Home Phiếm Các Tác Giả
Các tác giả
Bức Chân Dung Tự Họa PDF Print E-mail
Tác Giả: Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất (Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh)   
Thứ Năm, 18 Tháng 6 Năm 2009 18:18
Mới đây nghe thấy ông nhạc sĩ Tô Hải ở trong nước viết hồi ký và ra mắt sách ở Quận Cam, các ông bà nhà văn, nhà báo, nhà thơ, nhiều thứ nhà khác nữa tham dự đông đảo. Một vài Ông Bình Vôi, họ hàng nhà tu hú, nhà dơi, nhà chuột ca tụng kịch liệt lắm. Thật là đáng mừng cho ông Tô Hải. Thú thực tôi chưa đọc hồi ký của ông Tô Hải nên không dám lạm bàn rông rài. Chỉ biết sơ qua rằng ông là một nhạc sĩ tài ba, nghe đâu ...
 
Nỗi khổ bị vợ 'quản thúc' PDF Print E-mail
Tác Giả: Mr. Lịch Lãm   
Thứ Năm, 18 Tháng 6 Năm 2009 04:00
Nếu chồng cáu gắt, bà vợ cho là ông có bồ, ruồng rẫy vợ con. Chồng vui vẻ, vợ cho là có bồ nên phởn phơ, hứng chí. Chồng chu đáo thì bị nghĩ là có bồ nên thấy cắn rứt, hối hận. Nói chung, trong mắt các bà vợ tự cho mình là Sơ-lốc Hôm, kiểu gì ông chồng cũng “phải” có bồ..Gửi ông! Tôi vừa nhận được thiệp mời của ông cách đây 2 phút. Thế là tôi sắp toi vài lít, còn ông sắp toi cả cuộc đời... Giờ này, tôi có khuyên nhủ chắc cũng ...
 
Nhạc Sến …nữa ! PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn Kiến Quốc   
Thứ Tư, 17 Tháng 6 Năm 2009 00:39
Sàigòn, ngày….tháng…năm….. Bạn mến, Hôm qua, trong lúc đang thơ thẩn trong một hiệu sách, thì bỗng từ đâu đó một điệu nhạc trổi lên, điệu nhạc vô cùng quen thuộc nhưng nó làm tôi xúc động đến thẫn thờ. Nói ra sợ bạn cười, đó là bản “Việt Nam -Việt Nam” của nhạc sĩ Phạm Duy. Có lẽ bạn tự hỏi sức mạnh nào đã làm tôi xúc động như thế. Thực ra đó cũng là câu hỏi của tôi. Chắc bạn cũng biết, những nhạc phẩm được sáng tác trước năm 75 vẫn chính thức không được công nhận và ...
 
Giấy Chứng Nhận PDF Print E-mail
Tác Giả: Tác Giả: Nói thay người khác   
Chúa Nhật, 14 Tháng 6 Năm 2009 22:58
Trên tàu hỏa, một nữ soát vé xinh đẹp đang nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên có dáng vẻ như người làm thuê, nói như quát: “Soát vé”. Người trung niên tìm khắp người, cuối cùng cũng tìm được vé, nắm chắc trong tay, như không muốn đưa. Người soát vé nhìn theo tay người trung niên, cười tinh quái, nói: “Đây là vé trẻ em”. Người trung niên đỏ mặt, ấp úng nói: “Chẳng phải giá vé trẻ em cũng như giá vé người tàn tật sao?”…. Vé trẻ em và vé người tàn tật bằng tiền ...
 
Trong cửa tiệm hớt tóc PDF Print E-mail
Tác Giả: Huy Phương   
Thứ Hai, 08 Tháng 6 Năm 2009 00:45
Tôi có nhiều kỷ niệm về cái đầu tóc của tôi. Nhà nghèo, tiền bạc thì ít nhưng tóc tai thì nhiều. Những đứa trẻ cùng lứa khác có thể chỉ cần ra tiệm hớt tóc mỗi tháng một lần, còn tôi mới hai tuần tóc đã ra lởm chởm. Cái khó là làm sao tới kỳ xin được tiền để ra ngồi trên ghế anh phó cạo.Thời đó tôi không hề lựa một người thợ hớt tóc hay một tiệm hớt tóc cho riêng mình mà chạy lung tung, tiện đâu hớt đấy. Tôi còn cái cảm giác ngồi ...
 
