Home Tin Tức Thời Sự Phương Tây thúc giục trao con trai Kadhafi cho Tòa án Hình sự Quốc tế

Phương Tây thúc giục trao con trai Kadhafi cho Tòa án Hình sự Quốc tế PDF Print E-mail
Tác Giả: Mai Vân   
Chúa Nhật, 20 Tháng 11 Năm 2011 20:07

Al-Islam cũng đã yêu cầu bắn chết ông tại chỗ.

 
Saif al-Islam (bìa trái), con trai nhà cựu độc tài Kadhafi tại Zenten, ngày 19/11/2011.
REUTERS/Ismail Zitouny


Sau khi Thủ tướng Libya xác nhận tin con trai Kadhafi bị bắt tại miền Nam Libya, và đã đưa về quản thúc ở thành phố Zenten, Toà án Hình sự Quốc tế La Haye tỏ ý muốn Tripoli giao lại Saif al-Islam để xét xử về tội ác chống nhân loại.

 Phát ngôn viên Tòa án cho là chính quyền Libya ''có trách nhiệm giao lại Saif al-Islam ''. Chính quyền Libya thì muốn xét xử nhân vật này tại chỗ.

 
Bộ trưởng Tư pháp Libya Mohammed al-Alagui thông báo, con trai Kadhafi sẽ bị xét xử trong nước chứ không được đưa ra Tòa án Quốc tế.

Trả lời câu hỏi là con trai Kadhafi có thể bị án tử hình hay không, Bộ trưởng Al-Alagui không loại trừ khả năng này, và cho là án tử hình do chính ông Kadhafi "thiết lập". Tuy nhiên, ông không chống đối sự hiện diện của các quan sát viên nước ngoài.
 
Thủ tướng Libya Abdel Rahim Al-Kib trấn an quốc tế, cam kết là Al -Islam sẽ được xét xử một cách công bằng, phù hợp với luật pháp quốc tế, và ông hoan nghênh mọi công cuộc hợp tác của quốc tế. Ông Al-Kib còn nói rõ là Tư pháp Libya sẽ làm việc với Tòa án Quốc tế để xem xét xử Al-Islam tại nơi nào, nhưng nhấn mạnh là chính quyền Tripoli muốn xét xử nhân vật này tại Libya.
 
Biện lý Toà án Quốc tế, Luis Moreno - Ocampo sẽ đến Tripoli vào tuần tới đây.
 
Từ hôm qua, Liên Hiệp Châu Âu, Hoa kỳ, Pháp, Anh quốc, Ý đều lên tiếng kêu gọi Tripoli hợp tác chặt chẽ với Toà án Quốc tế.

 Các tổ chức bảo vệ nhân quyền Ân xá Quốc tế, Human Rights Watch đã yêu cầu chính quyền Libya giao Al-Islam cho Tòa án, tránh cảnh như trước đây ông Kadhafi và con trai Mouatassim bị sát hại sau khi bị bắt.
 
Hiện giờ như đã nói ở trên, Al-Islam bị lực lượng ở Zenten bắt đưa về thành phố này.

 Lãnh đạo lực lượng tại đây, ông Al-Atiri, cho biết chi tiết là Al-Islam bị bắt tại vùng Wadi al-Ajad, trong một cuộc phục kích. Al-Islam cũng đã yêu cầu bắn chết ông tại chỗ.
 
Hiện giờ lãnh đạo ở Zenten chưa vội đưa Al-Islam đến Tripoli, họ đợi đến khi chính phủ mới được thành lập từ đây đến thứ Ba. Đối với giới quan sát, do bất đồng trong việc phân chia quyền hạn, Al-Islam đang trở thành lá bài mặc cả của giới lãnh đạo Zenten với Tripoli.