Home Gia Đình CSQG Văn Chương Bài Thơ Ông Giáo Giao

Bài Thơ Ông Giáo Giao PDF Print E-mail
Tác Giả: K2 Nguyễn Thừa Bình   
Thứ Năm, 07 Tháng 6 Năm 2012 18:38

Tâm thư nhắc nhở bạn bè nay đã xế chiếu, có dịp hãy đến với nhau.

   Ông Trần Bửu Giao tự Giáo Giao đã hứa mấy lần về Nam Cali dự Buổi Họp Mặt Khóa 2 nhưng không đi. Bài thơ nầy viết ra, nói với ổng vài lời. Nhưng thực ra, là để nhắn nhủ với anh em cùng khóa rằng, chúng ta đã "gần đất xa trời" hết trơn. Không phải tôi không biết "nhân sinh bất mãn bách, thường hoài thiên tuế ưu" ( con người sống đâu tới trăm năm sao cứ ôm hoài nỗi buồn ngàn năm). Tính ra, chúng ta những người trẻ nhất cũng gần "thất thập cổ lai hi" rồi. Tôi nghe hoài lời ông cụ tôi ngày xưa: "ngũ niên, lục nguyệt, thất nhật, bát thời" là tuổi năm mươi, sống chết tính từng năm; tuổi sáu mươi, sống chết tính từng tháng; tuổi bảy mươi, sống chết tính từng ngày và tuổi tám mươi, sống chết bất đắc kỳ tử, không biết thời, khắc nào. Vậy thì, chúng ta sống được ngày nào thì hay ngày đó. Còn bao nhiêu ngày nữa trên dương gian!? Ðến với nhau để chắt chiu nỗi niềm trước khi về với cát bụi bởi "tous les chemins mènent à Rome". Nhiều khi ngồi nghĩ, ông già Tàu Vương Phạm Chi thời Sơ Ðường nói mà chí lý: "Tích ngã vị sinh thời. Minh minh vô sở tri. Thiên công hốt sinh ngã. Sinh ngã phục hà vi?..." ( thời xưa tôi chưa sinh ra. Âm u, tôi có biết gì. Thình lình, ông trời sinh tôi ra. Sinh tôi ra để làm gì?...). Ngày 27 tháng 5 năm 2012 vừa qua tại nhà vợ chồng Lợi, gặp anh em, có người từ ngày ra trường; có người sau tù về...mừng hết sức dẫu có nhiều anh em già, yếu, bệnh hoạn... nhìn không ra. Cười những nụ cười hả hê nhưng không dấu xót xa nỗi niềm rồi mai đây có còn gặp lại không. Vì tuổi tác, vì xa xôi, vì cuộc sống...gặp nhau đâu phải dễ dàng. Ðâu phải như ngày xưa đi học, ai cũng tự tin rằng "vouloir c,est pouvoir" = "when one wants, one can". "Lực bất tòng tâm" mà! Gặp lại những anh em Toàn Sốt Rét, Cảnh Khơi Khơi, Sết Cô Ðơn, Sơn Bẩn, Son Lon Con, Năm Méo, Huỳnh Tùng Lâm, Lâm Babylac, Tịnh Air Việt Nam, Tài Bắc, Hoàng Què, Khang Ấu Tiểu, Lợi Ðiếm Biên Hòa, Tầt Chó, Hợi Heo, Viễn Vương Ngao, Thiện Anh Khoa, Hiền Tèm Lem. Ðiệp Tề Thiên, Vĩnh Phan Thiết, Hồ Hối, Thuận Quảng Ðức, Quang Bếp, Quang Khều, Thụy, Em, Thưa, Trình, Hoan, Minh, Thì ...mà nhớ biết chừng nào Ngày Xưa Học Viện trong Biệt Khu Thủ Ðô "dù" ra Lê Văn Duyệt. Hôm ở nhà Lợi, như vậy là đông lắm rồi, chứ làm sao đông hơn được nữa vì nhả ý, sáng kiến tổ chức võn vẹn thời gian chỉ hơn một tuần. Bửa đó, cũng đông mấy bà, làm cho Buổi Hội Ngộ Khóa 2 trở nên đông, vui, ý nghĩa. Tiếc rằng, tôi không thấy những tên cúng cơm mà tôi có nhiều kỷ niệm như Thuận Bình Ðiền, Quang 3 Ca, Ðức Fulro, Thành Nùng, Võ Cá Rô Cây, Lộc Lạp Xưởng, Thanh Cổ Cò, Tua Lăng Xăng...và không biết ngày nào, đến bao giờ mới "diện kiến" mấy ông hoàng dzịt lộn nầy!? Mấy dòng ghi vội, ghi nhanh đánh dấu ngày kỷ niệm đáng nhớ, khó có lần nữa. Cám ơn những bạn bè già cả đến với nhau đông thiệt là đông mà vui cũng thiệt là vui ngày 27 tháng 5 năm 2012 để còn có một cái gì khi nhâm nhi ngụm nước trà, hớp cà phê từ nơi nào đâu đó những lúc mơ hồ vẫn thấy đời đáng yêu, đáng quý, đáng nhớ đời đời...Xin một lời chào tạm biệt. Xin một lời hẹn một ngày mai gặp lại. Và cũng xin một lời chúc chúng ta thênh thang hạnh phúc...

************

Xem "Bài Thơ Ông Giáo Giao"

 Xin BẤM VÀO ĐÂY