Home Tin Tức Thời Sự Libya: Chính quyền ra lệnh giải thể các nhóm dân quân vũ trang độc lập

Libya: Chính quyền ra lệnh giải thể các nhóm dân quân vũ trang độc lập PDF Print E-mail
Tác Giả: Đức Tâm   
Chúa Nhật, 23 Tháng 9 Năm 2012 15:42

Những người biểu tình đã xua đuổi một nhóm Hồi giáo salafite ra khỏi một doanh trại mà nhóm này đã chiếm giữ ở trung tâm thành phố.

 

Chủ tịch Quốc hội Libya Mohammed Magarief (G) trong cuộc họp báo tại Benghazi, 22/09/2012
REUTERS

 

Tối qua, 22/09/2012, chính quyền Libya đã quyết định giải thể tất cả các tổ chức dân quân và các nhóm vũ trang không do Nhà nước quản lý.

Quyết định này được đưa ra sau vụ xung đột đẫm máu giữa các nhóm dân quân, người nổi dậy ở thành phố Bengahzi chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan vũ trang, vào ngày 21/09.*

Quân đội Libya cũng đưa ra tối hậu thư, theo đó, trong vòng 48 tiếng, các lực lượng dân quân và tổ chức vũ trang độc lập phải ra khỏi các tòa nhà công sở cũng như các khu nhà của những quan chức chế độ cũ, ở thủ đô Tripoli và vùng phụ cận.

Tại Benghazi, chủ tịch Quốc hội Libya Mohammed Magarief đã đọc bản thông báo của chính quyền về quyết định giải thể các tổ chức vũ trang, dân quân không nằm dưới sự quản lý của Nhà nước. Đồng thời, một « trung tâm tác chiến » cũng được thành lập ở Benghazi, bao gồm quân đội, lực lượng an ninh của bộ Nội vụ và các đơn vị trước đây thuộc lực lượng nổi dậy và hiện nay do bộ Quốc phòng Libya quản lý.

Chính quyền cũng giao trách nhiệm cho tham mưu trưởng Youssef Al Magnouch chỉ huy các đơn vị thuộc quân đội chính quy, các sĩ quan của quân đội chính quy từ nay chịu sự chỉ huy của các tổ chức vũ trang đã từng tham gia phong trào nổi dậy, chống lại chế độ Kadhafi.

Hôm thứ Sáu, 21/09, hàng chục ngàn người Libya đã biểu tình một cách ôn hòa chống lại sự hiện diện của các lực lượng dân quân có vũ trang, ở Benghazi vũ trang, nơi đại sứ Mỹ và ba công dân Hoa Kỳ đã thiệt mạng vào ngày 11/09.

Sau đó, những người biểu tình đã xua đuổi một nhóm Hồi giáo salafite ra khỏi một doanh trại mà nhóm này đã chiếm giữ ở trung tâm thành phố. Tiếp theo đà này, những người biểu tình đã xông vào các khu chỉ huy của những tổ chức dân quân, xua đuổi những những phần tử này.

 Bạo lực đã xẩy ra làm 11 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Chính quyền Libya đã chỉ định một thẩm phán để điều tra về vụ bạo lực này.