Home Tin Tức Bình Luận
Bình Luận
Hạn Kỳ 13-5-2009 của LHQ & Vấn Đề Thềm Lục Địa PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn Bá Cẩn   
Thứ Hai, 04 Tháng 5 Năm 2009 08:05
Từ 6 tháng nay, vấn đề Hoàng Sa/Trường Sa trở nên nóng bỏng vì rất nhiều lý do. Trước hết, vì Trung Cộng ngày càng hung hăng, khiêu khích ngay cả Hoa Kỳ trên Biển Đông, vì Trung Cộng sau khi đã chiếm trọn Hoàng sa và một phần Trường Sa rồi vẫn chưa thỏa mãn, đang tìm đủ mọi cách để xâm lấn thêm nữa đến độ vẽ lại bản đồ dành hơn 80% Biển Đông thuộc về lãnh hải Trung Cộng, cố tình lầm lẫn lãnh hải và thềm lục địa theo định nghĩa của Luật Biển và ...
 
Bản chất những chế độ Cộng Sản PDF Print E-mail
Tác Giả: Chu Chi Nam   
Thứ Hai, 04 Tháng 5 Năm 2009 07:50
Nhìn vào tất cả những chế độ cộng sản, từ chế độ đầu tiên do Lénine thành lập năm 1917, qua những chế độ Đông Âu tới những chế độ còn rơi rớt lại như Trung cộng, cộng sản Việt nam, người ta đều thấy có những tính chất chung. Đó là : 1) Đều do ngoại quốc dựng lên ; 2) Độc đoán, độc tài, đi ngược lại trào lưu tiến bộ của văn minh nhân loại, đó là tôn trọng tự do, dân chủ, nhân quyền ; 3) Đi ngược lại truyền thống tốt đẹp của quốc gia ...
 
34 năm và câu chuyện 'vắt chanh bỏ vỏ' PDF Print E-mail
Tác Giả: Lê Hà Huy Quang   
Chúa Nhật, 03 Tháng 5 Năm 2009 14:50
Nói đến câu “vắt chanh bỏ vỏ” là người ta nghĩ ngay đến sự bạc đãi. Trên đời này không ai muốn đón nhận sự bạc đãi, nhưng trên thực tế thì sự bạc đãi lại thường hay xảy ra, bất chấp rằng chúng ta có muốn hay không. Vì người phải chấp nhận sự bạc đãi thường là người ở thế yếu, đôi khi còn là ở thế bất khả kháng… Thông thường, một vài tay thợ săn bất nhân hay làm thịt những chú chó săn tội nghiệp chẳng may bị thương, hay hoặc là đã già nua. ...
 
Tủi nhục làm người Việt Nam! PDF Print E-mail
Tác Giả: Trần viết Ðại Hưng   
Chúa Nhật, 03 Tháng 5 Năm 2009 14:45
Trong văn chương Việt nam cận đại , có một câu văn hơi sáo dùng để diễn tả số phận của một người có số phận hẩm hiu, bất hạnh là “Đời tôi sinh ra dưới một ngôi sao xấu". Nhìn kỹ trên thế giới này, có những con người sinh ra ở Âu Mỹ sống sung túc, no ấm, suốt ngày cứ tìm phương pháp này, thuốc men nọ để giảm cân vì cơ thể béo phì quá do ăn quá nhiều đồ ăn bổ dưỡng. Trong khi đó có những người dân châu Phi từ khi sinh ra ...
 
Việt Nam, Quê Hương Tôi...!!! PDF Print E-mail
Tác Giả: Phạm Thanh Phương   
Chúa Nhật, 03 Tháng 5 Năm 2009 14:38
(Tưởng niệm về ngày 30-4) Tháng tư lại đến, niềm đau lại chất thêm một tuổi, khơi lại trong tâm thức mỗi người dân miền Nam Việt Nam những bất hạnh đau thương, vất vưởng, chập chờn, tưởng chừng như mới xẩy ra, mặc dù đã trải qua hơn ba mươi năm. 30-4-1975, một ngày đen tối của lịch sử, toàn cõi miền Nam bàng hoàng ngơ ngác từ giã những gì thân thương nhất của cuộc đời, để lún dần vào bóng đêm khốn khổ của thế kỷ với những đói rách, hoang tàn, máu lửa, sinh ly, ...
 
