Home Phiếm Các Tác Giả
Các tác giả
Thượng Đế Cũng Cười PDF Print E-mail
Tác Giả: Thụy Vi   
Thứ Bảy, 23 Tháng 5 Năm 2009 04:31
Là một tỷ phú giàu nhất Châu Á suốt đời hà tiện. Sau khi chết, bà để toàn bộ tài sản khoảng 13 tỷ USD cho người thầy bói riêng của bà. Bà là một phụ nữ rất đặc biệt trong cách trang điểm và phục sức. Người ta dễ nhận ra bà ngoài khuôn mặt vui nhộn là những bộ quần áo màu sắc sặc sở và kiểu tóc “ không giống ai” nhưng hình ảnh đó là sao y bản chánh một nhân vật Little Sweetie trong truyện tranh của Nhật. Trong khi những người Trung Hoa mới nổi lên ...
 
Ngôn Ngữ Saigon PDF Print E-mail
Tác Giả: Saigon Echo   
Thứ Hai, 18 Tháng 5 Năm 2009 13:51
Chắc chắn sống ở Saigon ba mươi năm nay, ít nhiều gì dân Saigon và dân tứ xứ nhập cư cũng phải chịu ảnh hưởng, nói chính xác hơn, bị áp đặt phải dùng loại ngôn từ của nhà nước để giao tiếp với nhau vì các phương tiện thông tin đại chúng: báo chí, truyền thanh, truyền hình, loa phóng thanh, internet...đều chỉ dùng một cách nói như vậy. Thí dụ như để 'quay' bài trong phòng thi, thí sinh dùng tài liệu giấu giếm ngày xưa gọi là 'bùa', nhưng bây giờ là 'phao'. Mới đầu nghe 'phao' ...
 
Điếm Đực Thành Hồ PDF Print E-mail
Tác Giả: Tiếu Sỹ   
Chúa Nhật, 17 Tháng 5 Năm 2009 23:38
Xin hãy lắng nghe tâm sự của một chàng “heo độc”: “Tôi nhờ cái mã trời cho đẹp trai, nhờ vậy mà tôi trở thành “trai bao” cho một số mệnh phụ phu nhân của các đại gia khét tiếng ở Sài Gòn. Hắn là sinh viên tốt nghiệp đại học, thất nghiệp dài dài, bèn ra nghề chạy xe ôm gần cả năm nay để kiếm cơm, sống qua ngày. Nhưng, so với những quái xế chuyên nghiệp tại thành Hồ, hắn còn kém họ xa lơ xa lắc về mặt kiến thức giang hồ mà ...
 
Cua PDF Print E-mail
Tác Giả: Song Thao   
Chúa Nhật, 17 Tháng 5 Năm 2009 07:42
Tôi quả có làm khó mấy ông bạn khi hỏi về…lịch sử cua của các ông ấy. Cua đây là cua gái chứ không phải cua…cái theo kiểu chữ nghĩa của những anh nhà quê như bộ đội gái, chiến sĩ gái… Cua là một chữ có nguồn gốc Tây đàng hoàng. Courir les filles là chạy theo gái. Nói là làm khó vì các bạn tôi vốn là những người khiêm nhường không muốn nhắc lại một thời dại khờ. Quả có vậy. Thời chúng tôi, hai chục tuổi vẫn chỉ là những đứa trẻ con lớn xác. Chưa ...
 
Chút quà sinh nhật PDF Print E-mail
Tác Giả: Tưởng Năng Tiến   
Chúa Nhật, 17 Tháng 5 Năm 2009 07:10
...chỉ có một địa danh mang tên Hồ Chí Minh (quang vinh) thì chuyện đổi thay, xem ra, là chuyện nhỏ. Stalingrad hay Leningrad đều đã được giải phóng, và trở về với cái tên cũ của nó thì không cớ chi mà cái tên Sài Gòn lại bị mất luôn. “Who controls the past, controls the future; who controls the present, controls the past.”George Orwell Công viên Lê Văn Tám, ở Thành phố Hồ Chí Minh, được bao quanh bởi bốn con đường lớn: Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ và Đinh Tiên Hoàng. Giữa lòng đô ...
 
