Home Tin Tức Thời Sự Vợ chồng thủ tướng Anh bỏ quên con gái ngoài quán ăn

Vợ chồng thủ tướng Anh bỏ quên con gái ngoài quán ăn PDF Print E-mail
Tác Giả: Theo Người Việt   
Thứ Hai, 11 Tháng 6 Năm 2012 20:36

Sự việc xảy ra ở Checquers, khu đồng quê nơi có nhà nghỉ của phủ thủ tướng

LONDON (AP) - Vợ chồng Thủ Tướng David Cameron đi ăn với bạn bè, lúc về bỏ quên mất cô con gái 8 tuổi.

 

Thủ Tướng David Cameron, hàng đầu bên phải, với vợ Samantha,
trong buổi lễ tạ ơn nhân 60 năm trị vì của Nữ Hoàng Elizabeth II.
Báo chí Anh phanh phui vụ ông bà Cameron
bỏ quên cô con gái 8 tuổi trong quán ăn. (Hình: AP Photo/ Stefan Rousseau/Pool)

 

Ngay khi hai người biết cô gái bị bỏ lại, họ lập tức gọi điện thoại cho quán ăn và quay lại đón con gái.

 Tuy chuyện này xảy ra đã vài tháng, nhưng nay bùng ra và làm người ta chế diễu khả năng làm bố của ông thủ tướng. Nhất là khi mới cách đây vài tuần, chính phủ Anh lập chương trình mở lớp dạy cha mẹ trẻ cách dạy con.

Sự việc xảy ra ở Checquers, khu đồng quê nơi có nhà nghỉ của phủ thủ tướng. Lúc đó, gia đình Cameron, một vài người bạn, và gia đình đi ăn trong quán Plough, một quán ăn thiết lập từ thế kỷ 16.

Thói quen của người Anh, nhất là ở vùng quê, là đi ăn trong quán “pub,” nơi có cả vườn chơi cho trẻ con chạy nhảy.

Ăn xong chuẩn bị đi về, thì cô con gái Nancy đứng lên đi tiểu. Vài phút sau, gia đình lên xe ra về.

Tuy nhiên, hai người lại đi hai xe. Thủ Tướng Cameron đi trong một xe với đoàn an ninh hộ vệ, còn bà vợ Samantha Cameron đi một xe với hai người con khác.

 Chồng tưởng Nancy ngồi trong xe vợ, vợ tưởng Nancy ngồi trong xe chồng. Phải về tới nhà mới hoảng hốt thấy thiếu một người con.

“May mắn là khi gọi lại quán ăn thì cô bé đang ở đó, an toàn,” một phát ngôn viên phủ thủ tướng cho biết, với điều kiện ẩn danh khi bàn về chuyện riêng tư thủ tướng.

Nancy bị rời cha mẹ tổng cộng có 15 phút. Bà Samantha tới đón cô bé trong quán rồi đưa về nhà. (H.N.V.)