Thiên An Môn trong lòng chúng ta PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyên Hùng, viết cho BBCVietnamese. com từ Sài Gòn   
Chúa Nhật, 03 Tháng 5 Năm 2009 13:18
Sự kiện Thiên An Môn đã trôi qua 20 năm (04/06/1989) . Mọi việc dường như đã chìm vào quên lãng, người chết đã thành tro bụi, người bị thương đã lành lặn, lửa đã được dập tắt... nhưng ai có thể xóa tan những hình ảnh đau thương vẫn còn trong tâm tưởng của người ở lại? Xe tăng quân đội đàn áp người biểu tình năm 1989 Những vết thương trong lòng họ có thể lành không? Và liệu chính quyền Trung Quốc có dập tắt được ...
 
Khi người Cộng sản tự thấy ngây, thơ, ngu, dại... PDF Print E-mail
Tác Giả: Bùi Tín   
Chúa Nhật, 03 Tháng 5 Năm 2009 05:26
“...Chính những ánh sáng thời đại rọi chiếu vào đảng CS chuyên sống nhờ cậy vào bóng tối mà nhiều đảng viên thức tỉnh, nhận ra mình đã từng ngu tối, dại khờ, sai đường lạc lối, phí cả tuôi thanh xuân. Họ cay đắng nhưng thanh thản phản tỉnh, hoặc công khai, hoặc âm thầm...” 30 tháng 4 lại đến. Đã 19 năm, tôi là nhà báo tự do trên đất Pháp, đất của Tự do-Bình đẳng-Bác ái, những lẽ đời đẹp đã được vận khá rõ vào cuộc sống, tuy còn phải hoàn thiện mãi. Dịp này, nhiều người hỏi vui ...
 
CSVN Ra Báo Đài ở Mỹ? PDF Print E-mail
Tác Giả: Vi Anh   
Thứ Sáu, 01 Tháng 5 Năm 2009 23:52
Thể theo Nghị Quyết 36 , Bộ Chánh Trị, cơ quan quyền lực cao nhứt của Đảng Nhà Nước CS Hà nội, đã " hạ quyết tâm", giao nhiệm vụ đổi mới công tác kiều vận, bằng công tác 'thông tin', hỗ trợ truyền thông hải ngoại, dạy học tiếng Việt, sách giáo khoa, dạy tiếng Việt trên truyền thông, công tác văn nghệ, giao lưu văn hóa. CS Hà nội phải làm vì người Việt hải ngoại là một vốn quí, một thế lực tinh thần cũng như vật chất đáng nể, là một đối tượng kinh tế chánh trị ...
 
Viễn ảnh Bauxite Việt Nam qua sự hình thành chủ nghĩa thực dân Trung Quốc tại Congo (2/2) PDF Print E-mail
Tác Giả: Trần Trung Đạo   
Thứ Sáu, 01 Tháng 5 Năm 2009 04:11
Chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc tại Phi châu Sau khi thiết lập chế độ cộng sản tại lục địa Trung Hoa, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu tìm cách tạo ảnh hưởng tại Phi châu thể hiện qua các chuyến viếng thăm châu Phi ba tuần của Thủ tướng Chu Ân Lai và ngoại trưởng Trần Di vào đầu năm 1964. Tuy còn rất nghèo nàn nhưng đối với các phong trào du kích tại nhiều nước Á, Phi, Trung Quốc được xem như là ngọn hải đăng cho lý tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai ...
 
30 - 4 Nhìn Lại Chính Mình và Đất Nước PDF Print E-mail
Tác Giả: Bùi Tín   
Thứ Năm, 30 Tháng 4 Năm 2009 22:39
Khi người Cộng sản tự thấy ngây, thơ, ngu, dại... 30 tháng 4 lại đếnĐã 19 năm, tôi là nhà báo tự do trên đất Pháp, đất của Tự do-Bình đẳng-Bác ái, những lẽ đời đẹp đã được vận khá rõ vào cuộc sống, tuy còn phải hoàn thiện mãi. Dịp này, nhiều người hỏi vui buồn, được mất, tôi trả lời: có vui có buồn, có được có mất. Vui sướng nhất là có tự do nghĩ, viết, nói; mừng nhất là có rất nhiều bạn tốt mới, ở khắp nơi; may nhất là được xã hội chăm sóc, chữa bệnh, ...
 