Thất Nghiệp PDF Print E-mail
Tác Giả: Phạm Hồng Ân   
Thứ Sáu, 15 Tháng 5 Năm 2009 06:09
Vợ chồng tôi làm chung trong một hãng Mê-Đi-Cồ. Suốt 10 năm sát cánh bên nhau, đi đi về về trên chiếc xe đời cũ, có số Mai đạt thành tích kỷ lục. Tuy chẳng may mắn hơn ai, nhưng nhờ hai trái tim già cùng đập chung một nhịp, cùng chia xẻ những buồn vui trong công việc, nên chúng tôi thơ thới an phận dưới bàn tay quyền lực của Xếp – mặc dù đó chỉ là hãng Bù Tèo, đồng lương không bao giờ nhích khỏi 10 đầu ngón tay. Những tưởng thuận buồm xuôi gió cho ...
 
Chút quà sinh nhật PDF Print E-mail
Tác Giả: Tưởng Năng Tiến   
Thứ Sáu, 15 Tháng 5 Năm 2009 05:39
“Who controls the past, controls the future; who controls the present, controls the past.” George Orwell Công viên Lê Văn Tám, ở Thành phố Hồ Chí Minh, được bao quanh bởi bốn con đường lớn: Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ và Đinh Tiên Hoàng. Giữa lòng đô thị ngột ngạt và nóng bức, sự hiện diện của một khoảnh đất rộng rãi với cây xanh bóng là một món quà tặng - vô cùng qúi giá - cho công chúng. Vậy mà vẫn có lời ra, tiếng vào: - Làm gì có có thằng ...
 
Ăn Gì Không Chết (?) PDF Print E-mail
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm   
Thứ Hai, 11 Tháng 5 Năm 2009 06:24
Cán bộ họp gia đình, vợ bảo chồng: - Ăn uống phải cẩn thận, thời buổi này thực phẩm độc hại nhiều quá! Hay ta chỉ ăn cơm với cá thôi! Thịt thì ...lở mồm long móng, H5N1, tăng trọng, phoóc-môn ... - Không được đâu! Cá thì bị ướp... u rê! Hay ta chuyển sang... ăn chay! - Ăn chay cũng chết, rau thì dư lượng thuốc trừ sâu, nước tương thì chứa 3-MCPD, gây ung thư... Vợ thở dài: Ăn gì cũng... chết! Biết ăn cái gì đây? Thằng con góp ý: Chỉ có ... "ăn hối lộ" là ...
 
Người anh vắng mặt PDF Print E-mail
Tác Giả: Vietsciences- Võ Hồng   
Thứ Hai, 11 Tháng 5 Năm 2009 02:51
Anh tôi tên Lu. Hỏi ý nghĩa thâm thúy của cái tên đó, Ba tôi mỉm cười: - Cũng đơn giản thôi. Hồi lên một tuổi rưỡi, nó mập mạp, má phính, và vì ăn to nên bụng cũng phính theo. Lũ trẻ nhỏ tinh nghịch nói "mày giống cái lu nước". Khi nó khóc, tiếng ồ ồ, chu cái miệng thì lũ nhỏ vỗ tay xác định "miệng hả như cái lu, tiếng ồm ồm như tiếng rền trong lu nước" Không chỉ có vậy thôi. Đứa con nào của ba má tôi cũng được tròng thêm một cái tên ...
 
Thư Bồ Nhí Gửi Vợ PDF Print E-mail
Tác Giả: 3G McKeno sưu tầm   
Thứ Sáu, 08 Tháng 5 Năm 2009 23:06
Thưa bà, Dù chúng ta có vô cùng xung khắc, chúng ta vẫn phải nhất trí một điểm: chồng bà là đàn ông. Mà đàn ông thì sao? Ðàn ông thì ham thích nhiều thứ. Ham thích đến mãnh liệt. Và, bà đừng dấu em, bà hãy công nhận rằng , phụ nữ chúng ta yêu đàn ông vì họ ham thích và biết cách thực hiện nó (Chúng ta cũng ham thích nhưng thực hiện chủ yếu bằng cách mua nó). Ông thì thích máy móc, ông thi thích kiến trúc, ông thích vật lý và hóa ...
 
