Home Đời Sống Tài Liệu Những chuyện khá lạ về ngày thứ sáu 13

Những chuyện khá lạ về ngày thứ sáu 13 PDF Print E-mail
Tác Giả: Trần Vũ theo Live Science   
Chúa Nhật, 15 Tháng 8 Năm 2010 10:21

Thứ sáu 13 thường được hiểu như là “ngày xui” và các dị đoan đủ thứ.

Thậm chí có người từ chối đi máy bay, ký kết các hợp đồng làm ăn hay cưới hỏi vào ngày này.

 

Theo số liệu của Stress Management Center và Phobia Institute thì có đến 21 triệu người Mỹ đã sợ hãi ngày thứ sáu 13 hàng năm và tổng thiệt hại vì ngày này lên tới từ 800 đến 900 triệu đô la.

Tuy các nhà khoa học xác nhận là thứ sáu 13 thi cũng bình thường như bao ngày khác, nhưng trong lịch sử không ít những ngày thứ sáu 13 đã là nhưng biến cố lớn.

Ngày thứ sáu 13 tháng 8 năm 1521, Herman Cortes bắt được Cuauhtemoc, lãnh chúa người Tenocchtitlan, xóa sổ luôn đế chế Aztec, từ đó thành phố Mexico City ra đời.

Thứ sáu 13 tháng 11 năm 1789, Benlamin Franklin viết câu bất tử: “Trên đời này có 2 việc chắc chắn nhất, đó lá cái chết và đóng thuế”

Thứ sáu 13 tháng 7 năm 1956, cả Anh Quốc và Hoa Kỳ từ chối lời yêu cầu của Ấn Độ và Nam Tư là không được thí nghiệm vũ khí nguyên tử.

Thứ sáu 13 tháng 11 năm 1970 một trận bão ở Nam Á giết chết khoảng 300,000 người ở Chittagong, Bangladesh và gây lũ lụt giết thêm 1 triệu người ở châu thổ sông Hằng của Ấn Độ.

Thứ sáu 13 tháng 8 năm 1999 là sinh nhật thứ 100 của Affred Hitchcock, nhà làm phim kinh dị lỗi lạc nhất thế kỷ 20 của nhân loại.

Trần Vũ theo Live Science