Dự Đoán Vận Nước PDF Print E-mail
Tác Giả: Thích Thiện Minh   
Thứ Năm, 30 Tháng 4 Năm 2009 12:33
Mấy mươi năm trong chốn lao tù, cho đến nay khi ra khỏi nhà giam. Tôi tâm đắc nhất đó là một ít hành trang nho nhỏ về lĩnh vực tâm linh mà lúc nào tôi cũng trân quý xem như là một món bửu bối thiên thư khi nghĩ về đất nước….Nhờ từ ấu thơ bản thân tôi có hạnh duyên nắm bắt một vài quy luật biến dịch của vũ trụ liên quan đến mệnh đồ thế giới và vận nước VN. Tôi biết được đã trên 40 năm qua, đó là một bài thi Sấm ký ...
 
Dân Chủ không cần chờ Kinh Tế! PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn Gia Tiến   
Thứ Tư, 29 Tháng 4 Năm 2009 23:53
Một sự kiện chính trị đang diễn ra, có vẻ không lôi kéo được sự chú ý của nhiều người trên Thế giới. Đó là cuộc bầu cử Quốc Hội tại Ấn Độ, vừa khởi sự từ ngày 16/4/2009 và sẽ kéo dài trong một tháng. Cứ 5 năm một lần, Quốc hội Ấn Độ được bàu lại, và từ đó quyền hành chính trị sẽ được chuyển giao sang một Chính phủ mới. Một cuộc thể hiện Dân chủ vĩ đại Báo chí quốc tế bình luận cho rằng mỗi 5 năm, Ấn Độ lại thể hiện một sự kiện Dân ...
 
Chia của cải không đều PDF Print E-mail
Tác Giả: Ngô Nhân Dụng   
Thứ Tư, 29 Tháng 4 Năm 2009 23:50
Lúc sinh thời, có lần cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Hữu Chung viết rằng mỗi lần đến ngày 30 Tháng Tư ở Việt Nam nơi có nhiều người thích mở tiệc ăn mừng nhất là tại Sài Gòn và Ban Mê Thuộc. Vì sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975 ở hai nơi đó có rất nhiều người đã chiếm được của cải mới. Họ chiếm những ngôi biệt thự mà cả đời họ vẫn mơ ước ở Sài Gòn, hoặc chiếm được những mảnh đất đồn điền mầu mỡ trên cao nguyên. Cả đời họ không ...
 
Hàng Tướng Dương Văn Minh PDF Print E-mail
Tác Giả: Lữ Giang   
Thứ Tư, 29 Tháng 4 Năm 2009 00:38
Trong các tướng lãnh tham gia chính trường tại miền Nam Việt Nam, có lẽ tướng có thân phận bi thảm nhất là Tướng Dương Văn Minh. Biết Dương Văn Minh không hiểu biết gì về chính và thủ đoạn chính trị, thường suy nghĩ và hành động theo cảm tính, lại mắc bệnh tham lam, nên Hoa Kỳ đã biến ông thành một một công cụ đầy oan nghiệt để thực hiện chính sách của Hoa Kỳ trong từng giai đoạn rồi loại bỏ. Có thể coi cuộc đời và vai trò của Tướng Dương Văn Minh như là một ...
 
Viết về một đồng môn: Giáo Sư Tạ Văn Tài PDF Print E-mail
Tác Giả: Lê Duy San   
Thứ Hai, 27 Tháng 4 Năm 2009 16:40
Tôi đã viết nhiều bài về Trường (Chu Văn An), về Thày và về Bạn. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết về một Đồng Môn, đồng môn Tạ Văn Tài. Viết về Trường, về Thày cũng như về Bạn rất dễ bởi vì mình biết rõ, không những rõ về hình dáng, về tính tình mà nhiều khi còn biết rõ cả về lịch sử (của Trường), tiểu sử, gia thế (của Bạn). Hơn nữa, viết về Trường, về Thày, về Bạn, thường chúng ta viết về những kỷ niệm vui buồn thời còn đi học, ...
 