Lấy vợ, đã thiệt. PDF Print E-mail
Tác Giả: Thạch Đạt Lang   
Thứ Sáu, 08 Tháng 5 Năm 2009 22:30
Thế rồi cuối cùng Tư Lù cũng lấy vợ. Những người đã từng biết Tư Lù trước đây, chẳng bao giờ ngờ được rốt cuộc rằng hắn đã kiếm được người bằng lòng lấy mình để từ giã cuộc đời độc thân vô vị. Bộ Tư Lù xấu trai hay dị tướng lắm sao để không thể có được người đàn bà nào để ý đến hắn? Không phải vậy, ngược lại là khác. Hắn tuy không thể sánh với Phan An, Tống Ngọc hay Brat Pitt, George Clooney, Tom Cruise,... nhưng cũng khá đẹp trai, tưóng cao lớn so với ...
 
Xin Mãi Là Tình Nhân! PDF Print E-mail
Tác Giả: Vĩnh Hầu   
Thứ Sáu, 08 Tháng 5 Năm 2009 01:47
'Hôm qua tôi đến bên Nàng'Hỏi rằng Nàng có yêu Chàng hay không?'Mỉm cười Nàng bảo rằng không'Suốt đời em chỉ yêu chồng mà thôi!'Ngẫn ngơ xúc động bồi hồi'Thế là tôi đã mất người' tình nhân'!'Bỗng nghe lay động dưới chân'Tiếng ai thỏ thẻ, ân cần dễ thương'Anh ơi! thức dậy lên đường'Đi cày kẻo trế, em thương anh nhiều!'Giời ơi! tôi vẫn được yêu!'Cũng người 'tình phụ', mỹ miều ấy thôi'Hóa ra Nàng có chồng rồi'Mà người chồng ấy là tui đây nè! Đó la bài thơ mà tôi đã làm, dựa theo 1 giấc mơ kỳ lạ, ...
 
Tâm Thư Của Heo Gởi Cho Người PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn Thượng Chánh   
Thứ Năm, 07 Tháng 5 Năm 2009 14:07
Kính thưa quý vị, Thế thì quý vị đã quyết định rút bỏ chữ Heo, chữ Swine, chữ Porcine ra khỏi tên bệnh cúm heo của chúng tôi. Bệnh cúm đã làm xáo trộn cả thế giới loài người từ mấy tuần vừa qua. Quý vị không còn gọi cúm heo, grippe porcine, swine flu nữa mà nay chỉ còn vỏn vẹn có một mã số 2009 H1N1 flu. Lý do mà quý vị đưa ra là trong biến cố nầy các nhà khoa học chỉ tìm thấy virus H1N1 ở người chớ chưa phân lập ra được virus ...
 
Thêm bài học cho các linh mục Thái Hà và những người công chính. PDF Print E-mail
Tác Giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh   
Thứ Tư, 06 Tháng 5 Năm 2009 21:45
Cảnh giác – bài học không thừa Nhìn tấm hình linh mục Phê rô Nguyễn Văn Khải đang cầm loa của công an để ổn định trật tự cho bà con giáo dân sau phiên toà Phúc thẩm (khi cả vạn người đang phấn khích bất đồng với bản án, mà cả ngàn cảnh sát đứng bó tay đành phải nhờ linh mục Khải) được đưa lên các báo để vu vạ rằng “linh mục Khải đang kích động giáo dân” (Báo An ninh Thủ đô) hoặc “linh mục Nguyễn Văn Khải đã đi ngược với những gì mà nhà ...
 
"Người Việt xấu xí" PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn văn Hoàng   
Thứ Hai, 04 Tháng 5 Năm 2009 12:26
Nếu ở Mỹ, chắc bà con cũng thấy dân mình khá hơn dân Mễ rất nhiều. Người mình, trừ những đồng hương mới sang, hay lỡ vướng vào một thói xấu, phần lớn đều có nhà, có xe. Em cháu thì đại đa số học hành đỗ đạt.Nhìn sang Úc thử xem, theo một thống kê mà tiểu đệ biết được cách đây vài năm, tỉ lệ học sinh VN vào đại học ở Úc cao gấp 2.5 lần tỉ lệ của người Úc nói chung. Người thổ dân bản xứ sống cả ngàn năm ở đất Úc này, nhưng ...
 