Tôi Là Người Mỹ PDF Print E-mail
Tác Giả: Sao Nam Trần ngọc Bình   
Thứ Sáu, 05 Tháng 6 Năm 2009 22:11
Tác giả là cựu sĩ quan VNCH, cựu tù chính trị, đến Mỹ theo diện HO, từng sông ở Nam California và sau cùng chọn nơi định cư tại Greenville SC. Bài viết là chuyện theo lòi kể lại của một bà bạn, có ông chồng định cư theo chương trình HO do chính phủ Mỹ bảo trợ. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình tương đối có ăn tại một tỉnh ở miền đồng bằng sông Cửu Long. Cha tôi là một người chân chất. Ông luôn dạy dỗ chúng tôi là phải sống một cuộc ...
 
Tôi Đi Học ESL PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyen, Chan   
Thứ Sáu, 05 Tháng 6 Năm 2009 22:05
Tác giả là dân Huntington Beach, Nam California, nguyên Trung Úy Quân Pháp thuộc Tòa Án Quân Sự Sài Gòn. Biệt phái về Bộ Tư Pháp. Tù “cải tạo” 7 năm. Cùng gia đình qua Mỹ theo diện HO năm 1991. Hiện đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Xin thưa trước cùng quý vị độc giả, đây là lần đầu tiên tôi viết bài đăng báo. Ngồi uống cà phê với bạn bè, nói về các chuyện xảy ra chung quanh mình thì dễ, nhưng chuyển các chuyện này thành văn viết thì khó quá, nên văn viết của tôi chắc ...
 
Tâm Sự Vợ Chồng Già PDF Print E-mail
Tác Giả: (Trích Từ Tuần bá0 "Thằng Mõ")   
Thứ Năm, 04 Tháng 6 Năm 2009 09:30
Họ tự nhận là “hai con khỉ già”, bởi vì nụ cười của họ bây giờ cũng xệch xạc, méo mó lắm, nhất là mỗi lần cãi nhau, nhìn lại càng chẳng giống ai, cứ vênh vênh váo váo mà lại lườm lườm nguýt nguýt trông đáng ghét tệ. Nhưng mà đó là chuyện của họ, chẳng là của ai trên cõi đời này, nếu ai có trùng hợp mà nhận là vợ của mình thì cũng mặc thiên hạ. Ðúng ra họ đã hay chí chóe từ hồi còn trẻ, y như hai con khỉ non. Lúc mới ...
 
Hà nội ... 36 phố phường VN ngày nay !!! PDF Print E-mail
Tác Giả: Vương Văn Quang   
Thứ Tư, 03 Tháng 6 Năm 2009 13:40
Các bạn thân, Hơn ba năm nay, tôi chưa trở lại Hànội, nhưng thời gian trước đó, tôi đã về Hànội nhiều lần và đã ở đó nhiều tháng mỗi lần. Tôi biết Hànội ngày nay đã thay đổi rất nhiều, tôi đã gặp nhiều chuyện bực mình, đã phải nghe lối nói chuyện thô tục rất khó chịu... nhưng so với những sự việc mà tác giả bài viết dưới đây gặp phải thì tôi thấy tôi vẫn còn may mắn lắm... Tôi nghĩ có lẽ sự thật ngày nay Hànội đúng như vậy , mọi sự ngày càng quá ...
 
Mẹ hay Vợ: Ai Quý Hơn Ai? PDF Print E-mail
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm   
Thứ Tư, 03 Tháng 6 Năm 2009 05:42
Mẹ và vợ ngã xuống sông cùng một lúc, nếu cứu mẹ thì vợ sẽ chết hoặc cứu vợ thì mẹ sẽ chết. Vậy nên cứu mẹ hay cứu vợ hoặc là không cứu cả hai? MẠNH TỬ: Bố chết từ khi còn nhỏ, mẹ nuôi nấng, dạy dỗ ta rất khó nhọc. Mẹ phải ba lần dọn nhà để tránh những ảnh hưởng xấu, dành món ngon cho ta ăn, mua áo đẹp cho ta mặc, tất cả là để cho ta có thể ngẩng cao đầu nhìn ...
 
