Home Tin Tức Thời Sự Xử nghi phạm Nga buôn vũ khí, bị cáo buộc bán cho khủng bố để chống Mỹ

Xử nghi phạm Nga buôn vũ khí, bị cáo buộc bán cho khủng bố để chống Mỹ PDF Print E-mail
Tác Giả: Trọng Thành   
Thứ Năm, 13 Tháng 10 Năm 2011 10:02

Nghi phạm được mệnh danh là « kẻ buôn bán sự chết chóc »

Ký họa về phiên tòa xử Viktor Bout (trái), New York, 17/11/2010.
AFP/Christine Cornell

Trong phiên tòa xét xử nghi phạm buôn lậu vũ khí người Nga tại New York, ngày hôm qua, thứ Tư 12/10/2011, công tố viên Brendan McGuire đã công bố danh sách các vũ khí mà ông Viktor Bout muốn bán cho lực lượng nổi dậy Colombia (FARC) để chống Mỹ.

 Nếu bị kết tội, nghi phạm người Nga có thể phải bị phạt tù từ 25 năm đến chung thân.

 Nghi phạm Viktor Bout 44 tuổi, cựu sĩ quan trong quân đội Liên Xô cũ, bị bắt tại Thái Lan vào tháng Ba năm 2008, sau khi rơi vào bẫy của các nhân viên chống ma túy Hoa Kỳ (Drug Enforcement Agency), giả dạng làm các đại diện của FARC, tìm mua vũ khí.

 Gần như toàn bộ các cuộc đàm thoại giữa các nhân viên Hoa Kỳ với nghi phạm Viktor Bout cho đến khi người này bị bắt, đã được ghi âm lại.
 
Tại phiên tòa, công tố viên cho biết, ông Viktor Bout sẵn sàng bán cho FARC 700 tên lửa, 20.000 súng trường kalachnikov, 20.000 lựa đạn, 740 súng phóng lựu, 5 tấn thuốc nổ C4,… nhằm tiêu diệt người Mỹ.

Tất cả các vũ khí này đều được cho là lấy từ kho vũ khí của quân đội Liên Xô trước đây. Bên cạnh cáo buộc kể trên, Vikor Bout còn bị quy tội sở hữu khoảng 60 tàu chở hàng chuyên vận tải vũ khí tới bán cho các bên tham chiến tại các khu vực chiến tranh, như Rwanda, Congo, Liberia, hay Angola và Afghanistan.
 
Cuộc đời hoạt động kỳ lạ của nghi phạm buôn lậu vũ khí quốc tế này đã được lấy cảm hứng cho bộ phim Lord of Law, do tài tử Nicolas Cage thủ vai chính.

Về Viktor Bout đã có hàng nghìn bài viết trên báo chí. Quá nhiều thứ về nghi phạm đến mức mà chánh án phiên tòa đã phải yêu cầu các thành viên bồi thẩm đoàn được chọn, cam kết không tham khảo báo chí, để bảo đảm cho nghi phạm được hưởng một phiên tòa công bằng.
 
Trong khi đó, luật sư Albert Dayan đã bảo vệ bị cáo, bác bỏ mọi cáo buộc. Luật sư Dayan khẳnh định, thân chủ của ông không bao giờ có ý định buôn bán vũ khí, Viktor Bout đã bị quy tội oan.
 
Reuters cho biết, tại phiên toà, nghi phạm được mệnh danh là « kẻ buôn bán sự chết chóc » đã lắng nghe chăm chú, thường xuyên hướng về phía vợ đang có mặt tại tòa.
 
Xin nhắc lại là cách đây gần một năm, ngày 16/11/2010, nghi phạm Viktor Bout đã được dẫn độ từ Thái Lan sang Mỹ.