Home Tin Tức Thời Sự Gia Tộc Gadhafi Sống Xa Xỉ, Tra Tấn Tàn Bạo Người Làm

Gia Tộc Gadhafi Sống Xa Xỉ, Tra Tấn Tàn Bạo Người Làm PDF Print E-mail
Tác Giả: Theo Vietbao online   
Thứ Tư, 31 Tháng 8 Năm 2011 10:28

Mullah bị phỏng từ 3 tháng trước và rõ ràng còn đau lắm.

TRIPOLI- Lãnh tụ Gadhafi từng khoa trương cuộc sống khiêm tốn trong 42 năm cai trị đất nước Libya - ông ta nói thường ngủ trong lều vải kiểu dân du mục Bedouin.

Gia đình Gadhafi thời huy hoàng Hình Internet

Nếu điều đó là thật với ông Gadhafi, thì chắc chắn không thật với các con - nhà báo đã vào khu nhà nghỉ ven biển phiá tây Tripoli của gia đình Gadhafi, nơi các con trai Gadhafi có cuộc sống xa xỉ mà dân thường chỉ dám mơ, và những điều kiện kinh hoàng mà những người hầu của họ đã trải qua tại đây.

 Nơi đầu tiên phóng viên ngoại quốc vào quan sát là 1 nhà condo để liên hoan, tuy đã bị hôi của, vẫn là ngoạn mục, với cảnh quan biển bên ngoài cửa sổ.

Đây là nơi vui chơi của Hannibal Gadhafi, người con nổi tiếng về hưởng thụ của lãnh tụ. Sàn nhà vương vãi vỏ chai whiskey và champagne - máy nghe nhạc đã bị cướp, nhưng cẩm nang hướng dẫn là của các nhãn hiệu cao cấp như Harman/Kardon.

Tủ đuợc thiết kế để đặt 2 máy truyền hình lớn còn đó. Phòng ngủ kê giuờng xoay tròn với phòng tắm có hồ ngâm nước nóng. Bên ngoài, quầy rượu kế bên hồ tắm nước nóng …

Một biệt thự khác của các con Gadhafi có bộ đàn piano và dụng cụ nghe nhạc hiện đại hơn. Phóng viên tới vào lúc các chiến binh nổi dậy chia nhau rượu - họ đang tìm hiểu các nhãn hiệu, và không biết rằng rượu champagne hiệu Cristal và St Emillion Bordeau là bạc trăm MK mỗi chai.

Khi phóng viên định ra ngoài, có người báo cho biết 1 người hầu gái của vợ Hannibal Gadhafi có thể tiếp chuyện - chị ta bị vợ của Hannibal xối nước nóng từ đỉnh đầu, gây phỏng hầu khắp người.

Ban đầu, phóng viên tưởng rằng chị Shweyga Mullah đội mũ và che mạng trên mặt, nhưng sau mới nhận biết da đầu và da mặt của chị đầy vết thương còn đỏ như là nhiều miếng vá.

Mullah bị phỏng từ 3 tháng trước và rõ ràng còn đau lắm. Mullah là dân Ethiopia 30 tuổi sang Libya từ 1 năm, làm việc vú em cho con trai và con gái của Hannibal - trong thời gian đầu, người hầu gái cảm thấy là bình thương. Nhưng qua tháng thứ 6 thì Aline là vợ của Hannibal bắt đầu hành hạ - 3 tháng sau, hành hạ tái diễn, và lần này nghiêm trọng hơn.

Bằng giọng ôn tồn, Mullah giải thích lý do Aline nổi nóng là đưá con gái khóc không ngừng, mà Mullah không đánh.

 Thế là Mullah bị lôi vào phòng tắm, bị trói tay, trói chân, dán kín miệng, rồi bị Aline trút nước nóng từ đầu xuống - vêt thương của phỏng còn lại khắp trên ngực, sườn và hai đùi, đâu đâu cũng có thẹo. Aline giấu nạn nhân - nhưng, rồi có anh lính tìm ra, đưa Mullah đi nhà thương.

Khi biết chuyện, Aline dọa nguời ấy sẽ bị tù nếu lại giúp Mullah. Chuyện của Mullah rất dài - Mulhah giúp việc suốt 1 năm không đuợc trả 1 xu. Chị nói "Tôi muốn vào nhà thương - tôi không có tiền, không có gì hết".