Người mê Phở - Nói chuyện Phở PDF Print E-mail
Tác Giả: 3G McKeno sưu tầm   
Thứ Hai, 01 Tháng 6 Năm 2009 15:44
Cả hơn tuần nay tôi ể mình, không có ra ngoài. Hồi sáng thấy trong người khỏe lại, chợt thèm phở cách gì. Nhắc đến phở là đúng băng tần của tôi rồi, bởi vì tôi có rất nhiều kỷ niệm riêng tư về phở với ông bô của tôi, kể hoài không hết. Nay đã về hưu, và ông bô tôi cũng đã leo lên bàn thờ ăn xôi nghe kèn từ hơn 30 năm nay rồi, nhưng mỗi lần ăn phở đều ít nhiều nghĩ đến ông bô tôi. Mặc dù xuất thân " Cao Cẳng Sư Cụ Đông Dương", ...
 
Sử Gia Và Dân Biểu PDF Print E-mail
Tác Giả: Tưởng Năng Tiến   
Thứ Hai, 01 Tháng 6 Năm 2009 08:37
Lúc bé, tôi vẫn thường xem phim cọp. Lý do, giản dị, chỉ vì tôi rất ít khi có tiền mua vé. Lỡ có, tôi lại muốn dùng tiền để mua những thứ khác: bắp nuớng, đậu phụng rang, cà rem, bánh kẹo … để nhai lai rai trong lúc coi phim. Nhưng làm thế nào để vào cửa cọp mới được chứ? Ít nhất cũng có hai cách. Thứ nhất là đứng xớ rớ truớc cửa rạp, thấy một ông hay một bà trông có vẻ bảnh bao và dễ tính là mình xà ngay đến: -Thưa chú, thưa ...
 
Một Đám Cưới Khác Thường PDF Print E-mail
Tác Giả: Phan Đức Minh   
Thứ Hai, 01 Tháng 6 Năm 2009 02:30
Hôm nay, có chút thì giờ rảnh rang, tôi quyết tâm làm một chuyện trọng đại là dọn dẹp căn phòng cuả chúng tôi. Nó không rộng rãi chi cho lắm mà riêng mục sách với báo không thôi, trông cũng đã muốn mệt xỉu mất rồi. Tủ kính đã kẹt cứng. Kệ lớn, kệ nhỏ cũng hết chỗ xếp. Thôi đành xếp cả vào hộp, để chỗ này, nhét chỗ kia cho nó khuất mắt dễ coi. Đã thế chỗ nào có sách bán Sale mà mình ưng ý là cũng mua cho bằng được. Vào tiệm sách ...
 
Đọc thơ Hồ Xuân Hương thấy nhớ Bác Hồ quá! PDF Print E-mail
Tác Giả: Trần Khải Thanh Thủy   
Thứ Bảy, 30 Tháng 5 Năm 2009 23:12
Đến chơi nhà chị, thấy chị đang nằm dài đọc cuốn"khúc khích Xuân Hương"*, tôi bèn trêu: ái chà, đang nghiên cứu Hồ Xuân Hương cơ đấy, có khúc khích tí nào như đầu đề của cuốn sách không? Chị ngồi thẳng dạy, mắt xa xăm bí ẩn, giọng buồn buồn bảo: Đọc lại Hồ Xuân Hương thấy nhớ bác Hồ quá! Cái gì, tôi phóng thẳng toàn bộ tinh lực vào cặp mắt âm u bí ẩn của chị, đầy ngạc nhiên: Chị mê ngủ, mộng du, hay đang loạn ngôn đấy, hai con người ấy thì liên quan gì ...
 
Thiệt thà là cha thằng dại PDF Print E-mail
Tác Giả: Tuệ Chương/ Hoàng Long Hải   
Thứ Ba, 26 Tháng 5 Năm 2009 14:28
"Thiệt thà là cha thằng dại"(tục ngữ) Đứng bên quan tài của Vương Tấn sắp hạ huyệt, anh bạn tù Trần Phú Trắc nói nhỏ với tôi, vẻ tội nghiệp: - “Cái số thằng nầy khổ thiệt! Nó thiệt thà quá!” Tôi cũng đang thương tình cho anh bạn tù nằm trong quan tài, nhưng nghe Trắc nói, tôi không khỏi cười thầm vì sự ngộ nghỉnh trong nhân sinh quan của người Việt. Nói số phần chỉ là cách an ủi. Ông trời bắt vậy thì phải vậy. “Bắt phong trần phải phong trần…” Số phận là do trời, đó là ...
 