34 năm sau PDF Print E-mail
Tác Giả: Đỗ Thái Nhiên   
Thứ Hai, 27 Tháng 4 Năm 2009 01:37
Theo nghĩa thông thường, "giải phóng" là cỡi trói, là thay đổi hoàn cảnh sống theo hướng làm cho đời người trở nên êm ả hơn, hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, sau 30/04/1975, người Việt Nam, đặc biệt là những người sanh sống tại miền Nam Việt Nam trước 1975 ngày càng tỏ ra hoài nghi về ý nghĩa của hai chữ “giải phóng” do chế độ Hà Nội xử dụng. Ngay giữa Saigon, đầu năm 1976, nhạc sĩ Trần Nhật Ngân là người đầu tiên đặt dấu hỏi về hồ sơ giải phóng. Dấu hỏi kia được gói ghém ...
 
Tháng Tư, nghĩ đến những người đã chết PDF Print E-mail
Tác Giả: Huy Phương   
Thứ Hai, 27 Tháng 4 Năm 2009 01:34
Ta nợ những người chết sông chết biển Nợ những người ở lại để ta đi. Sau ngày 30 Tháng Tư 1975, cả miền Nam vấn khăn tang. Trên bàn thờ của mỗi gia đình, ngoài ông bà, cha mẹ chết vì tuổi già, đã có những khuôn mặt trẻ, những người mặc quân phục chết trận hay bà con mất tích trong những ngày di tản hỗn loạn, trên tất cả bờ biển của miền Trung, không những trên tỉnh lộ 7B từ Phú Bổn về đến Ninh Hòa mà còn trên tất cả mọi nẻo đường của đất nước. Tất ...
 
Câu chuyện dân chủ PDF Print E-mail
Tác Giả: Lê Phan   
Thứ Hai, 27 Tháng 4 Năm 2009 01:32
Hôm nọ tôi có dịp gặp một số bạn bè vốn đã từng sống những ngày hậu 1975 với nhau ở Sài Gòn sau ngày đổi chủ. Ðều là những kẻ tự nhận mình là “The last of the Mohicans”, những người cuối cùng của Bộ lạc Mohican, những người miền Nam của chế độ Cộng Hòa còn sống sót sau những năm tháng tù đày, đói kém, chật vật để đến được thời đổi mới. Nay thì mỗi người một ngả. Kẻ còn ở lại Việt Nam, người đã ra ngoại quốc. Cuộc hàn huyên lúc đầu tập trung vào ...
 
Thế Tất Thắng: Hải Ngoại PDF Print E-mail
Tác Giả: Vi Anh   
Chúa Nhật, 26 Tháng 4 Năm 2009 19:48
34 năm nhìn lại cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN - tức giải trừ CS- dần dần đã thấy rõ thế tất thắng. Người dân Việt trong ngoài nước chỉ có thể thắng, chớ không thể thua nhà cầm quyền CS Hà nội. Tất thắng, một, nhờ hải ngoại, hai, nhờ quốc nội. Trong phạm vi mục báo có hạn này, xin lần lượt phân tích thế tất thắng của cuộc đấu tranh cho tư do, nhân quyền VN của người dân Việt ở ngoài và ở trong nước. Trước nhứt bắt đầu với thế lực ...
 
Hai mặt trận chống nội xâm và chống ngoại xâm PDF Print E-mail
Tác Giả: Hà Sĩ Phu   
Chúa Nhật, 26 Tháng 4 Năm 2009 10:43
1. Mất nước là gì? -Ngoại xâm là sự xâm lăng từ bên ngoài, -Nội xâm là sự xâm lăng từ bên trong, đối với một quốc gia. -Mất nước Nếu quốc gia ấy không chống cự nổi trước sự xâm lăng, dù từ bên ngoài hay từ bên trong, thì kết quả đều giống nhau: mất nước! Có người thắc mắc: trường hợp mất nước vào tay người trong nước là nghĩa làm sao? -Xuất phát từ quan điểm Dân là gốc của nước thì ngày nay phải hiểu “mất nước” là tình trạng nhân dân bị mất quyền làm chủ ...
 
<< Start < Prev 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Next > End >>

Page 114 of 144