Home Tin Tức Thời Sự Nói? Khá cẩn-trọng.

Nói? Khá cẩn-trọng. PDF Print E-mail
Tác Giả: Tầm-Nã (Trần-Huỳnh)   
Thứ Sáu, 04 Tháng 11 Năm 2011 10:36

 Nạn nhân mặc áo trắng bị "người đầy-tớ của nhân-dân" ra chân lổ-mãng chỉ vì mấy câu than-phiền

Hầu-hết hiến-pháp của những quốc-gia trên trái đất nầy đều công-nhận quyền phát-biểu của công-dân bằng lời nói,bằng chữ viết,bằng biểu-tượng,bằng dấu hiệu để bầy tỏ ý-nghĩ,tư-tưởng như chống đối, cũng như khen,chê...

 Nước Cộng-hòa xã-hội chủ nghĩa Việt-Nam ,qua bản hiến-pháp của họ và cùng tất -cả các văn-kiện về nhân-quyền được soạn-thảo cùng chi-phối bởi hiến-chương Liên-hợp-quốc mà đại đa-số các quốc-gia tiến-bộ cùng cố-gắng tuân-thủ, riêng CS Hà-nội rất mau mắn thò tay ký-kết, nhưng lại rất hiếm khi áp-dụng.Và,trong rất nhiều trường-hợp họ còn lớn tiếng cho rằng,nhân-quyền luôn-luôn được nước CHXHCN/VN coi trọng(sic!).


 Bức  ảnh trên đây là cú đá sấm-sét của một viên công-an nhân-dân Việt nam.

 Nạn nhân mặc áo trắng bị "người đầy-tớ của nhân-dân" ra chân lổ-mãng chỉ vì mấy câu than-phiền rằng xe nóng-nực quá và đề-nghị mở máy...lạnh cho mát...mẻ.
 Thế-thôi!
Xin phép và cám-ơn tác-gỉa của Video Clip nầy,nhờ sự ghi nhận nhanh-chóng trong vài giây ngắn-ngủi nầy cho nên để có dịp cho nhiều người cùng xem thấy!