Theo dấu thời gian: Sài Gòn lóng PDF Print E-mail
Tác Giả: Lê Văn Sâm   
Thứ Hai, 25 Tháng 5 Năm 2009 03:49
Một thời, một nơi chốn nào đó, trong đời sống ngôn ngữ dân gian lại nảy sinh ra một số tiếng lóng, một số thành ngữ, một câu hát nhại theo câu hát chính phẩm, hầu hết là để châm biếm, tạo nên nụ cười, hay có khi là để răn đe, tìm sự hoàn thiện trong cuộc sống, chúng chỉ sống một thời rồi tự biến mất, nhường chỗ cho đoạn đời “tiếng lóng” khác đến thay thế. Do đó, việc ghi chúng lại để đọc vui chơi hay phục vụ nghiên cứu văn học dân gian, chỉ có ...
 
"Bác" còn sống mãi... PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn Nại Dương   
Chúa Nhật, 24 Tháng 5 Năm 2009 15:48
Phàm là người Việt Nam, từ đứa bé lên 5 đến cụ già gần đất xa trời ai cũng phải thuộc bài hát này: Bác còn sống mãi với quê hương đất nước, bác còn sống mãi với đàn cháu yêu thương, bác Hồ ơi bóng bác in trên ba đình rực sáng, bóng bác in trong trái tim nhi đồng... Càng ngẫm càng thấy đúng là "bác còn... sống mãi". Bằng chứng là từ khi xây dựng lăng đến nay, cái "mả to" ấy cứ được thể chình ình nghễu nghện, mỗi ngày ngốn cả tiền tỉ của dân. Nào ...
 
Chó xứ Nhật, trẻ xứ Ta PDF Print E-mail
Tác Giả: Phan Văn Hưng   
Thứ Bảy, 23 Tháng 5 Năm 2009 23:06
Hôm nay giở trang báo Straits Time xuất bản tại Singapore ra đọc, mắt tôi liền chú ý tới một mẩu tin vui vui. Tờ báo tường thuật về một hiện tượng đang làm người dân Nhật Bản như lên cơn sốt: người ta đang đổ xô đi mua chó đem về nuôi trong nhà. Ai lại chỉ riêng trong năm ngoái mà đã có thêm một triệu rưởi con chó được người Nhật đem về nhà nuôi, nâng tổng số chó khắp nước lên tới 11 triệu con. Nhưng bảo là nuôi thôi thì không đủ. Những con chó này ...
 
NHẬU: Từ Nông Thôn Đến Thành Phố PDF Print E-mail
Tác Giả: Lam Châu   
Thứ Bảy, 23 Tháng 5 Năm 2009 22:58
Có một hiện tượng mà ai cũng thấy đó là dân ta thích nhậu. Nhậu từ quê lên đến phố. Nhậu mọi lúc mọi nơi. Tác hại của nó đã có nhiều người nhắc đến, lãng phí của nó cũng đã có nhiều thống kê, vậy tại sao người ta vẫn cứ nhậu thả ga? Nhậu có muôn hình vạn trạng, nhưng nói đi nói lại thì cũng chỉ có hai loại là nhậu kiểu nhà nghèo và nhậu kiểu nhà giàu. Nhắc đến nghèo thì cứ nhắm hướng nông thôn và tiến. Về đấy ta thấy đa phần thanh niên ...
 
Thầy Còn Nhớ Tôi Không? PDF Print E-mail
Tác Giả: Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh   
Thứ Bảy, 23 Tháng 5 Năm 2009 04:37
Mới đây khi đọc một tờ báo xuất bản ở miền Tây Bắc Hoa Kỳ, một bài viết về “Trường cũ”, tôi thấy được tác giả nhắc tới rằng khi xưa tôi là một học sinh hiền lành. Cho đến bây giờ tôi vẫn được bạn bè cho là một người hiền. Chỉ có nhà tôi thỉnh thoảng lại nói “Anh mà là người hiền!” Một điều cố hữu với tôi là đối với các vị lớn tuổi hơn, với các thầy và cô giáo, cũng như các vị tu hành, tôi thưa gửi rất lễ phép. Những điều này tôi ...
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Page 36 of 46