Home Phiếm Các Tác Giả
Các tác giả
Cấm Đái Bậy! PDF Print E-mail
Tác Giả: Trần Văn Giang   
Thứ Hai, 09 Tháng 11 Năm 2009 21:50

Có nhiều chuyện xẩy ra trong đời sống một cách tự nhiên; chẳng hạn như đi ngủ và đi… tiểu. 

 
Ngôn ngữ ngậm ngùi PDF Print E-mail
Tác Giả: Lê Hữu   
Thứ Sáu, 06 Tháng 11 Năm 2009 05:50

“Tiếng nước tôi,
bốn ngàn năm ròng rã buồn vui” (Tình ca, Phạm Duy)

 
Cuồng ngôn PDF Print E-mail
Tác Giả: Trần Khải Thanh Thủy   
Thứ Tư, 04 Tháng 11 Năm 2009 22:37
 "Tôi lấy vợ""vơ lấy tội", tội gì mà vơ.
 
 
Nói với Việt Kiều PDF Print E-mail
Tác Giả: Chung Mốc   
Thứ Tư, 04 Tháng 11 Năm 2009 15:02

  Vậy thì tôi còn mong gì khi chúng lớn lên, học hành thành tài rồi về giúp đỡ quê hương?

 
Bia PDF Print E-mail
Tác Giả: Song Thao   
Thứ Hai, 02 Tháng 11 Năm 2009 09:51

 Uống bia chỉ tổ đi đái!

 
Nội quy... ăn nhậu PDF Print E-mail
Tác Giả: Thái Yên   
Thứ Năm, 29 Tháng 10 Năm 2009 09:21

Ông bà ta thường nói: “Nam vô tửu như kỳ vô phong”.

 
Từ 6.30 đến 7.00 mỗi sáng PDF Print E-mail
Tác Giả: Chaunguyen.. ..suutam. ......   
Thứ Tư, 28 Tháng 10 Năm 2009 21:07

Từ 6.30 đến 7.00 mỗi sáng, nửa tiếng đồng hồ ấy, tại cà-phê vỉa hè Cây Tầm Sét thường đủ mặt chúng tôi. Chúng tôi là: Anh 2 Lá, anh 3 Tro, anh 7 Tám và anh 9 Riềng. Tất cả đều có chất văn nghệ luân lưu trong huyết quản. Chúng tôi ngồi uống cà-phê, nhìn người qua lại, nói tào lao đủ chuyện trên trời dưới giếng. Chúng tôi là những kẻ “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mây cuốn theo rồng, gió chạy theo cọp.

 
“Văn mình, vợ người” PDF Print E-mail
Tác Giả: Huy Phương   
Thứ Hai, 26 Tháng 10 Năm 2009 19:59

Một nữ tác giả mới tổ chức “ra mắt sách” ở thành phố Houston đã can đảm nói về “văn mình: đáng để mọi người đọc, và có mặt trong mọi thư viện khắp nơi.”

 
Gốc Phi Châu PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn Trung Tây   
Chúa Nhật, 25 Tháng 10 Năm 2009 21:44
Tác  giả tự sơ lược về mình "Sinh tại Saigon, trưởng thành tại Sài Gòn và San Jose, CA.
 
Phiếm Luận về Phở PDF Print E-mail
Tác Giả: Châu Nguyễn sưu tập   
Chúa Nhật, 25 Tháng 10 Năm 2009 09:41

Cả hơn tuần nay tôi ể mình, không có ra ngoài. Hồi sáng thấy trong người khỏe lại, chợt thèm phở cách gì.

 
Già dịch PDF Print E-mail
Tác Giả: Hoàng Đức   
Chúa Nhật, 25 Tháng 10 Năm 2009 05:49

Tôi hoàn toàn mù tịt về xuất xứ của hai chữ “Già Dịch”. Chẳng biết danh từ kép này do ông, bà nào “sáng chế” ra để miệt thị những đấng liền ông ít nhất cũng đến tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh” chứ dưới năm mươi thì ai dám gọi là lão già.

 
Gà Mái Tây Du Ký PDF Print E-mail
Tác Giả: PHT   
Thứ Bảy, 24 Tháng 10 Năm 2009 13:11

Bài của PHT là một du ký vui vẻ, kể chuyện đi giúp việc  nhà -chăm sóc người già hoặc trẻ em- trong một số gia đình ở nhiều nơi , nhiều hoàn cảnh khác nhau.

 
Những tầm thường PDF Print E-mail
Tác Giả: Châu Nguyễn   
Thứ Năm, 22 Tháng 10 Năm 2009 17:11

Khi xưa, vì duyên văn nghệ, tôi có một cô bạn người Huế. Tận đất thần kinh xa xôi đó, một ngày kia cô gửi vào Sài Gòn tặng tôi một tấm hình.

 
Nhậu PDF Print E-mail
Tác Giả: Gã Siêu   
Thứ Năm, 22 Tháng 10 Năm 2009 15:40

 Một trong những chứng bệnh của phe đờn ông con giai, khiến cho quí bà quí cô nhiều khi phải nhăn mặt “âm thầm gậm nhấm nỗi đớn đau cô đơn” của mình, đó là chứng bệnh nhậu.

 
"Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn" PDF Print E-mail
Tác Giả: Shinra   
Thứ Bảy, 17 Tháng 10 Năm 2009 19:34

Quý vị có biết vụ tẩy trứng gà Tàu thành trứng gà ta không?  

 
Có ai về ghé qua Đồng tháp PDF Print E-mail
Tác Giả: Tưởng Năng Tiến   
Thứ Tư, 14 Tháng 10 Năm 2009 15:14
Phong sương mấy độ qua đuờng phố
Hạt bụi nghiêng mình nhớ cố hương.
Sơn Nam
 
Lời Chúc Mừng Của Một Thường Dân PDF Print E-mail
Tác Giả: Thường Dân Tưởng Năng Tiến   
Thứ Tư, 14 Tháng 10 Năm 2009 15:10

Báo Dân Trí, số ra ngày 20 tháng 8 năm 2009, đi tin:

 
Ngôn ngữ “Giao hợp” PDF Print E-mail
Tác Giả: Trúc Cao sưu tầm   
Chúa Nhật, 04 Tháng 10 Năm 2009 21:02
(Văn phong của những người sống trong xã hội “đỉnh cao trí tuệ”)
 
Viễn xứ và viễn ý PDF Print E-mail
Tác Giả: Tưởng Năng Tiến   
Thứ Sáu, 02 Tháng 10 Năm 2009 12:38

 Lấy cớ rằm tháng Tám – Tết Trung Thu – tôi hú cả đống bạn bè tới uống sương sương (vài chai) cho nó vui nhà, vui cửa.

 
Giấc Mộng Về Hưu PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương   
Thứ Năm, 01 Tháng 10 Năm 2009 21:13

Bà lìa đời đúng vào ngày ông chính thức nghỉ việc để về hưu.

 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Page 33 of 46