa trang quốc gia
Arlington (Hoa Kỳ)
 
Trong ngày lễ nầy, chính quyền Hoa Kỳ sẽ cho treo quốc kỳ rũ, tổ chức những cuộc thăm viếng các nghĩa trang và cắm lá quốc kỳ Hoa Kỳ trên mộ phần của các tử sĩ.

            Ngày Chiến Sĩ Trận Vong tại Hoa Kỳ khởi đầu được gọi là Ngày Trang Hoàng khi một nhóm phụ nữ Hoa Kỳ ở miền Nam đã đến các nghĩa trang cắm hoa trên mộ phần của các quân nhân Hoa Kỳ không phân biệt Nam hay Bắc quân đã hy sinh trong cuộc nội chiến kéo dài từ 1861 đến 1865. Sau đó, tướng John A Logan lãnh đạo của Bắc quân đã ra quyết định vào ngày 5-5-1868 chọn ngày 30-5-1868 làm Ngày Chiến Sĩ Trận Vong và ra lệnh cho trang hoàng tất cả các ngôi mộ của các tử sĩ tại nghĩa trang quốc gia Arlington. Đến năm 1966, tổng thống Lyndon Johnson lại chọn ngày 5 tháng 5 làm Ngày Chiến Sĩ Trận Vong để đánh dấu trận chiến đã đem lại chiến thắng  cho Bắc quân tại Water Loo thuộc tiểu bang New York . Nhưng đến năm 1971, Quốc Hội Hoa Kỳ lại chọn ngày thứ hai cuối của tháng 5 làm Ngày Chiến Sĩ Trận Vong để người dân Hoa Kỳ được dịp nghĩ lễ 3 ngày cuối tuần.

            Nhận định về các anh hùng vô danh của quê hương Việt Nam thân yêu, cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã để lại cho chúng ta một bài thơ bất hủ với những vần thơ như sau:

            Họ là những anh hùng không tên tuổi

            Sống âm thầm trong bóng tối mông mênh

            Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh

            Nhưng  can đảm và tận tình giúp nước

            Họ là kẻ tự nghìn muôn thuở trước

            Đã phá rừng , xẻ núi lấp đồng sâu

            Và làm cho những đất cát hoang vu

            Biến thành một giải sơn hà gấm vóc

            Họ là kẻ không nài đường hiểm hóc

            Không ngại xa, hăng hái vượt trùng sơn

            Để âm thầm chuẩn bị giữa cô đơn

            Cuộc Nam Tiến mở giang san lớn rộng

            Họ là kẻ khi quê hương chuyển động

            Dưới gót giầy của những kẻ xâm lăng

            Đã xông vào khói lửa , quyết liều thân

            Để bảo vệ  Tự Do cho Tổ Quốc

            Trong chiến đấu , không nài muôn khó nhọc

            Cười hiểm nguy bất  chấp nổi gian nan

            Người nát thân đành chịu thịt nát xương tan

            Nhưng kẻ sống lòng son không biến chuyển

            Và đến lúc nước nhà vui thoát hiểm

            Quyết khước từ lợi lộc với vinh hoa

            Họ buông gươm quay lại chốn quê  nhà

            Để sống lại cuộc đời trong bóng tối ...

            Sau ngày 30-4-1975, sau khi Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm được Miền Nam, nhiều nghiã trang và ngôi mộ của các tử sĩ QLVNCH đã bị bạo quyền CSVN cho cầy nát. Trái lại, họ lại cho lập nghĩa trang cho các quân nhân Trung Cộng đã chết trong cuộc chiến vào năm 1979 giữa CSVN và Trung Cộng. Qủa thật nhà cầm quyền CSVN đã chứng tỏ họ chỉ là bọn tay sai của đế quốc Trung Cộng  và làm kéo dài sự hận thù giữa người Việt Quốc Gia và đảng CSVN mặc dù đất nước đã 35 năm qua. Đây là một hành động sai trái , ngu dốt của bọn lãnh đạo Cộng Sản Hà Nội . Bởi vì họ đã không hiểu được lời của ông Đức Phú Tô Phong , một nhà tư tưởng của Nhậât cho rằng:“Một dân tộc hùng cường là một dân tộc giàu  chiến sĩ vô danh"