main billboard

Tổ chức khủng bố Al Qaeda
Quyết định gửi người qua nước Việt.mh-khung-bo

Tổ chức khủng bố Al Qaedamh-khung-bo
Quyết định gửi người qua nước Việt.
Mười cảm tử xung phong nhận việc.
Nhưng cả mười đều thất bại...to!
1*
Tên thứ nhất, nhiệm vụ giao cho
Là ám sát một cha lãnh đạo.
Nhưng cha này chỉ lo...kiếm cháo
Luôn tiếp khách đến biếu phong bì,
Sáng lẫn đêm, trong phủ ở lì,
Khách vào, ra, cứ như đi chợ.
Kết cuộc là cái tên khủng bố
Chờ dài người đến bở hơi tai.
Sau mấy tháng hết nhẵn tiền xài,
Và "visa" đến ngày đáo hạn,
Lủi thủi quay về, bị thanh toán!
2*
Tên thứ hai mới đến Sài Gòn,
Gặp lũ lụt, bị nước ngập tràn.
Thuốc nổ ướt, hết phương sử dụng.
Nhiệm vụ bất thành, cũng...hết sống!
3*
Tên thứ ba nhận lệnh phá tan
Ga Hàng Cỏ. Xe buýt quá đông,
Chen lên không được, đành bỏ cuộc.
Lúc về, bị xử tử tức khắc!
4*
Tên thứ tư cực nhọc tàn canh
Mới đến được cửa chợ Bến Thành.
Thì lúc ấy bỗng nhiên tá hoả.
Cái "remote" kích hoạt thuốc nổ
Đã bị ai "bỉ vỏ" từ lâu.
Vừa móc túi lấy cái "secour"
Chưa kịp bấm, thì vừa lúc đó
Hai gã đi gắn máy mầu đỏ
Phóng ngang qua, giựt nó...biến luôn.
Về nước, tên này tù rục xương!
5*
Tên thứ năm, Chùa Hương thẳng tiến
Để đánh bom, nhưng số khốn nạn,
Bị lũ "Cò" theo bám khít khao,
Không lối thoát, cạn sạch tiền "bao".
Trở về, bị tống vào ngục tối!
6*
Tên thứ sáu, nhiệm vụ phá hoại
Thuỷ Điện Sông Tranh, mới thảm thương.
Khi đến đập nước, vừa trèo lên,
Thì đập vỡ, nước nguồn đổ xuống.
Và thế là, theo dòng nước cuốn,
Người lẫn đồ đều xuống âm ty!
7*
Tên thức bẩy số chẳng ra gì.
Hơn mấy tiếng đồng hồ xe kẹt
Ở khúc quanh đường Võ Văn Kiệt,
Ngộ khói độc, ngã chết nhăn răng!
8*
Tên thứ tám đặc trách đánh bom
Đoạn đường sắt Hà Đông nối với
Cát Linh (theo quy hoạch mới),
Vào ngày Chủ Tịch tới khánh thành.
Nhưng tham nhũng bòn rút hết tiền,
Ngày khánh thành dời lên, dời xuống.
Đợi chờ hoài nên "bức xức" lắm,
Tên này lần mò đến hiện trường
Để dò la, thì chết thảm thương,
Bị giàn giáo, và rường cây sắt
Rớt trúng đầu, lăn ra chết ngắc!
9*
Vừa đến Tân Sơn Nhất, nhìn qua
Cửa sổ máy bay, thấy chiếc xe
Vận tải húc phi cơ bên dưới.
Tín hiệu không lưu gặp rắc rối,
Phi cơ cứ bay mãi, lòng vòng.
Tên thứ chín kinh hãi nghĩ rằng
Họ tìm nhà cao tầng lao tới
Như 9/11, nên sợ té đái
Lên cơn đột quỵ, bái bai đời!
10*
Riêng phần tên khủng bố thứ mười
Là vợ lẽ thứ hai lãnh tụ
Bin Laden, tên trùm khủng bố.
Vừa dặt chân xuống cửa Nội Bài,
Ngơ ngác, bọn buôn người bắt ngay
Đem bán sang Quảng Tây, Trung Quốc.
Và từ đó, biệt vô tăm tích!
11*
Bin Laden liền đích thân đem
Đứa con trai mới 6 tuổi sang
Ghi danh học, mưu toan hoà nhập
Để lớn lên thấu hiểu nề nếp
Sẽ dễ dàng sắp xếp chương trình
Gây khủng bố cho thật kinh hoàng.
Thằng bé mới vào trường mấy tháng
Bin Laden đã thấy choáng váng.
Ngoài học phí trái tuyến, còn thêm
Cả hàng lô, hàng lốc thứ tiền.
Tiền quỹ lớp và tiền bảo hiểm,
Tiền học thêm mấy thứ lảm nhảm,
Tiền y tế, bồi dưỡng Thầy Cô,
Tiền máy chiếu, tiền ăn cơm trưa...
Trăm thứ tiền, không đưa...khó sống.
Bin Laden hết sức cố gắng
Cũng chỉ sau mười tháng cạn tiền
Thằng nhỏ bị đì xuống, đì lên
Đành ôm con chạy luôn về nước.
Và thế là khi hấp hối chết
Dặn tay chân: "Phải quyết trả thù.
Tấn công toàn thế giới cho ta!
Nhưng tuyệt đối tránh xa Việt Cộng
Nếu muốn Al Qaeda đứng vững!"
...........
Dân Việt nhờ đó sướng vô cùng
Thoát khủng bố, được sống an toàn:
Al Qaeda...chạy làng Việt Cộng!