Home Tin Tức Thời Sự Công an Hà Nội thả hết 30 giáo dân, tu sĩ Thái Hà bị bắt

Công an Hà Nội thả hết 30 giáo dân, tu sĩ Thái Hà bị bắt PDF Print E-mail
Tác Giả: Người Việt   
Thứ Sáu, 02 Tháng 12 Năm 2011 21:45

Ðến 17 giờ cùng ngày thì họ đã được thả hết

HÀ NỘI 2-12 (NV) - Buổi chiều cùng ngày, tất cả các giáo dân và tu sĩ giáo xứ Thái Hà bị công an bắt từ buổi sáng đã được trả tự do. Trước khi thả, công an đã buộc mọi người ký giấy nhìn nhận đã vi phạm pháp luật nhưng không ai chịu ký.
 

 

Một số linh mục đi tới trụ sở UBND thành phố Hà Nội đưa đơn về chủ quyền khu đất tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà ngày 2 tháng 12, 2011. (Hình: Nữ Vương Công Lý)
 
Khoảng 30 người gồm 2 linh mục, một thầy phó tế và giáo dân trên đường từ trụ sở Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội về nhà thờ Thái Hà, đã bị một lực lượng đông đảo công an sắc phục, mật vụ và dân phòng chận lại để bắt giữ. Một số người đã bị hành hung và bị thương nặng như thầy phó tế Antôn Tặng, giáo dân Anna Hoàng Thị Sinh.
 

 

Các linh mục dẫn đầu và giáo dân đi tuần hành trên đường phố. (Hình: Nữ Vương Công Lý)
 

Theo các bản tin trên các báo điện tử chuacuuthe.com và Nữ Vương Công Lý, khoảng 8 giờ 30 sáng ngày Thứ Sáu 2 tháng 12 năm 2011, Linh Mục Nguyễn Văn Phượng, chính xứ Thái Hà, Linh Mục Lương Văn Long, tu sĩ Vũ Văn Bằng cùng một đoàn đông đảo giáo dân tập trung ở tượng đài Lý Thái Tổ rồi đi bộ tới trụ sở UBND thành phố để trao đơn đòi hỏi chính quyền trả lại khu đất và tu viện đang bị chiếm bất hợp pháp.
 

 

Giáo dân đứng dọc đường với biểu ngữ kêu gọi trả tài sản cho giáo xứ. (Hình: Nữ Vương Công Lý)
 

Trên đường trở về, đến đoạn Tràng Thi-Bà Triệu thì công an Hà Nội huy động rất nhiều lực lượng, dùng dùi cui xông vào trấn áp thô bạo, bắt đi một số linh mục và giáo dân. Họ bị dồn lên xe buýt, đưa tới giam giữ ở Trại Phục Hồi Nhân Phẩm ở xã Lộc Hà, huyện Ðông Anh, ngoại thành Hà Nội.
 
Trong số những người bị đàn áp nặng tay, có cả Linh Mục Nguyễn Văn Phượng. Tin tức ban đầu nói rằng sức khỏe của cha có vẻ nguy kịch và ông bị ngất đi.
 

 

Các tấm biểu ngữ cầm tay được giáo dân giơ cao phản đối sự cướp đoạt tài sản của nhà cầm quyền. (Hình: Nữ Vương Công Lý)
 

Ðến 17 giờ cùng ngày thì họ đã được thả hết.
 
Theo bản tin trên trang web chuacuuthe.com, “họ muốn đưa cha Giuse Nguyễn Văn Phượng về trước với một số bác sĩ và y tá hộ tống nhưng ngài nhất định không về nếu công an không thả hết mọi người cùng về. Cuối cùng công an phải làm theo yêu cầu của ngài và mọi người được trả tự do. Tuy nhiên, công an chỉ đưa xe đến chở cha chánh xứ, còn tất cả những người khác phải tự đón xe buýt về. Cha chánh xứ đã từ chối đi xe của họ.”
 

 

Linh mục, tu sĩ, giáo dân đi nộp đơn khiếu nại trở về, đi ngang khu vực Hồ Gươm. (Hình: Nữ Vương Công Lý)

Theo nguồn tin này, trưa ngày 2 tháng 12 năm 2011, linh mục chánh văn phòng Tòa TGM Hà Nội Anphongsô Phạm Hùng “đã gửi một văn thư cho sở công an Hà Nội yêu cầu thả hết những người bị bắt trái phép”.
 
Chuacuuthe.com đặt câu hỏi là “Ai là người chịu trách nhiệm về vụ bắt người trái pháp luật và tùy tiện sáng nay? Cần phải đưa những thành phần này ra ánh sáng. Không thể chấp nhận một nhà nước pháp quyền hành xử một cách vô pháp luật như vậy.”
 

 

 
Một nữ giáo dân bị đánh giập mũi, chảy máu. (Hình: Nữ Vương Công Lý)
 

Hai tuần trước, ngày 18 tháng 11 năm 2011, hàng trăm giáo dân và tu sĩ Thái Hà đã biểu tình tuần hành trên đường phố Hà Nội với biểu ngữ đòi lại tài sản cho giáo xứ và Dòng Chúa Cứu Thế.
 
Từ năm 1993 đến nay, giáo xứ Thái Hà đã nộp nhiều đơn từ đòi lại tài sản đã bị chính quyền chiếm dụng bất hợp pháp nhưng đều không đạt kết quả. Năm 2008, chính quyền cưa cắt một phần đất, phân lô, bán cho tư nhân xây nhà. Hàng ngàn giáo dân đã biểu tình, thắp nến cầu nguyện liên tục suốt nhiều tháng trời. Sau đó, chính quyền nhất định không trả, và sự dụng khu đất làm công viên.
 


Công an và côn đồ đeo băng đỏ tấn công giáo dân bên bờ hồ Hoàn Kiếm. (Hình: Nữ Vương Công Lý)
 
Chính quyền chủ trương đưa các bệnh viện ra khỏi các khu vực dân cư đông đúc, trong đó có bệnh viện Ðống Ða (vốn là tu viện Dòng Chúa Cứu Thế bị mượn), nhưng mới đây, chính quyền lại cho lắp đặt thêm một bộ phận xử lý nước thải cho bệnh viện. Giáo xứ Thái Hà đã trao đơn đòi lại tu viện và không thấy trả lời.