Phái đẹp luôn thích nghe những lời có cánh PDF Print E-mail
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm   
Thứ Hai, 04 Tháng 5 Năm 2009 07:55
Có một bà vợ thường làm các món ăn rất công phu, cầu kỳ, nhưng chồng lại tỏ ra không biết thưởng thức. Một hôm bà tức mình, luộc một mớ cỏ cho chồng ăn. Chồng ngạc nhiên: "Cái gì thế này? Không thể nào nhai được!". Bà vợ vui vẻ hẳn lên: "Thế ra ông cũng biết là không ăn được à? Vì mọi khi tôi thấy ông ăn cái gì cũng như nhau cả mà!". Ai cũng biết “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằngtai”, nhưng hình như với các ông chồng đã kết hôn ...
 
Nhất Thể Hóa: Kết Thúc Một Tấn Tuồng (?) PDF Print E-mail
Tác Giả: Duy Hòa   
Thứ Hai, 04 Tháng 5 Năm 2009 07:46
Bài viết dưới đây của Duy Hoà, thuộc nhóm sinh viên sư phạm, về tình trạng "nhất thể hoá" trong guồng máy CSVN hiện nay, là những trăn trở chân thực và "ngoài luồng" của quần chúng Việt Nam. Không biết ngượng? Báo điện tử của đảng Cộng Sản VN đăng Tuyên bố chung VN - Nhật Bản do ông tổng bí thư của đảng này ký với thủ tướng Nhật. Đây là tuyên bố giữa hai nhà nước, hai chính phủ; vậy thì chỉ chữ ký của ông thủ tướng Nhật là “chính danh”, còn chữ ký của bác Nông ...
 
Oan Hồn Người Cha Trong 'Ngày Vui Đại Thắng' PDF Print E-mail
Tác Giả: Trần Quốc Kháng   
Thứ Tư, 29 Tháng 4 Năm 2009 01:02
Ai có thể làm thống kê, tổng kết xem từ ngày quê hương chúng ta sa vào thảm hoạ Cộng Sản, có mấy chục triệu người, không nhiều thì ít, không trực tiếp thì gián tiếp, là nạn nhân của đảng giặc VC? Khó khăn hơn nữa là trường hợp của hàng triệu gia đình, hoàn toàn bị tan nát. Dù sao, chúng tôi thiết tưởng, khi mang trong lòng mối "thù nhà nợ nước" thì lẽ ra, tất cả các nạn nhân đều có ý chí, Chống Cộng hăng say. Nhưng không hiểu sao, có nhiều trường hợp, họ lại ...
 
Tráo bài ba lá, Nghề của chàng! PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn Thanh Ty   
Chúa Nhật, 26 Tháng 4 Năm 2009 10:23
Tráo bài ba lá là một trong những ngón nghề cờ gian bạc lận mà bọn lường gạt thường hay bày trò nơi góc chợ, dọc đường phố đông người, thường nhất là ở mấy bến xe đò để dụ dỗ gạt gẫm người đi đường qua lại. Đám lưu manh chuyên hành nghề này qui tụ một nhóm ít nhất là từ năm đến bảy tên thành một băng đảng để làm ăn. Chúng chia nhiệm vụ như sau: - Một tên chuyên tráo bài. - Hai tên hồ lỳ đứng kèm để chung hay quơ tiền của người chơi. - Ba, bốn ...
 
Chữ TÂM và chữ TẦM PDF Print E-mail
Tác Giả: Bùi Trọng Liễu   
Thứ Năm, 23 Tháng 4 Năm 2009 15:21
Từ một thời gian nay, khi đề cập đến những tiêu cực xảy ra trong xã hội nước ta, người ta thường dùng hai chữ “ tâm ” và “ tầm ”. Quả là hai từ rất gọn, chẳng cần giải thích, ai cũng hiểu. Và tôi cũng bị lây trong việc dùng hai từ này. Tuy nhiên, cũng cần phân biệt tầm quan trọng của hai từ này trong lĩnh vực vi mô hay lĩnh vực vĩ mô (ý tôi muốn nói khi chúng đụng đến phạm vi cá nhân hay đụng đến phạm vi liên quan đến ...
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Page 37 of 46